Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Stephen King trở lại với Dark Tower

Diệu Diệu - 09-08-2011 09:56:57 AM

VanVN.Net - Nhà xuất bản Hodder & Stoughton đang dự định xuất bản cuốn tiểu thuyết mới của tiểu thuyết gia Stephen King trong loạt truyện Dark Tower, The Wind Through the Keyhole vào mùa xuân tới.



 

Tiểu thuyết gia người Mỹ thiên về thể loại kinh dị hoặc giả tưởng Stephen King sẽ trở lại thế giới tưởng tượng của loạt sách bán chạy nhất của ông, những cuốn sách trong sê-ri Dark Tower, với cuốn tiểu thuyết The Wind Through the Keyhole.

Nhà xuất bản Hodder & UK Stoughton đã mua bản quyền của cuốn tiểu thuyết và dự định sẽ xuất bản vào mùa xuân tới. The Wind Through the Keyhole sẽ nằm giữa cuốn sách thứ tư và thứ năm trong loạt truyện Dark Tower, và lấp đầy các "lỗ hổng trong quá trình thuật chuyện ví như điều gì đã xảy ra với Roland, Jake, Eddie, Susannah, và Oy khi họ rời khỏi thành phố Emerald (phần cuối của Wizard and Glass) và thời gian họ trở lại ngoại ô Calla Bryn Sturgis (trong phần đầu của Calla Bryn Sturgis)".

Biên tập viên người Anh của ông, Philippa Pride, cho biết nó sẽ là một "cuộc hội ngộ tuyệt vời" cho người hâm mộ, điều thật thú vị là cuốn tiểu thuyết này hoàn toàn có thể đứng tách rời với cả loạt truyện - một câu chuyện trong một câu chuyện - và miêu tả Roland cả khi ấu thơ và lúc trưởng thành ".

 

King tiết lộ rằng ông đã bắt đầu suy nghĩ - "và mơ ước" - về trung tâm của thế giới, nơi mà các cuốn sách được xuất bản, trong khi đó ông "cũng lo ngại về bản thảo đã được biên tập" của cuốn sách tiếp theo của mình 11/22/63- cuốn tiểu thuyết tiết lộ về việc ám sát John F. Kennedy

"Tôi quyết định là sẽ có một cơn bão trong câu chuyện, một tai họa đột ngột và nguy hiểm. Loại thời tiết mà những kẻ lang thang như Oy đặc biệt nhạy cảm. Dần dần, một câu chuyện bắt đầu hình thành", ông nói. "Tôi thấy một dòng người đổ xô, chen lấn nhau, một trong số họ là bạn học cũ của Roland, Jamie DeCurry, nhô lên từ đám bụi mù mịt. Tôi nhìn thấy một cái đầu bị cắt đứt trên một chiếc cọc gỗ. Tôi thấy một đầm lầy đầy nguy hiểm và khủng khiếp. Trong câu chuyện, tôi trở lại thăm một người bạn trong một thời gian. Kết quả là cuốn tiểu thuyết mang tên The Wind Through the Keyhole ra đời... Tôi gọi nó là DT-4.5. Nó sẽ không làm thay đổi cuộc sống của bất cứ ai và tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ"

Trợ lý của King, Chuck Verill, cho biết cuốn sách thật "tuyệt vời, và hoàn toàn có thể lôi kéo, cuốn hút cả những độc giả ruột của Dark Tower cũng như những người đọc mới biết đến tác phẩm vĩ đại này".

 

(Theo Guardian)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Sự kiện  

Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

VanVN.Net - Sáng nay, 10/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nửa thế kỷ thảm họa da cam gieo rắc trên đất nước ta. Đúng ...

Nhân vật  

Công chức Nga thời nào tốt hơn

VanVN.Net - Nhà văn I. M. Poliakov, Tổng biên tập Văn báo, ủy viên ủy ban Văn hóa phủ Tổng thống, ủy viên Đoàn chủ tịch Hội nhà báo Matxcơva, tác giả nhiều tiểu thuyết chống quan liêu như Tình trạng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...

Nhà văn đọc sách  

Mấy ai đã đến tận cùng chiều sâu của biển

VanVN.Net - Đỗ Kim Cuông vừa cho xuất bản “Sau rừng là biển” - cuốn tiểu thuyết thứ 12. Đọc những trang đầu, tưởng chỉ là một câu chuyện đơn giản và quen thuộc: ba người lính quê một tỉnh đồng ...