Kể chuyện: Xe cứu hỏa Tí Hon là Bài 4 của Chủ đề 33: Chúng mình thật đặc biệt, sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo tập hai, trang 142. Bài có 4 tranh kèm lời gợi ý, một bóng nói và một câu hỏi; con nghe kể, kể theo tranh, kể toàn bộ câu chuyện và nói cảm nghĩ của mình.

Câu chuyện Xe cứu hỏa Tí Hon kể về điều gì?
Tí Hon là chiếc xe cứu hỏa nhỏ nhất đội, thường không được đi chữa cháy nên rất buồn. Một lần, khu phố có đám cháy trong con ngõ hẹp, những chiếc xe lớn không vào được. Nhờ thân hình nhỏ, Tí Hon len vào tận nơi và dập lửa kịp thời. Mọi người reo mừng, cảm ơn Tí Hon. Từ đó, Tí Hon không còn buồn vì mình bé nhỏ nữa.
Kể chuyện (trang 142)
Câu 1 (trang 142): Nghe kể chuyện.
Trả lời: Con nghe kể và nhìn tranh, chú ý: vì sao Tí Hon buồn? Đám cháy xảy ra ở đâu, vì sao xe lớn không vào được? Tí Hon đã làm gì và mọi người đối xử với Tí Hon ra sao?
Câu 2 (trang 142): Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.
Lời gợi ý dưới tranh: Tranh 1 – Tí Hon là chiếc xe… (chiếc xe lớn nói “Tí Hon đừng buồn.”); Tranh 2 – Một lần, trong khu phố có…; Tranh 3 – Tí Hon…; Tranh 4 – Mọi người…
Trả lời:
- Tranh 1: Tí Hon là chiếc xe cứu hỏa bé nhất trong trạm. Mỗi lần có đám cháy, các anh xe lớn được đi, còn Tí Hon phải ở nhà nên rất buồn. Xe lớn an ủi Tí Hon đừng buồn.
- Tranh 2: Một hôm, ở khu phố nọ có một ngôi nhà bốc cháy, khói đen cuồn cuộn. Ngõ vào nhà quá hẹp, chiếc xe cứu hỏa lớn không chạy vào được, mọi người rất lo lắng.
- Tranh 3: Tí Hon liền chạy tới, len qua con ngõ nhỏ, bật đèn sáng và phun nước dập lửa. Trong tranh còn có một chú mèo trắng ở chỗ khói bốc lên.
- Tranh 4: Đám cháy được dập tắt. Mọi người vây quanh, vỗ tay reo mừng và cảm ơn Tí Hon. Tí Hon vui lắm, từ đó tự hào về thân hình nhỏ bé của mình.
Câu 3 (trang 142): Kể toàn bộ câu chuyện.
Trả lời: Con nối bốn đoạn thành một câu chuyện. Đoạn đầu kể giọng buồn, đoạn đám cháy kể nhanh, hồi hộp, đoạn cuối kể vui, rộn ràng. Từ nối gợi ý: một lần, ngay lập tức, cuối cùng, từ đó.
Tìm hiểu câu chuyện (trang 142)
Câu 1 (trang 142): Em cảm thấy thế nào nếu mình nhỏ bé như Tí Hon?
Trả lời: Gợi ý: Nếu nhỏ bé như Tí Hon, có lúc em cũng sẽ buồn vì không làm được những việc của người lớn. Nhưng nghe chuyện này, em hiểu nhỏ bé cũng có cái hay riêng: em nhanh nhẹn, chui được vào chỗ hẹp, làm được những việc người to lớn không làm được. Em sẽ vui và tự tin hơn.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Mỗi người có một điểm mạnh riêng, đừng buồn hay tự ti vì mình khác người khác. Đúng như ý của chủ đề Chúng mình thật đặc biệt và bài đọc Mọi người đều khác biệt: ai cũng có ích theo cách của mình.
Các bài đọc cùng chủ đề: Chuyện của Nam, Ước mơ nào cũng quý.