Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN/ Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG /Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC/ Công thành danh toại chúc VINH QUANG…
Gửi thư    Bản in

Theo chân nhà văn để ngắm nhìn sóng nước miền tây...

Vũ Thảo Ngọc - 14-12-2011 09:08:17 AM

VanVN.Net - Nhờ có Trại viết ở Bến Tre năm 2006 ấy, tôi quen và biết Trần Dũng - và biết anh cùng là dân văn xuôi, viết nhiều, viết khoẻ, đọc những tác phẩm của Trần Dũng ta mường tượng ra ngay một người...của vùng sông nước xa lắc, xa lơ đó.

Bìa cuốn sách "Theo sóng Cần Chong"

 

Đọc văn Trần Dũng, cho tôi một cảm giác mạnh mẽ của những tay anh hùng hảo hớn Nam bộ trong những thiên truyện của Sơn Nam ngày bé mình đọc. Nhưng thật ra, trong cái vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, chàng cũng yếu ớt, đa cảm như nhiều người làm văn chương chuyên nghiệp. Tác phẩm xuất bản liên tiếp, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, nghiên cứu văn nghệ dân gian... Lĩnh vực nào cũng thấy anh xông xáo và có thành công. Đọc Theo sóng Cần Chong thấy anh đi nhiều, viết nhiều, và thật nhiều những vùng đất xa lạ miệt Trà Vinh xa ngái - nơi anh sinh ra và lớn lên - nơi tôi chưa có cơ duyên đến được: Những mảnh đời trôi nổi đến Cần Chong/ Vung phảng kiếm cơm và vung gươm giữ đất/ Dòng sông trở mình gọi tên những ai còn ai mất/ Đau đáu bên đời nỗi đau cũ buốt tim...

Tác giả Trần Dũng

Đó là khắc hoạ của Trần Dũng về những di dân phương Nam ngày trước, những người đi mở cõi, đã trở thành những anh hùng, những người dám xả thân vì DÂN, vì NƯỚC, những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc, họ như những tượng đài bất diệt qua ngòi bút nhà văn và găm mãi vào hồn dân tộc...

Đọc hết Theo sóng Cần Chong, cho ta những cảm nhận về những vẻ đẹp oai hùng về một miền quê nghèo mà giàu chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Sự hi sinh vô cùng lớn láo, lòng trung thành tuyệt đối của những người chiến sĩ cách mạng theo dòng Cần Chong mênh mông trong đêm dài chiến tranh đó..


Tác giả Trần Dũng, Quê quán: huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hiện sống và làm việc tại TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Hội viên Hội VHNT tỉnh Trà Vinh

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Trà Vinh

Đã xuất bản:

Trò chuyện với dòng sông (thơ), Sóng cửa sôngTheo sóng Cần Chong (Ký và Truyện ký) của NXB Trẻ

Đạt nhiều giải thưởng văn học và báo chí, Giải Nhì viết về ngành giáo dục năm 2010 (cuộc thi do Hội Nhà văn và Bộ giáo dục đào tạo tổ chức)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Thư giãn  

Chùm truyện cười 2012

VanVN.Net – Nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012, dịch giả Lê Bá Thự muốn gửi tặng độc giả VanVN.Net chùm truyện cười, góp thêm niềm ui vào không khí Tết đang tràn về mỗi ngôi nhà, thay lời chúc một năm ...

Tư liệu  

Thơ mới Nhật Bản

VanVN.Net - Vì sao thơ Pháp được dịch nhiều ở Nhật Bản? Vì khi bắt đầu hiện đại hóa văn học Nhật Bản, nước Pháp và văn học Pháp là giấc mơ của các họa sĩ, nhà thơ, trí thức Nhật ...