Tóm tắt Ra-ma buộc tội, đoạn trích khúc ca thứ sáu sử thi Ra-ma-ya-na của Ấn Độ, giúp các em nhớ nhanh diễn biến cuộc gặp lại giữa Ra-ma và Xi-ta. Văn bản có trong sách Ngữ văn 10 tập một Kết nối tri thức và Cánh diều. Dưới đây là 7 bản tóm tắt với độ dài và góc kể khác nhau.
Sơ đồ tư duy tóm tắt Ra-ma buộc tội
Sơ đồ xếp các sự việc chính của đoạn trích theo trình tự, từ lời buộc tội đến lúc Xi-ta bước vào lửa.


Tóm tắt Ra-ma buộc tội ngắn nhất – mẫu 1
Cứu được Xi-ta khỏi tay quỷ Ra-va-na, Ra-ma lại công khai nghi ngờ và ruồng bỏ nàng trước mặt mọi người. Xi-ta minh oan bằng lời, rồi bằng hành động: nàng bước vào giàn lửa, xin thần Lửa chứng giám rằng nàng trong trắng.
Tóm tắt Ra-ma buộc tội trong 5 câu – mẫu 2
Sau khi tiêu diệt Ra-va-na, Ra-ma gặp lại Xi-ta trước đông đủ quân sĩ và dân chúng. Chàng tuyên bố mình chiến đấu để rửa nhục cho dòng tộc chứ không phải vì nàng. Vì Xi-ta đã sống lâu trong nhà kẻ khác, chàng không chịu nhận nàng và để nàng đi đâu tùy ý. Xi-ta đau đớn, tủi nhục nhưng vẫn bình tĩnh khẳng định trái tim mình chỉ thuộc về chồng. Cuối cùng, nàng nhờ Lắc-ma-na dựng giàn hỏa thiêu và bước vào lửa trước tiếng khóc của mọi người.
Tóm tắt Ra-ma buộc tội bằng một đoạn văn – mẫu 3
Hoàng tử Ra-ma bị đày vào rừng, vợ chàng là Xi-ta bị quỷ vương Ra-va-na bắt về Lan-ka. Nhờ sự giúp sức của em trai Lắc-ma-na và các bạn hữu loài khỉ, Ra-ma đánh thắng Ra-va-na. Ngày gặp lại, Xi-ta khiêm nhường đứng trước chồng, còn Ra-ma ngồi giữa mọi người, kể lại chiến công rồi nói những lời lạnh lùng: chàng làm tất cả để giữ danh dự dòng họ, nay chàng ngờ vực nàng vì nàng từng sống trong nhà Ra-va-na, nên nàng có thể đi theo bất cứ ai. Thật ra trong lòng chàng rất đau, nhưng vì sợ tai tiếng mà nói vậy. Xi-ta đau đớn đến nghẹt thở, nước mắt tuôn rơi; nàng vẫn lên tiếng, khẳng định mình không phải người đàn bà tầm thường, điều xảy ra là do số mệnh còn trái tim nàng chưa từng phản bội. Rồi nàng xin dựng giàn lửa, cầu thần A-nhi phù hộ nếu mình trong trắng và bước vào lửa. Cả cộng đồng kêu khóc thương xót nàng.
Tóm tắt Ra-ma buộc tội theo bố cục – mẫu 4
- Lời buộc tội của Ra-ma: trước mọi người, Ra-ma nói chàng đã trả được mối thù, ghi nhận công của Ha-nu-man và Vi-phi-sa-na. Rồi chàng khẳng định mình chiến đấu vì danh dự, không phải vì Xi-ta; chàng nghi ngờ nàng đã bị Ra-va-na xúc phạm, nên không nhận lại nàng và để nàng tự chọn nơi đi.
- Xi-ta đáp lời và hành động: Xi-ta xấu hổ, đau đớn, khóc nức nở, nhưng vẫn lí lẽ rõ ràng: nàng trong sạch; khi bị bắt, nàng không tự chủ được thân mình, còn trái tim vẫn thuộc về chồng. Nàng trách Ra-ma đã nghĩ về mình như một phụ nữ thấp hèn, rồi nhờ Lắc-ma-na dựng giàn lửa. Ra-ma ngồi im, mắt nhìn xuống đất. Xi-ta cầu khấn thần Lửa và bước vào giàn hỏa thiêu; mọi người đều khóc thương nàng.
Tóm tắt chi tiết Ra-ma buộc tội – mẫu 5
Ra-ma là hoàng tử trưởng của nhà vua Đa-xa-ra-tha. Vì lời hứa của vua cha với một hoàng hậu khác, chàng phải sống lưu đày mười bốn năm trong rừng; Xi-ta và Lắc-ma-na tự nguyện đi cùng. Gần hết hạn đày, quỷ vương Ra-va-na dùng mưu bắt Xi-ta mang về đảo Lan-ka. Ra-ma kết bạn với vua khỉ, được thần khỉ Ha-nu-man vượt biển dò tin, rồi cùng đạo quân khỉ đánh vào Lan-ka, giết chết Ra-va-na.
Sau chiến thắng, Xi-ta được đưa đến gặp chồng. Trước bạn hữu, quân lính và cả loài quỷ, Ra-ma nói rằng chàng đã làm điều mà một người phải làm khi bị lăng nhục, và kẻ không trả được mối nhục là kẻ tầm thường. Chàng thừa nhận công của Ha-nu-man, của Vi-phi-sa-na, rồi khẳng định: chàng chiến đấu vì danh dự dòng tộc, chứ không phải vì nàng. Vì Xi-ta đã ở lâu trong nhà kẻ khác, chàng ngờ vực phẩm hạnh của nàng, nói rằng nhìn nàng mà không chịu nổi, và để nàng muốn đi theo ai cũng được. Thật ra khi nhìn khuôn mặt bông sen của vợ, lòng chàng đau như cắt, nhưng chàng sợ tai tiếng.
Những lời ấy như mũi tên xuyên vào tim Xi-ta. Nàng muốn chôn vùi thân mình vì xấu hổ, nước mắt tuôn như suối. Lau nước mắt, nàng trả lời: chàng đang lấy hành vi của những người đàn bà thấp hèn để nghi ngờ nàng; lúc bị Ra-va-na bắt, nàng đang ngất đi, thân thể không do mình làm chủ, nhưng trái tim vẫn thuộc về chồng. Nàng hỏi vì sao khi phái Ha-nu-man tìm nàng, chàng không báo trước ý định ruồng bỏ để nàng chết từ khi ấy. Nàng nhắc rằng mình là con của nữ thần Đất, rằng nàng đã yêu và chung thủy mà giờ thành vô ích.
Rồi Xi-ta bảo Lắc-ma-na dựng giàn hỏa thiêu. Lắc-ma-na nhìn anh, đoán được ý anh, lặng lẽ làm theo; không ai dám nói gì với Ra-ma đang ngồi lặng, mắt nhìn đất. Xi-ta đi vòng quanh chồng, cúi lạy các thần, cầu thần Lửa A-nhi che chở nếu nàng trước sau một lòng, rồi can đảm đi vào giữa lửa. Thánh thần, phụ nữ, cả loài quỷ lẫn loài khỉ đều kêu khóc vang trời.
Tóm tắt Ra-ma buộc tội theo lời Xi-ta – mẫu 6
Ta đã chờ ngày được cứu thoát khỏi Lan-ka suốt bao tháng ngày. Vậy mà khi đứng trước chồng, ta lại phải nghe chàng nói rằng chàng đánh giặc không phải vì ta, rằng chàng ngờ vực ta vì ta đã sống trong nhà Ra-va-na, rằng ta muốn đi đâu thì đi. Những lời ấy xuyên vào tim ta như mũi tên. Ta đau đến nghẹt thở, chỉ muốn chôn vùi tấm thân này. Nhưng ta không thể để chàng và mọi người nghĩ rằng ta là người đàn bà tầm thường. Ta nói với chàng: khi bị bắt, ta không làm chủ được thân xác, nhưng trái tim ta vẫn là của chàng. Rồi ta nhờ em Lắc-ma-na dựng giàn lửa. Ta cầu thần Lửa chứng giám, nếu ta trong sạch thì xin che chở cho ta, và ta bước vào ngọn lửa.
Tóm tắt Ra-ma buộc tội để ôn thi – mẫu 7
- Nhân vật: Ra-ma, Xi-ta (Gia-na-ki), Lắc-ma-na, thần Lửa A-nhi, cộng đồng chứng kiến.
- Bối cảnh: sau khi Ra-ma giết Ra-va-na, vợ chồng gặp lại trước mặt mọi người.
- Xung đột: Ra-ma nghi ngờ phẩm hạnh của Xi-ta, ruồng bỏ nàng vì danh dự dòng tộc.
- Diễn biến: Xi-ta đau đớn, tự bào chữa, khẳng định trái tim mình thuộc về chồng.
- Kết thúc: Xi-ta bước vào giàn lửa, cầu thần A-nhi chứng giám; mọi người khóc thương.
- Ý nghĩa: lí tưởng người anh hùng coi danh dự cộng đồng nặng hơn tình riêng; người vợ lí tưởng thủy chung, tự trọng.
Kết luận
Bảy bản tóm tắt trên đều giữ đúng hai phần của đoạn trích: lời buộc tội của Ra-ma và lời đáp, hành động của Xi-ta. Khi tóm tắt trong bài làm, các em nhớ nhắc đến sự có mặt của cộng đồng, vì đó là lí do khiến Ra-ma phải buộc tội và Xi-ta phải dùng lửa để chứng tỏ mình trong sạch.
Xem thêm: