Tóm tắt Trong mắt trẻ giúp em nắm nhanh mạch truyện của đoạn trích lấy từ Hoàng tử bé (Ăng-toan đơ Xanh-tơ Ê-xu-pe-ri): một người phi công từ bé đã không được người lớn hiểu, rồi giữa sa mạc Sa-ha-ra gặp một cậu bé đến từ hành tinh khác – người đầu tiên nhìn ra điều anh vẽ. Văn bản học ở Bài 6 – Truyện, sách Ngữ văn 8 Cánh diều tập 2. Dưới đây là 8 mẫu tóm tắt từ ngắn đến chi tiết, kể theo nhiều cách, kèm bản tóm tắt cả cuốn Hoàng tử bé.

Sơ đồ tư duy tóm tắt Trong mắt trẻ
Trước khi viết, em hãy nhớ trình tự sự việc: bức tranh con trăn năm sáu tuổi → người lớn không hiểu, “tôi” bỏ vẽ, làm phi công → tai nạn ở sa mạc → hoàng tử bé xin vẽ cừu, nhận ra con voi trong bụng trăn → chiếc thùng đựng cừu → sáu năm sau, nỗi nhớ và mong mỏi gặp lại.

Tóm tắt Trong mắt trẻ ngắn nhất – mẫu 1
Vì người lớn không hiểu bức vẽ con trăn nuốt voi, “tôi” bỏ giấc mơ họa sĩ và trở thành phi công. Gặp nạn giữa sa mạc, anh gặp hoàng tử bé – cậu bé nhìn ra ngay con voi trong tranh và hài lòng với con cừu nằm trong chiếc thùng. Sáu năm sau ngày chia tay, anh vẫn nhớ cậu và mong cậu trở lại.
Tóm tắt Trong mắt trẻ ngắn gọn – mẫu 2
Khi lên sáu, nhân vật “tôi” vẽ cảnh con trăn nuốt chửng chú voi, nhưng người lớn nào xem cũng tưởng đó là chiếc mũ. Bị khuyên dẹp bút vẽ để lo học, cậu bỏ nghề họa sĩ, lớn lên thành phi công và luôn thấy lạc lõng giữa người lớn. Một lần máy bay hỏng ở Sa-ha-ra, anh đang chật vật sửa máy thì một cậu bé lạ xuất hiện, nằng nặc nhờ vẽ con cừu. Cậu bé nhìn bức con trăn là hiểu ngay, chê mấy con cừu anh vẽ, rồi vui mừng khi nhận một chiếc thùng có “con cừu” bên trong. Từ đó hai người thành bạn. Sáu năm sau, cậu bé đã về hành tinh của mình, còn anh vẫn buồn, vẫn lo cho bông hoa của cậu và tha thiết mong có tin cậu.
Tóm tắt Trong mắt trẻ theo bố cục – mẫu 3
Phần 1 – Tuổi thơ với hai bức tranh. Thấy hình con trăn nuốt mãnh thú trong một cuốn sách, cậu bé sáu tuổi tự vẽ bức tranh số 1: con trăn đã nuốt một con voi. Người lớn bảo đó là cái mũ. Cậu vẽ bức số 2, để lộ con voi trong bụng trăn, nhưng họ chỉ khuyên cậu chăm học các môn văn hóa. Nản chí, cậu không vẽ nữa và sau này học lái máy bay. Đi nhiều nơi, gặp bao người, anh vẫn lấy bức tranh số 1 ra thử, song chưa ai hiểu, nên anh đành chiều theo những đề tài của họ.
Phần 2 – Cuộc gặp gỡ ở Sa-ha-ra. Máy bay hỏng, “tôi” kẹt giữa sa mạc với lượng nước đủ dùng tám ngày. Sáng sớm, một cậu bé dáng vẻ khác thường đánh thức anh, xin vẽ con cừu. Anh vẽ lại bức con trăn; cậu bé lập tức nói đó là voi trong bụng trăn và chỉ muốn cừu. Con thứ nhất cậu bảo ốm, con thứ hai là cừu đực có sừng, con thứ ba quá già. Anh vội vẽ một cái thùng, thế mà cậu bé reo lên đúng thứ mình cần và bảo con cừu đã ngủ. Anh quen hoàng tử bé như thế.
Phần 3 – Sáu năm sau. “Tôi” trở về, chưa kể chuyện cho ai. Anh tin cậu bé đã về nhà, đêm đêm nghe sao trời như nghe tiếng lục lạc. Nhớ ra mình quên vẽ dây da cho rọ mõm, anh khi thì yên lòng, khi lại sợ con cừu ăn mất bông hoa. Anh vẽ lại khung cảnh sa mạc nơi cậu bé đến và đi, nhờ người đọc nếu gặp cậu thì viết thư báo ngay.
Tóm tắt Trong mắt trẻ chi tiết – mẫu 4
Người kể chuyện là một phi công. Anh nhớ lại năm mình sáu tuổi, đọc cuốn sách về rừng hoang thấy hình con trăn nuốt chửng con mồi, liền dùng bút chì màu vẽ một bức tranh: con trăn đang tiêu hóa con voi. Cậu bé hào hứng đem khoe, hỏi người lớn có sợ không, nhưng họ ngạc nhiên vì sao lại sợ một cái mũ. Để họ hiểu, cậu vẽ bức tranh thứ hai, cho thấy con voi bên trong bụng trăn. Người lớn vẫn không quan tâm, chỉ khuyên cậu bỏ những con trăn để học Địa lí, Lịch sử, số học, ngữ pháp. Hai lần thất bại khiến cậu từ bỏ ước mơ làm họa sĩ.
Lớn lên, anh làm phi công, bay khắp nơi. Anh gặp rất nhiều người lớn đứng đắn, và mỗi khi thấy ai có vẻ thông minh, anh lại đưa bức tranh số 1 ra thử. Ai cũng bảo đó là cái mũ. Thế là anh thôi nói về trăn, rừng rậm hay các vì sao, chỉ bàn chuyện bài bạc, đánh gôn, chính trị, cà vạt cho vừa lòng họ, và cứ thế sống cô đơn.
Sáu năm trước khi kể chuyện, máy bay của anh gặp sự cố ở sa mạc Sa-ha-ra. Không có ai đi cùng, anh phải tự sửa máy, trong khi nước chỉ đủ tám ngày. Sáng hôm sau, anh giật mình vì một cậu bé xuất hiện, nhờ vẽ con cừu. Cậu không hề có vẻ lạc đường, đói khát hay sợ hãi. Anh đưa cậu bức trăn bụng đóng ngày xưa rồi sững sờ khi cậu bé nói ngay rằng cậu chẳng cần con voi nằm trong bụng trăn. Anh vẽ ba con cừu, con nào cũng bị chê. Sốt ruột vì còn phải sửa máy, anh vẽ đại một cái thùng và nói con cừu ở trong đó. Cậu bé rạng rỡ, còn ghé nhìn bảo con cừu đang ngủ. Tình bạn giữa anh và hoàng tử bé bắt đầu từ đó.
Sáu năm sau, cậu bé đã về lại hành tinh nhỏ, còn anh vẫn chưa thôi buồn. Anh lo lắng vì chiếc rọ mõm vẽ cho con cừu thiếu dây da, sợ nó ăn mất bông hoa. Niềm vui hay nỗi buồn của anh giờ phụ thuộc vào điều nhỏ bé ấy. Anh vẽ lại quang cảnh nơi cậu bé xuất hiện và biến mất, mong ai đó đi qua sa mạc nếu gặp cậu bé tóc vàng thì hãy báo tin để anh bớt buồn.
Tóm tắt Trong mắt trẻ theo sự việc chính – mẫu 5
- Năm sáu tuổi, “tôi” vẽ con trăn nuốt voi (bức số 1); người lớn tưởng là cái mũ.
- “Tôi” vẽ bức số 2 để giải thích; người lớn khuyên bỏ vẽ, lo học.
- “Tôi” từ bỏ ước mơ họa sĩ, trở thành phi công, sống giữa người lớn mà không ai hiểu mình.
- Máy bay hỏng giữa sa mạc Sa-ha-ra; “tôi” một mình sửa máy, nước chỉ đủ tám ngày.
- Bình minh, hoàng tử bé xuất hiện, xin vẽ con cừu.
- Cậu bé nhận ra ngay con voi trong bức con trăn; chê ba con cừu; vui sướng với chiếc thùng đựng cừu.
- Sáu năm sau, cậu bé đã về hành tinh của mình; “tôi” buồn, lo cho bông hoa, mong gặp lại cậu.
Tóm tắt Trong mắt trẻ qua những bức vẽ – mẫu 6
Có thể kể lại đoạn trích bằng chính những bức tranh xuất hiện trong truyện. Bức đầu tiên là hình trong sách về con trăn đang nuốt mãnh thú, khơi dậy trí tưởng tượng của cậu bé sáu tuổi. Bức số 1 do cậu vẽ – con trăn bụng đóng – bị người lớn gọi là cái mũ. Bức số 2 – con trăn bụng mở, thấy rõ con voi – cũng chẳng làm họ hiểu hơn, chỉ khiến cậu bị khuyên thôi vẽ. Nhiều năm sau, giữa sa mạc, bức chân dung cậu bé lạ mà người phi công vẽ lại được coi là bức đẹp nhất của anh, dù vẫn thua xa người thật. Bức con trăn bụng đóng được vẽ lại lần nữa, và lần này có người hiểu: hoàng tử bé. Ba bức cừu lần lượt bị chê, còn bức thùng đựng cừu, vẽ vội cho xong, lại làm cậu bé hài lòng nhất. Cuối cùng là bức phong cảnh sa mạc với một ngôi sao, nơi cậu bé đến rồi đi, được anh vẽ để người đọc nhận ra nếu có ngày đi qua đó.
Tóm tắt Trong mắt trẻ theo lời hoàng tử bé – mẫu 7
Sáng hôm ấy, giữa sa mạc, tôi gặp một chú phi công đang ngủ bên chiếc máy bay hỏng. Tôi gọi chú dậy, nhờ chú vẽ cho tôi một con cừu. Chú ngơ ngác hỏi tôi làm gì ở đây, rồi bảo mình không biết vẽ. Cuối cùng chú đưa tôi một bức tranh: con voi nằm trong bụng con trăn. Tôi đâu cần thứ ấy – trăn thì nguy hiểm, voi thì to quá, mà chỗ tôi ở lại rất nhỏ. Tôi chỉ muốn một con cừu. Chú vẽ ba con, nhưng con thì ốm yếu, con thì có sừng, con lại già. Cuối cùng chú vẽ một cái thùng và bảo cừu ở trong đó. Tôi vui lắm, vì tôi nhìn thấy nó rồi: một chú cừu nhỏ đang ngủ ngon. Về sau tôi mới biết, hồi nhỏ chú từng vẽ con trăn ấy mà không người lớn nào hiểu, nên chú bỏ vẽ. Còn khi tôi đã về với bông hoa của mình, chú vẫn ngóng lên trời mỗi đêm, lo con cừu ăn mất hoa của tôi, và mong tôi trở lại.
Tóm tắt truyện Hoàng tử bé – mẫu 8
Để hiểu vị trí đoạn trích, em có thể đọc bản tóm tắt cả truyện. Người phi công gặp nạn ở sa mạc Sa-ha-ra và gặp hoàng tử bé – cậu bé sống một mình trên tiểu hành tinh B 612, ngày ngày nhổ mầm cây bao báp, cời mấy ngọn núi lửa và chăm sóc một bông hồng kiêu kì. Buồn vì những lời làm khó của bông hồng, cậu rời hành tinh, lần lượt ghé thăm sáu tiểu hành tinh có một ông vua, một người thích được khen, một người nghiện rượu, một nhà kinh doanh mải đếm sao, một người thắp đèn và một nhà địa lí. Theo lời khuyên của nhà địa lí, cậu xuống Trái Đất. Tại đây, cậu gặp con rắn, thấy cả một vườn hoa hồng giống hệt bông hoa của mình và gặp con cáo. Con cáo dạy cậu thế nào là “cảm hóa”, giúp cậu hiểu bông hồng của mình là duy nhất vì cậu đã dành thời gian, tình cảm cho nó. Trong những ngày ở bên người phi công, cậu kể lại hành trình ấy; hai người còn cùng nhau đi tìm giếng nước giữa sa mạc. Tròn một năm kể từ ngày đặt chân xuống Trái Đất, hoàng tử bé để con rắn cắn mình để trở về với bông hoa. Người phi công sửa xong máy bay, trở về, và sáu năm sau mới kể lại câu chuyện.
Kết luận
Khi tóm tắt Trong mắt trẻ, em nên giữ đủ ba chặng: tuổi thơ với bức tranh con trăn, cuộc gặp gỡ ở sa mạc qua những bức vẽ con cừu, và nỗi nhớ của người phi công sáu năm sau. Bản tóm tắt ngắn chỉ cần nêu sự việc chính; bản chi tiết nên nhắc phản ứng của người lớn và của hoàng tử bé trước cùng một bức tranh, vì đó là chỗ làm nên ý nghĩa đoạn trích.
Xem thêm: