Bốn lần hai chữ hình như vang lên trong tám dòng thơ đầu, và nhờ bốn lần phỏng đoán ấy mà nắng, mưa ngoài trời bỗng mang gương mặt của bạn bè cùng lớp. Đó là điểm nên nắm trước tiên khi soạn bài Tia nắng hạt mưa của Lệ Bình, văn bản đọc thứ ba thuộc Bài 1 Tôi và các bạn, SGK Ngữ văn 6 Kết nối tri thức (bản 2026), tập một, trang 27–28.
Văn bản này không có phần Trước khi đọc và không có ô gợi ý bên lề; sách chỉ đặt năm câu hỏi Sau khi đọc. Bài soạn dưới đây trả lời đủ năm câu, kèm phần đọc nhanh về thể thơ, bố cục và một đoạn văn cảm nhận để bạn tham khảo khi viết.
Đọc nhanh trước khi soạn Tia nắng hạt mưa
Bài thơ ngắn, đọc một lượt chưa tới một phút, nhưng muốn trả lời tốt thì nên ghi lại vài thông tin sau.

Tác giả. Tên thật của Lệ Bình là Phạm Văn Lệ; ông là người Nga Sơn, Thanh Hoá. Ông từng là người lính ở chiến trường Tây Nguyên, sau nhiều năm làm báo, phụ trách cơ quan đại diện phía Nam của báo Thiếu niên Tiền phong. Thơ ông viết cho các em có giọng hồn nhiên, ấm áp và rất giàu nhạc điệu, nên nhiều bài đã được phổ nhạc.
Bài thơ và ca khúc. Tia nắng hạt mưa được Khánh Vinh phổ thành ca khúc cùng tên. Năm 1992, ca khúc đoạt giải Nhất trong cuộc thi viết bài hát cho tuổi hồng, cuộc thi này có sự đồng tổ chức của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và báo Hoa học trò. Văn bản trong sách được lấy từ tuyển tập 65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi (Cao Xuân Sơn tuyển chọn, NXB Kim Đồng, 2022).
Thể thơ và nhịp. Thơ sáu chữ, ba khổ, mỗi khổ bốn dòng. Phần lớn các dòng ngắt nhịp 2/4. Vần chân rơi vào dòng chẵn: khổ một và khổ hai cùng vần -ai (trai – dài, gái – lại), khổ cuối chuyển sang vần -ư (tư – mưa).
Bố cục.
- Khổ 1: tia nắng gợi hình ảnh các bạn trai.
- Khổ 2: hạt mưa gợi hình ảnh các bạn gái.
- Khổ 3: nắng và mưa hoà làm một, thành biểu tượng của tình bạn tuổi học trò, kèm lời nhắn gửi.
Gợi ý đọc bài thơ (trang 27)
Khi đọc thành tiếng, bạn hãy để ý ba điều. Một là cấu trúc lặp ở dòng 1 và dòng 3 của hai khổ đầu: câu thơ gần như được nhắc lại nguyên vẹn, chỉ đổi tia nắng thành hạt mưa. Hai là những từ chỉ con người được gài vào giữa cảnh vật: bạn trai, bạn gái, nụ cười, lưu bút. Ba là giọng thơ đổi ở khổ cuối, từ kể nhẹ nhàng sang lời gọi trực tiếp “Bạn ơi”.
Đọc chậm, nhấn vào các từ hình như, bạn sẽ thấy bài thơ giống một lời thì thầm hơn là một lời khẳng định. Chính cảm giác đó sẽ giúp bạn làm câu 3.
Sau khi đọc – trả lời câu hỏi Tia nắng hạt mưa (trang 28)
Câu 1 (trang 28): Bài thơ có chỉ miêu tả cảnh thiên nhiên không?
Tia nắng hạt mưa có phải là bài thơ chỉ miêu tả cảnh thiên nhiên không? Những từ ngữ nào giúp em nhận ra nội dung chính của tác phẩm?
Trả lời: Không. Nắng, mưa, tiếng ve, hoa phượng chỉ là khung cảnh; điều tác giả thật sự muốn nói là bạn bè và tình bạn ở tuổi đến trường.
Những từ ngữ giúp nhận ra nội dung ấy:
- Từ chỉ người: bạn trai, bạn gái, lời gọi Bạn ơi ở khổ cuối.
- Từ chỉ tính cách, dáng vẻ con người: tinh nghịch, nụ cười duyên.
- Từ gắn với đời học sinh: lưu bút, hoa phượng, tiếng ve (những dấu hiệu quen thuộc của mùa hè và mùa chia tay ở trường).
- Từ chỉ cảm xúc, thái độ: trách, vô cớ, buồn.
Ghép các từ ấy lại, ta thấy chủ đề của bài thơ là vẻ đẹp hồn nhiên của bạn bè cùng trang lứa và lời nhắn hãy nâng niu tình bạn.
Câu 2 (trang 28): Liên tưởng tia nắng – bạn trai, hạt mưa – bạn gái
Trong hai khổ thơ đầu, tác giả đã liên tưởng tia nắng với bạn trai, hạt mưa với bạn gái. Qua những liên tưởng ấy, em hình dung như thế nào về các bạn cùng trang lứa?
Trả lời:
Các bạn trai hiện lên giống tia nắng mùa hè: sáng sủa, sôi nổi, lúc nào cũng chạy nhảy, có “nét tinh nghịch” khiến cả lớp vừa bực vừa buồn cười. Tia nắng còn đi cùng tiếng ve, gợi những buổi trưa hè các cậu bé rủ nhau ra gốc cây, ra bãi cỏ.
Các bạn gái giống hạt mưa: mát lành, dịu dàng, trong trẻo, có “nụ cười duyên”. Hạt mưa đọng lại như dòng lưu bút, gợi những bạn gái kĩ lưỡng, giàu tình cảm, hay giữ lại kỉ niệm bằng những trang viết nắn nót.
Hai hình ảnh khác nhau mà không đối lập. Nắng và mưa đều thuộc về một bầu trời, cũng như bạn trai và bạn gái mỗi người một vẻ nhưng cùng làm nên tập thể lớp. Qua liên tưởng ấy, tác giả nhìn bạn bè bằng ánh mắt trìu mến, thấy ai cũng đáng yêu theo cách riêng của mình.
Câu 3 (trang 28): Tác dụng của từ “hình như” được lặp lại
Từ “hình như” được lặp lại nhiều lần trong hai khổ thơ đầu. Cách dùng từ này giúp thể hiện cảm nghĩ gì của tác giả về đối tượng được nói đến?
Trả lời: Từ hình như xuất hiện bốn lần, ở dòng đầu và dòng thứ ba của mỗi khổ. Cách dùng ấy cho thấy:
- Một cái nhìn đầy tưởng tượng. Tác giả không khẳng định nắng là bạn trai hay mưa là bạn gái; ông chỉ phỏng đoán, như thoáng thấy bóng dáng bạn bè trong từng tia nắng, từng hạt mưa. Liên tưởng vì thế nhẹ nhàng, gợi nhiều hơn tả.
- Tình cảm trìu mến, nâng niu. Phải yêu bạn lắm mới nhìn đâu cũng thấy bạn. Lời phỏng đoán khẽ khàng như sợ làm vỡ một điều đẹp đẽ.
- Nhạc điệu cho bài thơ. Cấu trúc lặp tạo nhịp đều, dễ thuộc, dễ hát; đây cũng là một lí do bài thơ được phổ nhạc thành công.
Câu 4 (trang 28): Sự phát triển ý nghĩa của tia nắng, hạt mưa ở khổ cuối
Chỉ ra sự phát triển về ý nghĩa của hình ảnh tia nắng, hạt mưa ở khổ thơ cuối so với những hình ảnh đó ở hai khổ thơ đầu.
Trả lời:
| Hai khổ đầu | Khổ cuối | |
|---|---|---|
| Cách xuất hiện | Tách riêng: khổ 1 nói tia nắng, khổ 2 nói hạt mưa. | Gộp làm một cụm: tia nắng hạt mưa. |
| Ý nghĩa | Mỗi hình ảnh gợi một nhóm bạn: nắng – bạn trai, mưa – bạn gái. | Trở thành biểu tượng chung cho tất cả bạn bè, cho tình bạn và tuổi học trò. |
| Sắc thái | Nghiêng về tả dáng vẻ, tính cách. | Mang thêm ý nghĩa thời gian và cảm xúc: “Tia nắng hạt mưa trẻ mãi”, có thể “buồn” nếu bị trách oan. |
Như vậy, từ chỗ là hai hình ảnh so sánh cụ thể, nắng và mưa ở khổ cuối được nâng lên thành biểu tượng: tình bạn tuổi thơ trong trẻo, không bao giờ già đi, đứng cạnh màu hoa phượng đỏ của sân trường. Hình ảnh còn được nhân hoá, biết buồn, nghĩa là tình bạn cũng mong manh và cần được giữ gìn.
Câu 5 (trang 28): Lời nhắn gửi trong hai câu thơ cuối
Theo em, hai câu thơ “Bạn ơi, đừng trách vô cớ/ Làm buồn tia nắng hạt mưa” nhằm nhắn gửi điều gì đến các bạn ở lứa tuổi học trò?
Trả lời: Hai câu thơ là lời khuyên rất nhẹ mà thấm: hãy trân trọng bạn bè, đừng giận hờn hay trách móc nhau khi không có lí do chính đáng. Một lời trách oan có thể làm bạn tổn thương, giống như đám mây làm tối đi tia nắng, làm hạt mưa trở nên buồn bã.
Lời nhắn được nói bằng giọng tâm tình qua tiếng gọi “Bạn ơi”, không phải giọng dạy bảo. Điều đó hợp với tuổi học trò: các bạn dễ tự ái, dễ giận nhau vì chuyện nhỏ như mượn bút không trả, bị trêu một câu. Bài thơ nhắc ta biết bao dung, nghĩ cho bạn trước khi trách, để những năm tháng bên nhau ở trường luôn trong trẻo như nắng sớm, mát lành như mưa đầu hạ.
Hình ảnh then chốt trong bài thơ
Nếu phải ôn nhanh, bạn chỉ cần nhớ bốn cặp hình ảnh sau và điều chúng gợi ra:
- Tia nắng – tiếng ve: mùa hè, sự sôi nổi, các bạn trai hiếu động.
- Hạt mưa – dòng lưu bút: sự dịu dàng, kỉ niệm, các bạn gái giàu cảm xúc.
- Hoa phượng đỏ: sân trường, mùa thi, mùa chia tay; tính từ vô tư gợi tâm hồn hồn nhiên của tuổi học trò.
- Tia nắng hạt mưa trẻ mãi: tình bạn tuổi thơ không phai theo thời gian.
Đoạn văn cảm nhận tham khảo
Sau khi soạn, bạn có thể luyện viết một đoạn văn ngắn ghi lại cảm xúc về bài thơ. Đoạn dưới đây gồm bảy câu:
Đọc bài thơ Tia nắng hạt mưa của Lệ Bình, em có cảm giác như đang đứng giữa sân trường vào một ngày đầu hạ. Nhà thơ không tả bạn bè trực tiếp mà để nắng và mưa nói thay: tia nắng mang nét nghịch ngợm của các bạn trai, hạt mưa mang nụ cười dịu dàng của các bạn gái. Em thích nhất bốn lần “hình như”, bởi chúng khiến những liên tưởng ấy nhẹ tênh, như một điều ta chỉ dám thì thầm. Đến khổ cuối, nắng và mưa nhập làm một, đứng cạnh màu hoa phượng đỏ, và em hiểu đó chính là tình bạn của chúng em. Câu thơ khép lại bằng lời nhắc đừng trách nhau vô cớ làm em chợt nhớ lần giận Lan chỉ vì bạn quên trả quyển truyện. Giờ nghĩ lại, em thấy mình đã làm buồn một tia nắng nhỏ. Bài thơ ngắn mà dạy em biết giữ gìn những người bạn đang ở bên mình mỗi ngày.
Điều đọng lại sau bài thơ
Chỉ mười hai dòng sáu chữ, Lệ Bình đã vẽ được chân dung cả một lớp học: cậu bạn tinh nghịch, cô bạn hay cười, những trang lưu bút cuối năm. Khi trả lời câu hỏi, đừng dừng ở chỗ gọi tên biện pháp so sánh hay điệp từ; hãy nói được tình cảm mà các biện pháp ấy chuyên chở, vì đó mới là điều thầy cô chờ đợi ở một bài đọc hiểu thơ.
Xem thêm: