Kể chuyện: Ba món quà là bài kể chuyện của chủ điểm Trường học, phần Luyện tập tổng hợp sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều tập 2, trang 98. Truyện theo báo Thiếu niên Tiền phong, gồm 5 tranh có câu hỏi. Bài giúp con nghe hiểu, kể lại theo tranh và hiểu vì sao hiểu biết là món quà quý nhất.

Câu chuyện Ba món quà kể về điều gì?
Một gia đình có ba người con trai. Người cha bảo các con đã lớn, hãy đi khắp nơi học điều hay, đúng một năm sau mỗi người mang về món quà quý giá nhất theo ý mình. Năm sau, ba anh em trở về. Cậu út mang về một xe đồ ăn ngon hiếm có; người cha bảo chỉ ăn được chừng mười ngày. Người anh thứ hai mang về một hộp vàng bạc, châu báu; người cha bảo dùng được chừng mười năm. Người anh cả vác về một tay nải nặng nhưng chưa mở ngay, mà kể cho mọi người nghe bao chuyện lạ, hay đến nỗi cả xóm kéo đến nghe. Khi mở tay nải ra, bên trong toàn là sách. Người cha khen đó là món quà quý nhất, vì hiểu biết là kho báu dùng mãi không hết.
Nghe kể chuyện và kể chuyện theo tranh (trang 98)
Câu 1 (trang 98): Nghe kể chuyện
Trả lời: Con nghe cô (hoặc ba mẹ) kể, mắt nhìn theo 5 tranh. Khi nghe, con chú ý:
- Người cha muốn các con làm gì? Hẹn bao lâu?
- Mỗi người con mang về món quà gì? Người cha nhận xét từng món ra sao?
- Vì sao món quà của người anh cả được khen là quý nhất?
Câu 2 (trang 98): Kể chuyện theo tranh
Câu hỏi dưới các tranh: Tranh 1: Người cha gọi ba con trai lại và nói gì? Các con nghe lời cha, đã làm gì? Tranh 2: Năm sau trở về, người em út tặng cha mẹ quà gì? Người cha nói thế nào về món quà đó? Tranh 3: Anh thứ hai tặng cha mẹ quà gì? Người cha nói thế nào về món quà của anh? Tranh 4: Quà của người anh cả có gì lạ? Trước khi mở quà, anh làm gì? Tranh 5: Món quà của anh cả là gì mà khiến mọi người sửng sốt? Người cha nói thế nào về món quà đó?
Trả lời:
- Tranh 1: Người cha nói các con đã lớn, hãy đi đây đi đó để học hỏi điều hay; đúng ngày này năm sau, mỗi con mang về một món quà quý nhất. Ba anh em vâng lời cha lên đường.
- Tranh 2: Người em út tặng cha mẹ một xe đầy đồ ăn quý, ngon. Người cha nói xe đồ ăn ấy chỉ dùng được khoảng mười ngày.
- Tranh 3: Anh thứ hai tặng một hộp đầy vàng bạc, châu báu, ai thấy cũng trầm trồ. Người cha nói số châu báu ấy dùng được khoảng mười năm.
- Tranh 4: Quà của anh cả là một tay nải to và nặng, mà anh chưa chịu mở ra. Trước khi mở, anh kể cho mọi người nghe những chuyện lạ, hay mà ít ai biết, cả xóm kéo đến nghe.
- Tranh 5: Tay nải của anh cả đầy sách nên mọi người sửng sốt. Người cha khen đó là món quà quý nhất, vì kiến thức dùng cả đời không bao giờ hết.
Tranh 2 vẽ chiếc xe ngựa chở đầy đồ ăn; tranh 3 vẽ người anh thứ hai mở chiếc hộp vàng óng; tranh 5 vẽ chồng sách và những cuộn thẻ tre, người cha râu bạc mỉm cười.
Gợi ý kể lại câu chuyện theo tranh
Con kể mỗi tranh một hai câu bằng lời của mình:
- Tranh 1: Cha dặn ba con đi học điều hay, một năm sau mang quà về.
- Tranh 2: Em út mang về xe đồ ăn, dùng được mười ngày.
- Tranh 3: Anh hai mang về châu báu, dùng được mười năm.
- Tranh 4: Anh cả kể chuyện hay, cả xóm đến nghe.
- Tranh 5: Quà của anh cả là sách, cha khen quý nhất.
Tay nải là túi vải buộc chéo trên vai, ngày xưa người ta dùng để đựng đồ khi đi xa. Sửng sốt là rất ngạc nhiên.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Đồ ăn rồi sẽ hết, tiền bạc rồi sẽ tiêu hết, nhưng điều mình học được thì ở mãi với mình và còn chia sẻ được cho người khác. Vì thế, con hãy chăm đọc sách, chăm học để có thật nhiều hiểu biết. Phần Viết và Đọc truyện ở trang 99 cũng khuyến khích con mang sách truyện đến lớp. Con có thể đọc thêm truyện Vịt và sơn ca (Bài 50).