Tóm tắt Điều không tính trước giúp em nắm nhanh diễn biến truyện ngắn do Nguyễn Nhật Ánh sáng tác (rút từ tập truyện Út Quyên và tôi, 2019), được học ở Bài 9: Truyện, sách Ngữ văn 6 Cánh diều tập 2. Truyện xoay quanh ba cậu học trò: “tôi”, Nghi và Phước, cùng một trận “đánh nhau” được chuẩn bị rất kĩ mà rốt cuộc không xảy ra. Dưới đây là 8 mẫu tóm tắt với độ dài và cách kể khác nhau.
Sơ đồ tư duy tóm tắt Điều không tính trước
Trước khi đọc các mẫu, em có thể nhìn sơ đồ để nhớ nhân vật, các sự việc chính, cách kết thúc và ý nghĩa của truyện.


Tóm tắt Điều không tính trước ngắn nhất – mẫu 1
Vì một bàn thắng bị cho là việt vị, “tôi” giận Nghi và cùng Phước mai phục định đánh bạn. Thế nhưng Nghi lại tìm đến để cho mượn sách luật bóng đá, kèm lời rủ xem phim. Mối hiềm khích tan biến, ba cậu bé trở thành bạn thân.
Tóm tắt Điều không tính trước ngắn gọn – mẫu 2
Hôm hai lớp đá bóng giao hữu, “tôi” sút thủng lưới đội Nghi nhưng Nghi một mực bảo là việt vị. Hai bên cãi cọ rồi giải tán, Nghi còn trêu “tôi” trước khi về. Nuốt không trôi cục tức, “tôi” kiếm được cái kềm làm vũ khí, rủ thêm Phước mang ná thun, định chặn đánh Nghi ở ngã tư. Ai ngờ Nghi gặp “tôi” thì mừng rỡ, đưa ngay cuốn luật bóng đá cho mượn và mời đi xem phim. Sau một phen hú vía vì Phước suýt bắn nhầm, cả ba vui vẻ dắt nhau đến rạp.
Tóm tắt Điều không tính trước theo bố cục – mẫu 3
Phần 1 – Nguyên nhân: năm hôm trước, ở trận bóng cuối năm học, bàn ghi được của “tôi” bị Nghi gạt bỏ với lí do việt vị. Lúc đó đội “tôi” đang thua, hai bên cãi nhau tới mức bỏ dở trận, còn Nghi thì giễu “tôi” chuyên rình ghi bàn. “Tôi” ức lắm, lục ngăn kéo của chị Hiền, rồi hộp dụng cụ của anh Nghĩa, cuối cùng chọn cái kềm làm “vũ khí”.
Phần 2 – Chuẩn bị: “tôi” rủ Phước đi đánh nhau. Phước lưỡng lự nhưng bị khích nên nhận lời, mang theo cây ná thun. “Tôi” phân công: Phước rình sau bụi cây gần ngã tư, chờ “tôi” vung tay là bắn; “tôi” sẽ ra chặn Nghi.
Phần 3 – Điều bất ngờ: Nghi tới nơi lại vồn vã vì đang muốn tìm “tôi”. Nghi trao cuốn luật bóng đá, mong hai bên khỏi tranh cãi, khoe ba vé xem phim và mời đi cùng. Phước hiểu sai cái khoát tay của “tôi” nên giương ná; “tôi” vội đứng chắn rồi nói Phước đang săn chim. Cuối cùng, ba bạn khoác vai nhau ra đi, bóng in xuống đường như một người khổng lồ.
Tóm tắt Điều không tính trước chi tiết – mẫu 4
Dịp cuối năm học, lớp của “tôi” đá giao hữu với lớp của Nghi. Nhận đường chuyền từ Phước, “tôi” băng xuống tung một cú sút đẹp mắt, nhưng Nghi lập tức la lên là việt vị. “Tôi” khẳng định lúc nhận bóng vẫn còn hai hậu vệ đối phương đứng trước mặt, vậy mà Nghi không chịu. Đội “tôi” lúc ấy lại đang bị dẫn một bàn nên càng cay cú. Hai bên bỏ mặc quả bóng, xúm lại cãi nhau, rồi ai về nhà nấy. Nghi còn nhe răng trêu “tôi” là kẻ chuyên “ăn cắp trứng gà”, khiến phe bên kia cười rộ.
Mấy ngày sau, “tôi” vẫn nuôi ý định trả thù. Cậu lục lọi khắp nơi tìm một món làm vũ khí, nhưng trong ngăn kéo của chị Hiền toàn bánh kẹo với trái cây. Cuối cùng cậu chọn cái kềm của anh Nghĩa. Khi Phước tới chơi, “tôi” rủ bạn đi đánh Nghi. Thấy Phước ngần ngừ, “tôi” khích rằng chẳng lẽ lại sợ Nghi. Phước nhận lời, còn khoe có cây ná thun. “Tôi” bày kế: Phước nấp trong bụi cây chờ ám hiệu, “tôi” ra đón đầu Nghi rồi tung “vũ khí hóa học” từ túi quần.
Chiều đó, hai đứa phục sẵn ở ngã tư. Nghi vừa xuất hiện, “tôi” bước ra chặn. Nghi reo lên rằng đang đi tìm “tôi”, rồi thò tay vào túi. “Tôi” cũng nắm chặt cây kềm, sẵn sàng đối phó. Nhưng thứ Nghi lấy ra chỉ là cuốn sách mỏng ghi luật bóng đá, cho “tôi” mượn để lần sau khỏi cãi nhau, lại còn mời cùng đi coi bộ phim Trộm mắt Phật. Lúc rút tay khỏi túi, “tôi” lỡ lôi theo cái kềm; Nghi hỏi mượn để sửa xe. Thấy “tôi” đưa luôn “vũ khí” cho đối thủ, Phước sốt ruột giương ná. “Tôi” khoát tay bảo thôi, Phước lại tưởng là lệnh bắn. “Tôi” hốt hoảng nhảy ra đứng chắn, rồi chữa cháy rằng Phước đang rình bắn chim. Nghi gọi Phước cùng đi xem phim. Phước nhắc khéo chuyện “đánh nhau” làm “tôi” đỏ mặt, nhưng Nghi chẳng hiểu gì, vui vẻ quàng vai hai bạn kéo đi. Dưới nắng chiều, bóng ba đứa nhập thành một khối.
Tóm tắt Điều không tính trước theo lời nhân vật “tôi” – mẫu 5
Tôi vẫn nhớ trận bóng cuối năm ấy: cú sút đẹp nhất mùa giải của tôi bị thằng Nghi bác bỏ vì “việt vị”, còn tôi thì bị nó trêu cho một trận. Tôi tức đến mức quyết dạy cho nó một bài học. Tôi lấy cái kềm của anh Nghĩa, rủ thằng Phước mang ná thun, bày binh bố trận ở ngã tư. Chẳng dè Nghi gặp tôi lại mừng như gặp bạn thân, đưa tôi cuốn luật bóng đá rồi mời đi xem phim. Đang ngượng chín người thì tôi thấy Phước kéo căng ná nhắm vào Nghi. Tôi vội lao ra đứng chắn, rồi bịa chuyện Phước bắn chim. Chiều hôm đó, ba đứa tôi quàng vai nhau tới rạp, và tôi hiểu ra mình đã nghĩ sai về Nghi.
Tóm tắt Điều không tính trước theo lời Nghi – mẫu 6
Sau trận bóng có tranh cãi về lỗi việt vị, mình về nhà nghĩ lại và thấy hai đội cãi nhau chỉ vì chẳng ai nắm chắc luật. Mình xin anh trai cuốn sách luật bóng đá, định đem cho bạn ấy đọc. Đúng lúc chị mình cho ba vé xem phim, mình nghĩ ngay tới chuyện rủ bạn đi chung. Chiều ấy gặp bạn ở ngã tư, mình đưa sách, khoe vé, còn mượn tạm cái kềm để sửa xe. Bạn ấy cứ lúng ta lúng túng, rồi gọi Phước từ bụi cây ra, bảo Phước đang bắn chim. Phước nhắc gì đó về đánh nhau, mình chẳng hiểu, chỉ thấy vui vì ba đứa cùng đi xem phim với nhau.
Tóm tắt Điều không tính trước theo lời Phước – mẫu 7
Bạn tôi bị Nghi bác bàn thắng nên giận lắm, đến rủ tôi đi đánh Nghi. Tôi ngại, nhưng nghe bạn nói khích thì gật đầu, mang theo cây ná thun. Theo kế hoạch, tôi núp trong bụi cây, chờ bạn vung tay là bắn. Từ chỗ nấp, tôi chẳng nghe hai đứa nói gì, chỉ thấy bạn tôi đưa cả “vũ khí” cho Nghi. Thấy bạn khoát tay, tôi tưởng tới lúc ra tay nên kéo căng dây ná, may mà bạn nhảy ra chắn kịp. Bạn bảo tôi đang bắn chim, tôi đành bước ra than làm chim bay mất. Hóa ra Nghi đến làm lành và rủ cả hai đi xem phim. Trên đường tới rạp, tôi trêu khẽ chuyện “vũ khí hóa học” khiến bạn đỏ bừng mặt.
Tóm tắt Điều không tính trước theo chuỗi sự việc – mẫu 8
- Trận bóng giao hữu cuối năm: bàn thắng của “tôi” bị Nghi cho là việt vị; hai đội cãi nhau, Nghi trêu chọc “tôi”.
- “Tôi” ấm ức, đi tìm vũ khí và chọn cái kềm của anh Nghĩa.
- “Tôi” rủ, khích Phước tham gia; Phước mang theo ná thun.
- Hai bạn nấp ở bụi cây chỗ ngã tư, “tôi” dặn dò “kỉ luật chiến trường”.
- Nghi xuất hiện, đưa cuốn luật bóng đá cho “tôi” mượn và mời đi xem phim.
- Phước hiểu nhầm ám hiệu, suýt bắn; “tôi” đứng chắn và nói Phước đang bắn chim.
- Ba bạn quàng vai nhau ra rạp; bóng ba đứa hòa làm một dưới nắng chiều.
Kết luận
Dù ngắn hay dài, bản tóm tắt Điều không tính trước cần giữ đủ ba ý: nguyên nhân khiến “tôi” muốn đánh nhau, sự chuẩn bị của “tôi” và Phước, cùng việc làm ngoài dự đoán của Nghi dẫn đến cái kết đẹp. Khi tự tóm tắt, em nhớ kể theo đúng trình tự, dùng lời của mình và có thể chọn ngôi kể khác như các mẫu 5, 6, 7 để bài thêm sinh động.
Xem thêm: