Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ là bài kể chuyện của chủ điểm 7 Gia đình, phần Luyện tập tổng hợp trong sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều tập 2, trang 143. Truyện phỏng theo truyện nước ngoài, gồm 6 tranh có câu hỏi gợi ý. Bài giúp con nghe hiểu, trả lời câu hỏi và kể lại câu chuyện.

Câu chuyện Hai tiếng kì lạ kể về điều gì?
Một cậu bé buồn bực ngồi trước cửa vì nghĩ không ai thương mình: chị không cho mượn bút màu, anh đi bơi không cho đi theo. Bà cụ hàng xóm thì thầm dạy cậu hai tiếng kì lạ và dặn phải nói thật dịu dàng. Cậu về nhà nhờ chị, nhờ anh bằng giọng nhẹ nhàng, có thêm hai tiếng ấy. Thật lạ, chị cho mượn bút, anh nhận lời cho đi bơi. Cậu bé chạy sang cảm ơn bà cụ.
Nghe kể chuyện và kể chuyện theo tranh (trang 143)
Câu 1 (trang 143): Nghe kể chuyện
Trả lời: Con nghe thầy cô (hoặc bố mẹ) kể, nhìn theo 6 tranh. Khi nghe, con chú ý:
- Lúc đầu cậu bé buồn vì chuyện gì?
- Bà cụ dặn cậu điều gì?
- Cậu bé nói với chị, với anh như thế nào, và kết quả ra sao?
Câu 2 (trang 143): Kể chuyện theo tranh
Câu hỏi dưới các tranh: Tranh 1: Vì sao cậu bé ngồi trước nhà cau có? Tranh 2: Bà cụ nói gì với cậu? Tranh 3: Cậu bé chạy vào nhà làm gì? Chị cậu làm gì khi thấy cậu? Tranh 4: Vì sao sau đó chị cậu cho cậu mượn bút màu? Tranh 5: Muốn thử tiếp phép mầu, cậu bé đã tìm gặp ai? Kết quả ra sao? Tranh 6: Hai tiếng kì lạ đó là gì? Cậu bé cảm ơn ai?
Trả lời:
- Tranh 1: Cậu bé ngồi ở bậc thềm, mặt cau có, vì cậu nghĩ chẳng ai yêu mình: chị không cho mượn bút màu, anh đi bơi cũng không cho theo.
- Tranh 2: Bà cụ ghé tai cậu, bảo sẽ dạy cậu hai tiếng kì lạ để ai cũng thương cậu, và dặn cậu nhớ nói thật dịu dàng.
- Tranh 3: Cậu bé chạy vào nhà để thử ngay điều bà dạy. Thấy em vào, chị đang vẽ vội lấy tay che đống bút màu lại.
- Tranh 4: Cậu nhìn chị, nhỏ nhẹ xin mượn một cây bút, cuối lời có thêm hai tiếng “chị nhé”. Nghe em nói dễ thương, chị ngạc nhiên rồi vui vẻ cho em chọn bút.
- Tranh 5: Cậu bé tìm gặp anh, đặt tay lên tay anh, dịu dàng xin hôm sau được đi bơi cùng, có thêm “anh nhé”. Anh nhận lời luôn, không chần chừ.
- Tranh 6: Hai tiếng kì lạ là “chị nhé”, “anh nhé”, nói bằng giọng dịu dàng. Cậu bé chạy sang nhà để cảm ơn bà cụ hàng xóm.
Tranh 4 vẽ chị và cậu bé ngồi bên bàn có những cây bút màu, chị mỉm cười. Tranh 6 vẽ cậu bé gõ cửa nhà bà cụ.
Gợi ý kể lại câu chuyện
Con kể mỗi tranh một hai câu bằng lời của mình. Lúc đầu kể giọng buồn, cau có; lời bà cụ kể nhỏ nhẹ, ấm áp; đoạn cậu bé nhờ chị, nhờ anh thì nói thật dịu dàng như lời bà dặn. Đoạn cuối kể vui, nhẹ nhõm.
Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
Lời nói nhẹ nhàng, lễ phép có sức mạnh rất lớn. Khi muốn nhờ ai việc gì, con nói dịu dàng, thêm những tiếng như ạ, nhé, làm ơn và nhớ cảm ơn, người khác sẽ vui lòng giúp con. Anh chị em trong nhà cũng thương nhau hơn khi biết nói năng tử tế với nhau.