Kể chuyện: Chuyện của hoa hồng là bài kể chuyện của chủ điểm Thiên nhiên, phần Luyện tập tổng hợp sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều tập 2, trang 107. Truyện của tác giả Thanh Huyền, gồm 5 tranh có câu hỏi. Bài giúp con nghe hiểu, kể lại theo tranh và biết quý những người âm thầm giúp đỡ mình.

Câu chuyện Chuyện của hoa hồng kể về điều gì?
Trong một khu vườn, hoa hồng là bông hoa đẹp và thơm nhất. Một buổi sáng, nghe sột soạt dưới gốc, hoa hồng cúi nhìn thấy một con vật dài, ngoằn ngoèo thì kêu lên ghê sợ. Mẹ đất giải thích đó là anh giun đất, người bạn có ích của cây vì làm đất tơi xốp, rễ dễ uống nước. Hoa hồng chê giun xấu, nói không cần, rồi leo lên cành bưởi cao để ngắm vườn. Trưa đến, nắng gắt làm hoa hồng khô héo, nó kêu ông Mặt Trời cứu. Ông khuyên hoa hồng trở về với mẹ đất, vì xa đất thì không sống được. Hoa hồng vội xuống, rễ vừa chạm đất là thấy khỏe lại. Nó biết lỗi, xin lỗi mẹ đất và anh giun, từ đó không rời xa mẹ đất nữa.
Nghe kể chuyện và kể chuyện theo tranh (trang 107)
Câu 1 (trang 107): Nghe kể chuyện
Trả lời: Con nghe cô (hoặc ba mẹ) kể, mắt nhìn theo 5 tranh. Khi nghe, con chú ý:
- Hoa hồng thấy con vật gì và nghĩ gì về nó?
- Mẹ đất nói anh giun có ích ra sao?
- Vì sao hoa hồng bị héo? Ai đã khuyên hoa hồng trở về?
Câu 2 (trang 107): Kể chuyện theo tranh
Câu hỏi dưới các tranh: Tranh 1: Cây hoa hồng sống ở đâu? Sáng ấy, hoa hồng nhìn thấy gì? Nó đã nói gì? Tranh 2: Mẹ đất giải thích với hoa hồng thế nào? Hoa hồng trả lời mẹ ra sao? Tranh 3: Sau đó hoa hồng đã làm gì? Nó nhìn thấy gì? Tranh 4: Điều gì xảy ra khi Mặt Trời lên cao? Hoa hồng nói gì với ông Mặt Trời? Ông trả lời ra sao? Tranh 5: Hoa hồng cảm thấy thế nào khi trở về với mẹ đất? Nó đã làm gì để thể hiện sự hối lỗi?
Trả lời:
- Tranh 1: Cây hoa hồng sống trong một khu vườn có nhiều loài hoa. Sáng ấy, hoa hồng thấy dưới gốc có một con vật thân dài, uốn éo. Nó kêu lên rằng con vật ấy trông ghê quá.
- Tranh 2: Mẹ đất bảo đó là anh giun đất. Anh là bạn thân của cây, giúp đất tơi ra để rễ uống nước và lấy chất nuôi cây. Hoa hồng bĩu môi, chê giun đáng sợ và nói mình không cần giun.
- Tranh 3: Hoa hồng leo lên cành bưởi cao. Từ trên cao, nó thấy cả khu vườn rất đẹp và reo lên thích thú.
- Tranh 4: Khi Mặt Trời lên cao, nắng chói chang làm hoa hồng mất hết nhựa, héo rũ. Hoa hồng kêu ông Mặt Trời cứu mình. Ông bảo không có mẹ đất thì hoa không sống nổi, hãy mau trở về với mẹ đất.
- Tranh 5: Vừa trở về, rễ chạm đất, hoa hồng thấy dòng nhựa ngọt mát chảy khắp thân, người tươi tỉnh hẳn. Nó biết mình sai, liền xin lỗi mẹ đất và anh giun đất, từ đó luôn ở bên mẹ đất.
Trong tranh, mẹ đất được vẽ như một người mẹ mặc áo vàng, khăn bay; ông Mặt Trời màu đỏ cam, lúc đầu hiền hòa, đến trưa thì to và rực lửa.
Gợi ý kể lại câu chuyện theo tranh
Con kể mỗi tranh một hai câu bằng lời của mình:
- Tranh 1: Hoa hồng thấy giun đất, kêu ghê sợ.
- Tranh 2: Mẹ đất khen giun có ích, hoa hồng không nghe.
- Tranh 3: Hoa hồng leo lên cành bưởi ngắm vườn.
- Tranh 4: Nắng trưa làm hoa hồng héo, ông Mặt Trời khuyên nó về với đất.
- Tranh 5: Hoa hồng về với mẹ đất, khỏe lại và xin lỗi.
Tơi xốp là đất mềm, nhiều khe nhỏ cho nước và không khí đi vào. Hối lỗi là biết mình sai và muốn sửa.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Đừng chê ai vì vẻ ngoài: anh giun không đẹp nhưng rất có ích cho cây. Cũng như cây cần đất, con cần gia đình; đừng vì ham vui mà rời xa nơi chăm sóc mình. Khi làm sai, hãy biết xin lỗi. Con có thể đọc thêm truyện Thần Gió và Mặt Trời (Bài 74) cũng có nhân vật ông Mặt Trời.