Bài 80: Ôn tập và kể chuyện ở trang 172–173 sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức tập 1 giúp con ôn mười một vần đã học ở Bài 76–79, từ oan, oăn, oat, oăt đến uyên, uyêt. Bài có 3 hoạt động: đọc, viết và kể chuyện Sừng và chân.

Bài 80: Ôn tập và kể chuyện học những gì?
- Đọc nhanh các tiếng có vần vừa học và nhận ra vần của từng tiếng.
- Đọc các từ trên những quả bí ngô và đoạn văn ngắn về những câu chuyện bà kể.
- Viết câu Xuân về, đào nở thắm, quất trĩu quả.
- Kể chuyện Sừng và chân theo 4 tranh.
Đọc và viết (trang 172–173)
Câu 1 (trang 172): Đọc
Hàng ô thứ nhất: ngoan, loát, thoăn, hoắt, loài, huệ, tuỳ. Hàng ô thứ hai: luận, luật, chuyển, duyệt. Các quả bí ngô ghi: ngoan ngoãn, tuyệt vời, thoăn thoắt, lưu loát, ngoái lại, vành khuyên, xum xuê, tuần lễ, xuất phát, thuỷ thủ. Cuối trang có một đoạn văn.
Trả lời:
Con đọc từng tiếng và nói tiếng đó có vần gì:
| Tiếng | ngoan | loát | thoăn | hoắt | loài | huệ |
| Vần | oan | oat | oăn | oăt | oai | uê |
| Tiếng | tuỳ | luận | luật | chuyển | duyệt | |
| Vần | uy | uân | uât | uyên | uyêt |
Mười một tiếng ứng với đủ mười một vần đã học từ Bài 76 đến Bài 79.
Đọc từ trên các quả bí ngô. Một số từ cần hiểu: lưu loát là (đọc, nói) trôi chảy, không vấp; vành khuyên là loài chim nhỏ, lông xanh vàng, mắt có viền trắng; xuất phát là bắt đầu lên đường; thuỷ thủ là người làm việc trên tàu thuỷ.
Đoạn văn kể về những lần Hà về quê nghe bà kể chuyện: có chuyện Lạc Long Quân, Thánh Gióng, chuyện hồ Hoàn Kiếm, có sự tích cây quất, cây xoài. Giọng bà ấm áp khiến Hà mê mải nghe đến hết. Tiếng có vần vừa ôn: truyền, chuyện (uyên); thuyết (uyêt); Hoàn (oan); xoài (oai).
Câu 2 (trang 173): Viết
Trả lời: Con viết câu Xuân về, đào nở thắm, quất trĩu quả. vào vở.
- Chữ X đầu câu viết hoa. Câu có hai dấu phẩy, cuối câu có dấu chấm.
- Tiếng xuân có vần uân. Tiếng trĩu có dấu ngã trên i.
Kể chuyện: Sừng và chân (trang 173)
Câu 3 (trang 173): Kể chuyện
Sừng và chân, bốn tranh kèm câu hỏi: (1) Hươu cảm thấy như thế nào về sừng và chân của mình? (2) Khi tha thẩn trong rừng, hươu gặp phải chuyện gì? (3) Sừng hay chân giúp hươu thoát nạn? (4) Thoát nạn, hươu nghĩ gì?
Trả lời: Đây là truyện ngụ ngôn Ê-dốp được kể lại, lời kể in trong sách giáo viên.
- Tranh 1: Hươu cúi soi mình bên dòng suối. Nó rất tự hào về đôi sừng đẹp, cho rằng mình đẹp nhất rừng, nhưng lại chê bốn cái chân gầy, xấu.
- Tranh 2: Một hôm hươu đang dạo chơi trong rừng thì thấy một con sói to lao tới. Hươu hoảng sợ.
- Tranh 3: Hươu co cẳng chạy. Bốn chân khoẻ đưa hươu chạy rất nhanh, còn đôi sừng thì cứ mắc vào cành cây, làm hươu suýt bị sói đuổi kịp. Chính đôi chân đã giúp hươu thoát nạn.
- Tranh 4: Thoát được sói, hươu nằm nghỉ dưới bóng cây và nghĩ lại: đôi sừng đẹp suýt hại mình, đôi chân mình chê lại cứu mình. Hươu hiểu rằng thứ gì cũng có ích riêng.
Bài học: đừng chỉ thích những gì đẹp bên ngoài mà coi thường những thứ có ích; mỗi bộ phận, mỗi người đều có giá trị riêng.
Ghi nhớ sau Bài 80
Vần có o đứng đầu: oan, oăn, oat, oăt, oai. Vần có u đứng đầu: uê, uy, uân, uât, uyên, uyêt. Bài tiếp theo là Bài 81: Ôn tập.