Đỗ Chu: Mây thương hạ mây lặn vào trong sóng/ Sông dẫu nông mà bóng đã thành sâu/ Vải dẫu vụng một niềm chua dại dột/ Tiếng chim vang làm thắm quả trên đầu
   

Ra mắt bộ Tuyển tập Nguyễn Hiếu mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội
Cập nhật: 15:12:00 9/9/2010

Sáng nay 9-9-2010. Nhà xuất bản Hà Nôi tổ chức ra mắt Tuyển tập Nguyễn Hiếu. Đây là dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến. Tuyển tập Nguyễn Hiếu gồm 10 tập, cộng lại khoảng 7000 trang. Có lẽ lâu lắm và đặc biệt lắm một nhà văn tuổi 60 có một bộ tuyển tập đồ sộ như vậy. Trong 10 tập đó có 6 tuyển tập tiểu thuyết chon từ 30 tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu, 2 tuyển tập truyện ngắn, 1 tuyển tập kịch và 1 tuyển tập thơ. Kinh hoàng không biết ông ta viết thế nào mà lắm chữ thế. Nguyễn Hiếu không nổi tiếng trên văn đàn vì ông không hay xuất hiện trước đám ông. Cặm cụi viết, cặm cụi chát chiu để có một bộ sách dâng lên Ngàn năm Thăng Long. Trong lời phát biểu của mình, ông khoe Suốt 39 năm công tác, ông chỉ làm ở một cơ quan là Đài Tiếng nói Việt Nam, chỉ chuyên “theo dõi” một mảng công việc; ấy là ngành Giao thông Vận tải “ở với 8 đời bộ trưởng giao thông vận tải, đi hầu hết các cung đường gian khổ trên đất nước”. Sau chuyển sang Đại tiếng nói VN lại hì hụi đi và viết. Ông còn khoe rằng viết để nuôi con ăn học, viết kiếm tiền thật sự.

Thật vui mừng khi có một đồng nghiệp được duyên may, được nhiều người chung tay làm cho một tuyển tập đò sộ không kém các bậc tiền bối bao nhiêu...

Tổng Công ty Sách VN độc quyền phát hành bộ sách này

PV, Ảnh Trần Nhương.com


1
2
Tin mới