Bài 8: Chồn con đi học là bài kể chuyện thứ hai trong sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều tập 1, trang 20. Truyện của tác giả Hùng Lân, gồm 6 tranh, mỗi tranh có một câu hỏi. Bài giúp con nghe hiểu, trả lời câu hỏi và hiểu vì sao cần chăm đi học.

Câu chuyện Chồn con đi học kể về điều gì?
Chồn con đã đến tuổi đi học nhưng ham chơi, ngày nào cũng trốn học. Rủ bạn nào đi chơi cũng không được vì các bạn đều phải tới lớp, nên chồn chơi một mình. Mải đuổi bướm, chồn lạc vào rừng sâu. Trong rừng có biển chỉ đường nhưng chồn không biết đọc nên không tìm được lối về. May có bác sư tử đưa chồn về nhà. Từ đó, chồn con chăm chỉ đi học. Truyện cho thấy biết đọc, biết viết giúp ích cho mình biết bao.
Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi (trang 20)
Câu 1 (trang 20): Nghe kể chuyện
Trả lời: Con lắng nghe cô (hoặc ba mẹ) kể, mắt nhìn lần lượt 6 tranh. Khi nghe, con nhớ:
- Nhân vật chính là chồn con; các bạn của chồn là nhím, thỏ, sóc, rùa; người giúp chồn là bác sư tử.
- Chồn con đã làm gì sai, gặp chuyện gì trong rừng.
- Cuối truyện, chồn con thay đổi ra sao.
Tranh 4 có tấm biển ghi chữ RỪNG THÔNG, RỪNG CẤM. Ba mẹ chỉ cho con xem: biết đọc thì nhìn biển là biết đường đi.
Câu 2 (trang 20): Trả lời câu hỏi
Câu hỏi dưới các tranh: Tranh 1: Vì sao chồn con không tới trường? Tranh 2: Vì sao các bạn không ai đi chơi với chồn con? Tranh 3: Chồn con bị lạc trong rừng, vì sao? Tranh 4: Vì sao chồn con không tìm được đường về? Tranh 5: Ai đã đưa chồn con về nhà? Tranh 6: Sau chuyện đó, chồn con thay đổi thế nào?
Trả lời:
- Tranh 1: Chồn con ham chơi, chỉ muốn đá bóng, nô đùa nên không đi học.
- Tranh 2: Các bạn phải đến lớp đúng giờ nên không thể đi chơi cùng chồn.
- Tranh 3: Chồn mải chạy theo đàn bướm, đi mỗi lúc một xa nên bị lạc trong rừng.
- Tranh 4: Có biển chỉ đường nhưng chồn chưa biết chữ, không đọc được biển nên không biết đường về.
- Tranh 5: Bác sư tử gặp chồn đang sợ hãi, sắp khóc, bác đã dẫn chồn về nhà.
- Tranh 6: Chồn con hiểu ra mình sai, từ đó đi học đều đặn, chăm chỉ học chữ cùng các bạn.
Gợi ý kể lại câu chuyện theo tranh
Con kể mỗi tranh một câu, dùng lời của mình:
- Tranh 1: Chồn con không chịu đi học, chỉ thích chơi bóng.
- Tranh 2: Chồn mời nhím cùng đi chơi, nhím lắc đầu vì còn phải đến trường.
- Tranh 3: Chồn đi chơi một mình, đuổi theo bướm vào rừng.
- Tranh 4: Trời tối dần, chồn đứng trước tấm biển mà không đọc được.
- Tranh 5: Bác sư tử tới, dắt chồn về nhà.
- Tranh 6: Chồn con đeo cặp, vui vẻ đi học cùng bạn nhím.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Đi học giúp con biết đọc, biết viết, biết làm toán. Có những lúc không ai ở bên cạnh, chính những chữ con học được sẽ giúp con tự tìm đường, tự làm việc. Con hãy chăm đến lớp như chồn con sau khi đã hiểu ra, và nhớ không đi chơi một mình tới chỗ lạ.