Bài 45: Ôn tập và kể chuyện ở trang 102–103 sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức tập 1 giúp con ôn các vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu đã học ở Bài 41–44. Bài có 3 hoạt động: đọc, viết và kể chuyện Sự tích hoa cúc trắng.

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện học những gì?
- Đọc nhanh các tiếng có vần ui, ưi, ao, eo, au, âu, êu, iu, ưu.
- Đọc các từ trên những hộp quà và đoạn văn ngắn về Tam Đảo.
- Viết câu Tàu neo đậu ven bờ.
- Kể chuyện Sự tích hoa cúc trắng theo 4 tranh.
Đọc và viết (trang 102–103)
Câu 1 (trang 102): Đọc
Dãy tiếng: củi, cửi, chào, đẽo, rau, câu, rêu, dịu, sưu. Các hộp quà ghi từ: khâu vá, gửi quà, ngôi sao, kéo co, kêu gọi, cây cau, vui vẻ, chịu khó, mưu trí. Đoạn đọc trong khung trắng ở cuối trang.
Trả lời:
Con đọc từng tiếng và nói tiếng đó có vần gì:
| Tiếng | củi | cửi | chào | đẽo | rau | câu | rêu | dịu | sưu |
| Vần | ui | ưi | ao | eo | au | âu | êu | iu | ưu |
Mỗi tiếng trong dãy mang một vần khác nhau, vừa đủ chín vần đã học từ Bài 41 đến Bài 44.
Đọc từ trên các hộp quà. Một số từ cần hiểu: khâu vá là may lại chỗ rách; kéo co là trò chơi hai đội nắm dây kéo về phía mình; kêu gọi là rủ mọi người cùng làm việc gì; chịu khó là chăm chỉ, không ngại vất vả; mưu trí là thông minh, nghĩ ra cách hay.
Đoạn đọc kể chuyến nghỉ hè của gia đình Hà ở Tam Đảo: sáng sớm Hà đã dậy ngắm mây, buổi trưa trời vẫn mát như mùa thu, Hà thấy nơi đây thật dễ chịu. Tam Đảo là tên riêng của một khu nghỉ mát trên núi ở miền Bắc nên viết hoa. Con tìm tiếng có vần vừa ôn: Đảo, vào (ao); thiu, chịu (iu). Từ thiu thiu nghĩa là sắp ngủ, mơ màng.
Câu 2 (trang 103): Viết
Trả lời: Con viết câu Tàu neo đậu ven bờ. vào vở.
- Chữ T đầu câu viết hoa. Cuối câu có dấu chấm.
- Tiếng tàu có vần au; tiếng neo có vần eo; tiếng đậu có vần âu, dấu nặng dưới â.
Kể chuyện: Sự tích hoa cúc trắng (trang 103)
Câu 3 (trang 103): Kể chuyện
Sự tích hoa cúc trắng, bốn tranh kèm câu hỏi: (1) Vì sao người mẹ lâm bệnh? (2) Cụ già nói với cô bé điều gì? (3) Thấy bông hoa chỉ có bốn cánh, cô bé đã làm gì? (4) Nhờ đâu người mẹ khỏi bệnh?
Trả lời: Đây là một truyện cổ của Nhật Bản được kể lại, lời kể in trong sách giáo viên.
- Tranh 1: Hai mẹ con nghèo sống trong căn nhà nhỏ. Người mẹ làm lụng vất vả quá nên ngã bệnh, nằm trên giường; cô bé ngồi bên lo lắng vì không có tiền mua thuốc.
- Tranh 2: Một cụ già tóc bạc đi ngang qua. Cụ bảo cô bé vào rừng, tìm dưới gốc cây cổ thụ một bông cúc trắng để làm thuốc cho mẹ.
- Tranh 3: Cô bé tìm được bông hoa thì nghe cụ dặn: hoa có mấy cánh, mẹ sống thêm mấy ngày. Hoa chỉ có bốn cánh, cô bé liền khéo léo xé mỗi cánh thành thật nhiều sợi nhỏ.
- Tranh 4: Bông hoa giờ có vô số cánh. Cô bé mang hoa về chữa bệnh, mẹ khỏi bệnh. Mẹ được cứu nhờ lòng hiếu thảo, sự dũng cảm và thông minh của con.
Bài học: con cần yêu thương, chăm sóc cha mẹ; gặp khó khăn, hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết.
Ghi nhớ sau Bài 45
Vần có i ở cuối: ui, ưi. Vần có o ở cuối: ao, eo. Vần có u ở cuối: au, âu, êu, iu, ưu. Bài tiếp theo là Bài 46: ac, ăc, âc.