Món quà quý nhất là bài đọc thứ hai của chủ điểm Gia đình, phần Luyện tập tổng hợp sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều tập 2, trang 85–86. Bài gồm phần Đọc (bài đọc và 4 câu hỏi) và phần Viết đi kèm (tô chữ hoa A, Ă, Â và viết ứng dụng).

Đọc: Món quà quý nhất (trang 85)
Bài đọc theo Quang Huy, là một câu chuyện ngắn có nhiều lời nói của nhân vật. Bài có thể chia ba đoạn:
- Đoạn 1: đến sinh nhật bà, bé Huệ tặng bà một hộp quà nhỏ. Bà mở ra thì ngạc nhiên vì thấy bên trong trống không.
- Đoạn 2: Huệ giải thích rằng hộp không hề rỗng, vì Huệ đã thả vào đó thật nhiều nụ hôn, đến khi hộp đầy mới thôi.
- Đoạn 3: bà xúc động, ôm Huệ vào lòng, khen cháu ngoan và nói đây là món quà quý nhất.
Tranh vẽ bà mặc áo nâu, cầm chiếc hộp đỏ đang mở, mỉm cười nhìn cháu; Huệ chắp hai tay trước ngực, phía trên là những trái tim hồng bay ra.
Cách đọc:
- Đọc đúng: sinh nhật, ngạc nhiên, rỗng, nụ hôn, đầy ắp, cảm động.
- Ngạc nhiên: thấy lạ, không ngờ tới. Đầy ắp: đầy đến mức không chứa thêm được. Cảm động: xúc động trong lòng, có khi muốn rơi nước mắt.
- Lời bà lúc đầu đọc giọng ngạc nhiên; lời Huệ đọc hồn nhiên, nhẹ nhàng; lời bà cuối bài đọc giọng vui, trìu mến.
Nội dung chính bài Món quà quý nhất
Món quà của bé Huệ chỉ là một chiếc hộp nhỏ, nhìn vào chẳng thấy gì, nhưng chứa đầy tình yêu của cháu dành cho bà. Câu chuyện cho thấy: quà quý không phải vì đắt tiền, mà vì được tặng bằng cả tấm lòng.
Đọc hiểu (trang 85)
Câu 1 (trang 85): Khi mở hộp quà, bà nói gì?
Trả lời: Mở hộp ra, bà ngạc nhiên nói với Huệ rằng bà chẳng nhìn thấy thứ gì trong hộp cả.
Câu 2 (trang 85): Huệ trả lời thế nào?
Trả lời: Huệ trả lời: hộp quà không rỗng đâu, vì cháu đã gửi vào đó rất nhiều nụ hôn, gửi mãi cho tới khi hộp đầy ắp.
Câu 3 (trang 85): Vì sao bà nói đó là món quà quý nhất? Chọn ý trả lời em thích
a) Vì món quà đầy ắp tình cảm của cháu. – b) Vì tình yêu của cháu là món quà bà quý nhất.
Trả lời: Cả hai ý đều đúng, con chọn ý mình thích:
- Chọn a: Vì món quà đầy ắp tình cảm của cháu. Những nụ hôn là tình thương Huệ dành cho bà.
- Chọn b: Vì tình yêu của cháu là món quà bà quý nhất. Với bà, được cháu yêu thương còn quý hơn mọi thứ quà đắt tiền.
Câu 4 (trang 85): Thay câu “Cháu ngoan quá!” bằng lời cảm ơn của bà
Trả lời: Con có thể nói một trong các câu sau (con tự nghĩ thêm cũng được):
- Bà cảm ơn Huệ nhé! Bà thích món quà này lắm!
- Cảm ơn cháu yêu của bà! Đây là món quà làm bà vui nhất.
- Bà cảm ơn cháu nhiều, bà sẽ giữ hộp quà này thật cẩn thận.
Lời cảm ơn nên có từ cảm ơn, gọi đúng người được cảm ơn (cháu, Huệ) và nói thêm cảm xúc của mình.
Đọc (hoặc kể) cho người thân nghe câu chuyện Món quà quý nhất
Con đọc phân vai cùng ba mẹ: một người đọc lời kể, một người đọc lời bà, con đọc lời Huệ. Con cũng có thể làm một hộp quà nhỏ chứa đầy nụ hôn để tặng ông bà, bố mẹ.
Viết (trang 86)
Tô chữ hoa A, Ă, Â
Trả lời: Đây là lần đầu con tô chữ hoa. Chữ hoa A cao 5 li (gấp 2,5 lần chữ thường), gồm ba nét: nét móc ngược trái, nét móc ngược phải và nét lượn ngang. Chữ Ă viết như A rồi thêm dấu á (hình vòng cung nhỏ) ở trên; chữ Â viết như A rồi thêm dấu mũ. Con tô theo chiều mũi tên, đặt bút đúng chỗ, tô chậm và đều tay.
Viết ứng dụng
Sách ghi hai từ ngạc nhiên, dịu dàng và câu Anh lớn nhường em bé.
Trả lời:
- ngạc nhiên: dấu nặng đặt dưới a; chữ h cao 5 li.
- dịu dàng: chữ d cao 4 li; dấu nặng dưới i, dấu huyền trên a.
- Anh lớn nhường em bé.: chữ A đầu câu viết hoa (vừa tập tô ở trên); các chữ cách nhau một con chữ o; cuối câu có dấu chấm.
Hai từ ngạc nhiên và dịu dàng đều đã gặp trong hai bài đọc của chủ điểm: bà ngạc nhiên khi mở hộp quà, chuột mẹ dịu dàng nói với con.
Ghi nhớ
Bài đọc tiếp theo của chủ điểm là bài thơ Nắng (trang 86–87). Con đã đọc một câu chuyện về chiếc hộp tưởng như rỗng; ở tập 1, con có thể đọc lại bài Ông bà em (Bài 93) để nhớ thêm về tình cảm ông bà, cháu.