Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI
   

Bữa tiệc thị giác, âm nhạc và thi ca trong buổi ra mắt “Phim đôi – tình tự chậm”
Cập nhật: 10:19:00 11/1/2011

Trình diễn thi phẩm "Dệt tầm gai" giữa nhà thơ Vi Thùy Linh và nghệ sĩ Đào Anh Khánh
VanVn.Net - Tối qua, 10/01/2011, tại Không gian sáng tạo Trung Nguyên 36 Điện Biên Phủ - Hà Nội, nhà thơ Vi Thùy Linh đã mang đến cho người thưởng thức một bữa tiệc nghệ thuật độc đáo với sự kết hợp nhuần nhuyễn thị giác, âm nhạc, trình diễn và thi ca với sự ra mắt chính thức tập thơ “Phim đôi – tình tự chậm”...

Đây là tập thơ thứ năm của nhà thơ Vi Thùy Linh và cũng là tập thơ nổi đình nổi đám nhất của chị về “độ chơi” khi đã đầu tư nguyên cả một cây vàng bốn số 9 trang trí cho tập thơ và giành về kỷ lục tập thơ đẹp và đắt nhất. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa, là chưa bao giờ trong một buổi ra mắt sách, tác giả lại hội tụ được đông đảo giới văn nghệ sĩ trực tiếp tham dự chương trình của mình như nhà thơ Vi Thùy Linh với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở đa dạng các lĩnh vực: văn học, hội họa, âm nhạc, thiết kế, điện ảnh, dịch thuật. Chỉ riêng trong giới hội họa, 8 họa sĩ đương đại hàng đầu của Việt Nam hiện nay cùng làm tranh minh họa cho thi phẩm gồm: Thành Chương, Đỗ Thị Hiền, Đinh Quân, Đỗ Dũng, Lê Thiết Cương, Đào Anh Khánh, Lương Xuân Đoàn và Đào Hải Phong.

Ngay trước khi bắt đầu buổi ra mắt, cả không gian của Không gian sáng tạo đã chật kín khán giả. Ai cũng muốn đến sớm để giành một chỗ theo dõi trọn vẹn sự kiện văn học nghệ thuật độc đáo đầu tiên của năm mới này. Nhà thơ Vi Thùy Linh đã khẳng định đây là tập thơ quan trọng nhất và được chị “chăm sóc” kỹ càng nhất cả về mặt nội dung và hình thức từ trước đến nay. Gồm 39 bài thơ, “Phim đôi – Tình tự chậm” chia làm hai phần: phần I mang tên “Khát” gồm 10 bài được đăng lại từ hai tập Khát (1999) và Linh (2000), phần II mang tên “Link” là những sáng tác hoàn toàn mới được viết chủ yếu trong năm 2010. Tập thơ gồm lấy hai màu đen – trắng làm chủ đạo cùng hình thức khổ rộng tạo ra nhiều liên tưởng đến màn bạc.

Để nói lời tri ân với khán giả trong buổi ra mắt tập thơ, Vi Thùy Linh đã chọn một số thi phẩm ấn tượng nhất trình diễn cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình. Vẫn một hồn thơ nồng nhiệt và sự “lên đồng” trong khi trình diễn, Vi Thùy Linh đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc thi ca và nghệ thuật. Đặc biệt, trong “phông nền nghệ thuật” là tiếng violon da diết của nghệ sĩ Lê Tuấn Anh, tiếng saxopone Quyền Văn Minh, giọng ca Tấn Minh…đã khiến cho cả khán phòng ấm lên giữa giá lạnh 8 độ C đêm Hà Nội.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngay trong buổi ra mắt một tập thơ, tất cả những bức tranh minh họa cho các thi phẩm đã đứng riêng độc lập và tạo thành một triển lãm tranh đầy giá trị nghệ thuật ngay trong khán phòng. Tất cả những bức tranh gốc với hai tông màu đen – trắng được trưng bày trang trọng khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong buổi ra mắt “Phim đôi – tình tự chậm”. Vi Thùy Linh đã tạo ra một dấu ấn đặc biệt khởi động các hoạt động văn học nghệ thuật đầy hứa hẹn trong năm mới.

Nguyễn Anh Thế

Tin bài mới

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tin mới