Chiều 21 tháng 10 năm 2010, đúng 40 năm ngày học viên Khoá IV lên đường vào chiến trường miền Nam làm nhà văn - chiến sỹ, anh chị em đã gặp lại nhau tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam. Sau 40 năm trong số 70 học viên đã vắng mặt 13 người, có 3 người là liệt sỹ, 10 người đã mất; trong số các liệt sỹ, có nhà văn trẻ Nguyễn Văn Long đã ngã xuống vì sốt rét ngay trên đường vào mặt trận mà hôm nay, thân mẫu của anh là cụ Nguyễn Thị Hoa anh đã có mặt trong tình cảm ấm áp của các bạn văn của con cụ.
Khoá IV Trường Bồi dưỡng viết văn trẻ do nhà văn Nguyên Hồng làm Giám đốc (anh chị em gọi vui là cụ Đốc Hồng) và do các nhà văn từ chiến trường Nguyễn Văn Bổng, Thu Bồn…đến giảng về kinh nghiệp đi thực tế ngoài mặt trận, văn hoá tập quán các vùng đất họ sẽ đến; cũng đeo balo đầy gạch tập leo núi, lội đồng và ngủ rừng trên Xuân Mai. Học viên gồm các nguồn: Những cây bút trẻ như Lê Điệp, Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Trí Huân…; những sinh viên Ngữ văn đang học hoặc tốt nghiệp rồi như Vũ Thị Hồng, Hà Phương, Nguyễn Bảo, Trần Thị Thắng, Lê Quang Trang…Hơn nửa học viên đã trở thành các nhà văn mà tác phẩm của họ làm nên một phần diện mạo quan trọng của nền văn học cách mạng. Nửa còn lại đã trở thành các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước: Ông Phạm Quang Nghị (cử nhân Lịch sử) nay là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; ông Nguyễn Đức Hạt, Uỷ viên TW, Phó Ban tổ chức TW Đảng, ông Phạm Xuân Biên, nguyên Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM…
Đã thành truyền thống, cựu học viên Khoá IV cứ vài năm gặp gỡ một lần, khi ở TP HCM, năm ở Đà Nẵng, năm nay ở Hà Nội và dĩ nhiên, do “đồng môn” hiện là nhà lãnh đạo cao nhất của thành phố “lo” ăn ở và đi lại thăm viếng. Anh chị em đã góp tâm làm nên món quà nhỏ tặng mẹ Nguyễn Thị Hoa…
PV