Bài 3: Ôn tập là bài ôn tập cuối cùng của sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức tập 2, trang 170–171. Bài có 4 hoạt động: đọc bài thơ Gửi lời chào lớp Một, trả lời câu hỏi, học thuộc lòng và nói cảm nghĩ về thầy cô, bạn bè trong năm học vừa qua.

Bài 3 Ôn tập cuối năm gồm những gì?
Bài thơ Gửi lời chào lớp Một (Hữu Tưởng, phỏng theo truyện Ma-rút-xi-a đi học, bản dịch của Khánh Như) là lời tạm biệt của một bạn nhỏ khi học xong lớp Một, chuẩn bị lên lớp Hai. Bài học giúp em ôn đọc thơ, hiểu ý bài và nói lên tình cảm của mình với lớp học, thầy cô và bạn bè.
Đọc và tìm hiểu bài thơ (trang 170–171)
Câu 1 (trang 170): Đọc
Bài thơ Gửi lời chào lớp Một, gồm 4 khổ, mỗi khổ 4 dòng; khổ cuối nhắc lại khổ đầu.
Tranh: cô giáo mặc áo dài hồng đứng ở cửa lớp 1A, nắm tay các bạn nhỏ đeo cặp; mái ngói đỏ, cành phượng nở hoa.
Trả lời: Ý các khổ thơ:
- Khổ 1 và khổ 4: bạn nhỏ gọi lớp Một, nhớ lại ngày lớp đón mình vào học từ năm trước; nay chia tay để lên lớp trên.
- Khổ 2: bạn chào những đồ vật quen thuộc trong lớp, chúng sẽ ở lại đón các em lớp Một mới.
- Khổ 3: bạn chào cô giáo; tuy phải xa cô nhưng nếu nhớ lời cô dạy thì như cô vẫn ở bên.
Gợi ý đọc: ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2; đọc giọng tha thiết, hơi bùi ngùi ở khổ 3, vui tươi ở khổ cuối. Chú ý các dấu chấm than ở lời gọi, lời chào. Đọc đúng: chia tay, tiến bước, bảng đen, thân quen, kính mến.
Câu 2 (trang 171): Trả lời câu hỏi
a. Lời chào trong bài thơ là của ai?
b. Lời chào gửi đến ai và đến những đồ vật nào ở lớp?
c. Theo em, muốn được cô giáo “luôn ở bên”, bạn nhỏ cần làm gì?
d. Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao?
Trả lời:
- a. Đó là lời chào của bạn nhỏ học sinh vừa học xong lớp Một, sắp lên lớp Hai.
- b. Lời chào gửi đến lớp Một, đến cô giáo kính yêu và đến các đồ vật trong lớp: bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc.
- c. Bạn nhỏ cần nhớ và làm đúng những điều cô đã dạy: chăm học, lễ phép, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ bạn. Như vậy, dù không học với cô nữa, những điều cô dạy vẫn luôn theo bạn.
- d. Em tự chọn, ví dụ: Em thích khổ thơ thứ ba vì khổ thơ nói về cô giáo. Em cũng rất quý cô giáo lớp Một của em. Hoặc: Em thích khổ thơ thứ hai vì bạn nhỏ chào cả bảng đen, cửa sổ, nghe rất đáng yêu.
Học thuộc lòng và luyện nói (trang 171)
Câu 3 (trang 171): Học thuộc lòng bài thơ
Trả lời: Bài có 16 dòng nhưng khổ cuối giống hệt khổ đầu, nên em chỉ cần thuộc 3 khổ. Cách học:
- Khổ 1: lời gọi lớp Một và lời chia tay.
- Khổ 2: chào đồ vật theo thứ tự bảng đen → cửa sổ → chỗ ngồi.
- Khổ 3: chào cô giáo, hứa làm theo lời cô.
- Đọc to từng khổ vài lần, sau đó đọc nối các khổ; đọc lại khổ 1 để kết thúc bài.
Câu 4 (trang 171): Nói cảm nghĩ của em về cô giáo/thầy giáo và các bạn trong năm học vừa qua
Tranh: các bạn nhỏ đeo cặp vẫy tay chào nhau trước cổng trường, cành phượng đỏ.
Trả lời: Em nói theo gợi ý: thầy cô đã dạy em những gì; em nhớ nhất điều gì về thầy cô; các bạn đã cùng em học, chơi ra sao; em muốn nói gì khi chia tay lớp Một. Ví dụ:
- Cô giáo lớp Một của em rất hiền. Cô dạy em đọc, viết và luôn kiên nhẫn khi em viết chưa đẹp. Em rất biết ơn cô.
- Các bạn trong lớp rất vui tính. Giờ ra chơi, chúng em cùng nhảy dây, đá cầu. Lên lớp Hai, em mong vẫn được học cùng các bạn.