Văn học với đời sống

5/7
9:29 AM 2019

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ VỀ HÀ NỘI CỦA NHÀ THƠ ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG

“Đã rất lâu tôi mới có lại một đường chiều/ Hơi thở khẽ sau lưng mình xáo động/ Bàn tay thức trong bàn tay phấp phỏng/ Thoáng như hương và mờ ảo như hương”

 

THƠ ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG

 

1. HÀ NỘI THỜI " GÁC XÉP " CỦA CHÚNG TÔI 

 

Những gác xép bộn bề hy vọng 

Xót câu thơ Bằng Việt dẫu xa rồi

Tôi đã khóc khi chạm về góc Vũ

Nhà chỉ sáu mét vuông sách vở xếp cạnh nồi

 

Trang viết mới ra đời bên cót ép 

Loan tin ai , khao nhuận bút lần đầu

Đem tất cả bạn bè ra Mậu Dich 

Gom từng tờ tem gạo uống mừng nhau

 

Giờ thì đã Điều hòa và Láp tốp

Sao từng đêm vào giấc khó yên lành

Cứ nhói lửa của Vầng Trăng Quầng Lửa

Cứ cồn cào thương mến Thuở Máu Xanh 

 

Thuốc Ba số và từng chiều rượu ngoại

Xếp vỏ bao dễ ngang cả tòa nhà

Nửa thế kỷ cũng không màng đánh đổi

Vẫn căn buồng chật bạn chỗ Thụy Kha

 

Quên sao được làm sao mà quên được 

Hà Nội thời " gác Xép " của chúng tôi

Điểm lại lứa bạn bè non thất thập

Những câu thơ thắp sáng đủ mặt người .

 

 

2 .HÀ NỘI - ĐÊM 1969.

 

Hà Nội ngủ ngon 

Đêm ngát xanh

Hồ Gươm lắng sâu

Một vệt sáng chạy ngang như một chiếc cầu

Đưa tôi về phía ấy 

Soi - tất cả như không hề động đậy

 

Dưới một gốc cây trước cửa ngôi nhà

Có ánh đèn từ nơi ấy hắt ra

Tôi đứng nhìn em trong căn hàng dọn dẹp 

Đẹp như chưa thấy bao giờ

 

Có hai người con gái đội mũ thoáng qua

Chắc vừa thay phiên gác

Tôi quay về hướng khác

Hai cô gái cười rồi dắt nhau đi

Chẳng biết họ nói gì

Tôi lai nhìn em như cũ

 

Chiếc khăn em vừa rũ

Miết xuống mặt bàn

Tôi chợt nghĩ một điều lý thú 

Tự cười mình về sự lan man 

Chắc hẳn ban chiều có người thiếu nữ

Tiễn người yêu rót một cốc bia tràn

 

Tôi lắng nghe lắng nghe

Tiếng chổi tre ( gặp trong bài học )

Cảm động quá muốn òa lên khóc

 

Người khách cuối cùng ra về chắc đã ngủ say 

Em thức đêm quét nốt chút bụi ngày

Ai thức với em ở trong ấy nữa

Mà dưới bếp lò than rừng rực lửa

Sáng mai rồi , ai cầm chiếc bánh nóng trên tay

Có biết vị ngọt ngào sinh ra trong đêm nay ...

 

 

3 . GẶP ĐƯỜNG HOA SẤU NỞ 

 

Đã rất lâu tôi mới có lại một đường chiều

Hơi thở khẽ sau lưng mình xáo động

Bàn tay thức trong bàn tay phấp phỏng

Thoáng như hương và mờ ảo như hương

 

Ngỡ đang trôi lạc trên những ngả đường

Bao lối cũ khuất chìm vào xa lạ

Cứ chầm chậm ngước theo từng mắt lá 

Thoảng mùi hoa sấu nở rụng sang hè

 

Có cái gì vẫy gọi phía bên kia

Cánh buồm chạy dọc hai bờ phiêu lãng

Con sóng đỏ cuốn sạch mầu dĩ vãng

Đã cho ta neo lại bến bờ

 

Thêm một làn hương tóc chảy vào thơ

Xin mắc nợ một lần Em - nước mắt

Xin mắc nợ một lần Ta - đã hát 

Những lời ru nhỏ ướt mảnh - vai - trần .

 

4 . GỬI CHÀNG TRAI HÀNG BẠC 

 

Hôn tôi vào đôi má lõm 

Cằm anh nham nhở đầy râu 

Tôi biết tình anh nặng thế 

Rượu vào , nhẹ thấm vào đâu

 

Từ những ngày xa ...trong ấy

Chiêm bao ta bạn lẻn vào

Thương nhớ lòng này vẫn vậy

Vội gì - ngọn thấp cành cao

 

Nhớ những chiều mưa năm trước

Nhìn bong bóng nước tơi bời

Ta biết mình không khóc được

Mắt rưng cười một nụ cười

 

Từ cái "sân giời " Hàng Bạc 

Gom chung một tấm lòng vàng

Đất rộng đời đông dễ lạc

Tìm về ngang lối Hàng.Ngang

 

Những trận gió vàng xứ Nghệ

Gặp cơn nắng đỏ Hồ Gươm

Đã xẻ trên vầng trán tím

Mầu xanh của những con đường

 

Sẽ có bài thơ của tôi 

Bên cạnh mầu tranh Trịnh Vũ

Sau đận quay đi lòng đau

Ta lại bên nhau đoàn tụ

 

Chiếc bàn đá ria Hồ Gươm

Kỷ niệm suốt đời gìn giữ

Anh ở Nghệ An . đêm về

Có giấc mơ nào tương tự .

 

5 . NHỮNG BÀ MẸ ĐỒNG XUÂN MỪNG CON VÀO ĐẠI HỌC 

 

Nhất trí rồi , cắt cơm hộp thường ngày chuyển ngay thành bún chả

Ốc đậu Bắc Qua , nem cua bể Hàng Đồng 

Tin sốt dẻo.: " khao quân ngay tại trận ! "

Cũng may vào cuối vụ chợ chưa đông 

 

Nào Bấy úp Hê ni ken Cô ca cụng li cùng trà đá

Trăm phần trăm ! hoành tráng tưng bừng

Những bạn chợ hơn một lần tuyên bố 

Con đứa nào mà chẳng phải con chung

 

Cho bõ lúc đêm ngày lặn lội

Suốt quanh năm nai lưng với bạc tiền

Thì Đạo Học vẫn một niềm mong mỏi

Con cái mình thành đạt bước đầu tiên

 

Tôi là khách hàng may mắn của hôm nay

Chẳng phải vì được lùi mấy giá

Mà thú thật , đã kịp đâu mặc cả

Trước niềm vui hồn hậu giữa cuộc đời

 

Biết nói gì với Cô bé của ta ơi

Con của Chợ Đồng Xuân đậu được vào Trường Vẽ

Xin thành kính tặng một lời chia sẻ

Con hãy pha mầu sắc của Tình Yêu dựng đẹp Bức Tranh Này .

 

6 . HÀ NỘI BÂY GIỜ ...

 

Hà Nội bây giờ có suối

Chảy sau lưng núi Ba Vì

Hà Nội bây giờ có ...Vịt

Vân Đình cỏ ngát ven đê

 

Hồng xiêm vẫn còn Xuân Đỉnh

Vườn đào neo lấy Nhật Tân

Kem cốc Hồ Gươm ngược Bản

Ngô đồi xuôi xuống Đồng Xuân

 

Tưởng cốm làng Vòng đã nhạt

Thung mơ Hương Tích mau già

Đâu ngỡ đất trời rộng mở

Phố Làng đâm trẻ trung ra

 

Chen giữa quần bò , váy cộc

Tóc vàng tóc đỏ tóc tiên...

Chợt tiếng học trò : thưa gửi

Nhẹ lòng ...Hà - Nội - Y - Nguyên .

 

7 . VỚT CẠNH TÂY HỒ 

 

Mặt trăng đem trả cho trời

Hồ sen thôi , trả cho người trồng hoa 

Ngán rồi cái điệu quyên ca

Anh xin được chạy cho xa mùa hè 

 

Ngày xưa anh dại anh mê

Anh yêu thật quá chẳng dè dặt chi 

Bây giờ ngỡ , chẳng dại gì 

Gặp em vẫn lại ...say mê thật lòng .

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *