Tìm tòi thể nghiệm

9/9
11:07 AM 2016

TRANG THƠ TỰ CHỌN CỦA NHÀ THƠ BÙI ĐỨC KHIÊM

Nhà thơ Bùi Đức Khiêm, sinh năm 1951, nguyên Tổng biên tập Báo Công thương. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

 

Đã in 2 tập thơ: …Và em (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - năm 2001, Cái lược của gà trống (Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc - năm 2009). Được trao giải thưởng cuộc vận động sáng tác cho thiếu niên, nhi đồng năm 1996 - 1997) của Nhà xuất bản Kim Đồng và Cuộc thi viết “ Môi trường qua thơ và truyện “Hành tinh xanh mãi xanh” của Báo Thiếu niên Tiền phong năm 2001…

 

THƠ BÙI ĐỨC KHIÊM

 

  1. GÀ TRỐNG

 

Có chú gà trống

Dạo chơi trong vườn

Đầu chú ngiêng ngó

Ngắm từng bông hoa

 

Kìa, chú tức giận

Cánh vung đập gió

Chú gáy thật to:  

-Trả tôi cái mào! 

 

Bông hoa thì thào:    

-Cứ sờ đầu lại

Bạn sẽ hiểu ra

Mào bạn còn đó

Đây hoa mào gà

 

Chắc là ngượng quá

Mào bừng lửa đỏ

Chú gà há mỏ:

Gáy: Ò…ó…o…

 

  1. KIM ĐỒNG HỒ

 

Bé nhìn chiếc đồng hồ

Đứng trên bàn…tích tắc

Âm thanh như thầm nhắc: 

-Bé ơi, yêu kim nào?

 

-Kim giờ lùn, chậm chạp

Kim phút vốn ham chơi

Kim giây yêu nhất thôi

Chăm làm và nhanh nhẹn

 

-Chẳng phải như thế đâu

Kim đồng hồ nhường nhau

Mỗi người làm một việc

Để thời gian chạy đều.  

 

  1. CÂY BÊN ĐƯỜNG

 

Con đường nằm ở giữa

Hai hàng cây đứng hai bên

Buổi sáng, khi mặt trời lên

Hàng cây bên này

Ngả bóng sang che cho bạn

 

Buổi chiều

Khi mặt trời chưa lặn

Hàng cây bên ấy

Lại rủ bóng sang bên này 

 

Ngày lại ngày

Con đường nằm ở giữa

Nhìn hàng cây che bóng mát cho nhau.

 

  1. BÉ VÀ CÁI BÓNG

 

Bé đi về phía mặt trời

Cái bóng lững thững theo sau

-Nó sợ lóa mắt!

 

Bé quay lưng về phía mặt trời

Cái bóng loi choi đi trước

-Nó sợ phỏng lưng! 

 

-Ôi, cái bóng… 

 

  1. CỌN NƯỚC

 

Nước sông trôi dưới thấp

Ruộng cõng nhau leo đồi

Nắng phun lửa hầm hập

Đất khô nhe răng cười…

 

Thương cây lúa tháng mười

Nhớ vụ gặt tháng năm

Cọn làm việc đêm ngày

Đong đầy từng ống nước

 

Nhờ chị mương xinh xinh

Anh bờ vùng mát tính

Nước chia đều khắp cả

Nên màu xanh quê mình

 

Cọn quay tròn ngày đêm

Mà sao không uống nước

Bao nhiêu nước lấy được

Cọn chia đều cho cây!

 

  1. CÂY VÀ THANG CÃI NHAU

 

Cây bảo với cái thang:

-Không có tớ cậu không đứng được

Cái thang cãi lại:

-Tớ chống co cậu đứng vững hơn

 

Một cơn bão ào đến

Cây và thang đổ…kềnh!

 

  1. CÁI LƯỢC CỦA GÀ TRỐNG

 

Chú gà trống mới lớn

Bộ lông lúc nào cũng mượt

Trông kìa, chú có cái lược

Cài sẵn ở trên đầu!

 

  1. TAY TRÁI, TAY PHẢI

 

Tay trái giữ vở

Tay phải cầm bút

Bé ngồi tập viết

Chữ đẹp - Cô khen

 

Tay trái nâng bát

Tay phải cầm thìa

Bé ngồi ăn ngoan

Mẹ khen - Mau lớn

 

Khi bé tập hát

Bài ca Kết đoàn

Tay trái, tay phải

Vỗ đều hân hoan!

       Tháng 6 - 2012

 

  1. MÙA HÈ

 

Thấy nóng

Mền bông cởi áo hoa

Cuộn tròn

Leo lên tường nhà

Ngủ!

 

Từ trong tủ

Cái quạt bước ra

Đứng giữa nhà

Miệng thổi phù phù

Làm gió.

 

   10.CHUYỆN RỪNG

 

Lá thư viết gửi về nhà

Chuyện rừng bố kể chắc là con mê

Rừng - Vườn bách thú - thích ghê

Bố càng đi lại càng mê chuyện rừng

 

Trời cho sao mọc đầy lưng

Chú hươu lững thững đội xừng đi đêm

Cô công múa điệu rất mềm

Đôi chân tha thướt nhẹ êm ai bì?

Giỏi leo nhất cậu cu li

Cái thân bé tẹo ôm ghì lấy cây

Khỉ hay nhảy múa trên dây

Bạn mà gặp nạn cả bầy kéo theo

Hổ kia to xác hơn mèo

Nhưng ai hỏi đến: Tài trèo? - Chịu thôi!

Chùa đâu tiếng mõ liên hồi

Hóa chim gõ khiến tìm mồi cành cao

Bỗng rừng giông bão ào ào

Ồ, con trăn gió trên cao dọa người

Nực cười chưa cậu đười ươi

Ốm o, gầy ngẳng bởi lười kiếm ăn

Ai như quả bóng da lăn

Con tê tê đấy - đang lo giấu mình

Bạn đâu, tha thẩn một mình

Ăn tham, chú gấu đi rình mật ong

Suốt ngày mải tập xà đơn

Hai tay chú vượn dài hơn thân mình

Chân voi to tựa cột đình

Vòi - Là tay đấy bẻ cành giỏi chưa?

Rào rào tên bắn như mưa

Giận  ai cu nhím bắn bừa cả lông…

 

Rừng - Vườn bách thú lạ không

Ai chưa leo núi, chưa trông thấy rừng!

 

  

11.UỐNG BIA HƠI Ở TÂY HỒ QUÁN

       

Lâu lâu bạn cùng lớp tề tựu

rồi kéo nhau lên Tây Hồ uống bia

 

Lại nhắc chuyện xưa kia

những vui buồn hàn vi một thuở

quán cóc chè xanh, thanh kẹo bẻ nửa

điếu thuốc chuyền tay rít từng hơi

 

Năm tháng nước cuốn mây trôi

lênh đênh mỗi người mỗi ngả

đứa xếp bút nghiên ra trận

giờ còn nằm mãi chốn rừng xa

 

Cuộc đời chia ô mỗi người mỗi phận

tóc điểm bạc rồi vẫn còn lận đận

có đứa thăng quan, biệt thự, xe hơi

điện thoại đến lúc nào cũng bận?...

 

Thôi nào, lâu lâu mới gặp

có ai còn ai cứ dốc hết lòng

đứa đòi cạn hoàng hôn

đứa ngất ngư say

đứa ngửa mặt lên trời không muốn chia tay

cứ tràn cung mây...

hồ chiều cuộn sóng! 

              Tây Hồ quán - Ngày Báo chí

                              21/6/2012

 

   12. LỜI CÂY CẢNH

 

Người bứng ta khỏi lòng đất

rồi chở ta đi bán dạo

Người mua ta về

Đặt nơi góc phòng, sang trọng

 

Rất nhiều người đã ngắm ta

không tiếc lời khen ngợi

Có cả những cuộc định giá

Bạc triệu, bạc trăm…

 

Ơi người,

Ta thèm lắm những sợi nắng ngày

và khát quá những giọt sương đêm mát rượi

Ta,  nô lệ bởi chính dáng đẹp của mình!

                                                     12 / 1995

 

    13. ĐIỆN THOẠI

 

Nhà có điện thoại

Bố, mẹ, con gái, con trai

Thi nhau đọc số đến người thân

 

Nhà có điện thoại

Tiếng chuông reo cứ ngày một mau hơn

Người nói chuyện văn chương với bố

Người hỏi thăm mẹ

Rồi bạn bè các con

Chuyện sinh nhật, chuyện học thêm…

 

Nhà có điện thoại

Thưa dần cảnh tay bắt, mặt mừng

Vắng đi tiếng cười loang những khuya

 

Mai này,

Nhà nào cũng điện thoại

Có ai còn gặp ai?

            1998 ( Năm đầu nhà có điện thoại để bàn)

 

                 

14. CHẤM PHÁ HÀ NỘI NGÀY VỀ

 

Vừa mới cảm thu Pari

Sau một đêm bay

Bồng bềnh nghĩ suy

Chập chờn tầng mây giác ngủ

Sáng bừng mắt mở

Đã hiển hiện Nội Bài

Tay chạm vàng thu Hà Nội

 

Gió Hồng Hà miên man thổi

Cầu Thăng Long lãng đãng sương giăng

Phủ Tây Hồ sen vừa qua mùa thắm

Phảng phất làng Vòng hương cốm thơm…

 

Kìa, Thiên Thai quán

Đường Văn Cao thân thuộc

Nao nao vị bia hơi, lạc luộc

Hình như có ai đó đang chờ?

 

Chao ôi, là Hà Nội nhớ!

                  Pari - Hà Nội 25 - 26/9/2014

 

 

  15. CÂU BÌNH MINH

(Lời người câu cá ở Tây Hồ)

 

Có thể hằng giờ

không con cá nào động phao

Nhưng mới thú vị làm sao

tôi câu được bình minh lên

mỗi ngày!

                     Hồ Tây, 2015

 

16. ĐI  BỘ

 

Từng rong ruổi từ Bắc vào Nam

cả ngàn cây số

ô tô, máy điều hòa mát lạnh

thấp thoáng biển xanh, rừng xanh

 

Từng vi vu trên những chuyến bay

xuyên trời Âu, Mỹ

bao la mây trôi ngoài cửa sổ

mờ, tỏ những miền đất lạ dưới kia

 

Giờ mỗi sớm tôi đi  

một nghìn, hai nghìn mét

hôm sau xa hơn hôm trước

đi miết rồi thành quen

 

Vẫn những con đường 

hàng chục năm chẳng rộng thêm

chỉ con người, quán xá, xe cộ

ngày một đông hơn

 

Giờ mỗi sớm tôi đi 

bằng đôi chân của chính mình 

thấy nhiều hơn những xô bồ

và lẫn lộn đúng sai!

               

              Hà Nội, tháng 7/2012

 

 

 

  

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *