Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng giúp em nhớ nhanh câu chuyện cổ tích nổi tiếng do Pu-skin kể lại: ông lão nghèo tốt bụng thả con cá vàng, còn mụ vợ tham lam đòi hết thứ này đến thứ khác cho đến khi mất sạch. Văn bản thuộc Bài 6 “Truyện” trong Ngữ văn 6 Cánh diều (tập 2).
Dưới đây là 8 mẫu tóm tắt với nhiều độ dài và cách kể: ngắn nhất, ngắn gọn, theo bố cục, theo năm lần ra biển, chi tiết, theo lời ông lão, theo lời cá vàng và tóm tắt bằng sơ đồ. Phần câu hỏi đọc hiểu trong sách, em xem ở bài Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng.

Sơ đồ tư duy tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng
Truyện được xây dựng theo lối lặp lại: năm lần mụ vợ đòi hỏi là năm lần ông lão ra biển, mỗi lần biển lại dữ dội hơn. Sơ đồ dưới đây giúp em nhớ thứ tự các sự việc.

Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng ngắn nhất – mẫu 1
Ông lão đánh cá nghèo bắt được cá vàng nhưng thương tình thả nó về biển mà không đòi đền ơn. Mụ vợ tham lam bắt chồng ra biển xin cá hết máng lợn, nhà mới, đến chức phu nhân, ngôi nữ hoàng. Khi mụ đòi làm Long Vương để sai khiến cá vàng, cá không giúp nữa, mụ trở lại cảnh nghèo khổ như xưa.
Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng ngắn gọn – mẫu 2
Hai vợ chồng già sống nghèo trong túp lều nát bên bờ biển, chồng kéo lưới, vợ kéo sợi. Một hôm, ông lão bắt được cá vàng; cá van nài được sống và hứa báo đáp, ông bèn thả nó đi mà chẳng xin gì. Mụ vợ nghe chuyện liền mắng chồng ngu ngốc, bắt ông ra xin một chiếc máng lợn. Có máng, mụ lại đòi nhà đẹp; có nhà, mụ muốn thành bà nhất phẩm phu nhân; được làm phu nhân, mụ đòi lên ngôi nữ hoàng. Mụ càng giàu sang càng hống hách, bắt chồng quét chuồng ngựa, rồi sai lính đuổi ông đi. Biển cũng mỗi lúc một dậy sóng. Lần cuối, mụ đòi làm Long Vương để cá vàng hầu hạ mình. Cá vàng lặng lẽ lặn xuống đáy biển. Ông lão về nhà thì thấy cung điện tan biến, chỉ còn túp lều cũ và mụ vợ ngồi bên cái máng sứt.
Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng theo bố cục – mẫu 3
Mở đầu: giới thiệu hai vợ chồng ông lão nghèo, sống trong túp lều nát cạnh biển; chồng thả lưới, vợ kéo sợi.
Diễn biến: lần thứ ba kéo lưới, ông lão được cá vàng. Ông thả cá về biển mà không đòi gì. Mụ vợ biết chuyện, lần lượt bắt chồng ra xin cá: một chiếc máng lợn, một ngôi nhà rộng, được làm nhất phẩm phu nhân, được làm nữ hoàng. Cá vàng đều đáp ứng. Nhưng mụ vợ chẳng bao giờ thỏa mãn, còn đối xử với chồng ngày càng tệ: mắng như tát nước, bắt hầu hạ, tát vào mặt, sai lính đuổi đi.
Kết thúc: mụ đòi làm Long Vương để cá vàng phải phục dịch mình. Cá vàng im lặng bỏ đi. Lâu đài, cung điện biến hết, mụ vợ lại nghèo khổ như ngày nào.
Tóm tắt theo năm lần ông lão ra biển – mẫu 4
- Lần 1: mụ vợ chê chồng ngốc, đòi chiếc máng lợn mới thay máng đã sắp vỡ. Biển gợn sóng êm ả. Cá vàng cho ngay chiếc máng.
- Lần 2: mụ quát to hơn, chê chiếc máng chẳng đáng gì, đòi nhà rộng. Mặt biển bắt đầu dậy sóng. Ông lão trở về thì thấy ngôi nhà khang trang có cổng gỗ lim.
- Lần 3: mụ mắng chồng không tiếc lời, không chịu làm nông dân, muốn thành bà nhất phẩm phu nhân. Biển nổi sóng dữ dội. Mụ thành phu nhân, có kẻ hầu người hạ, bắt chồng xuống quét chuồng ngựa.
- Lần 4: mụ đòi làm nữ hoàng, tát chồng khi ông can ngăn. Biển nổi sóng mù mịt. Mụ lên ngôi, cho lính đuổi ông lão ra ngoài, dân chúng còn chế giễu ông.
- Lần 5: mụ muốn làm chúa tể đại dương, sai khiến cả cá vàng. Dông tố nổi lên khủng khiếp. Cá vàng không nói gì, lặn xuống đáy biển; mọi thứ trở lại như cũ.
Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng chi tiết – mẫu 5
Ngày xưa, bên bờ biển có hai vợ chồng ông lão đánh cá nghèo, sống lay lắt trong túp lều xiêu vẹo. Ngày ngày, ông lão ra khơi kéo lưới, bà vợ ngồi nhà se sợi. Một lần, ông kéo lưới hai lượt chỉ được bùn và rong biển, đến lượt thứ ba thì lưới mắc một con cá vàng. Cá cất tiếng người van xin ông thả nó về biển, hứa sẽ đền đáp bất cứ điều gì ông muốn. Ông lão ngạc nhiên, nhưng vẫn thả cá đi và bảo mình chẳng cần gì cả.
Nghe chồng thuật lại, mụ vợ nổi giận, gọi ông là đồ ngốc, bắt ông quay ra biển đòi một chiếc máng lợn mới vì máng cũ đã sứt mẻ. Ông lão gọi cá vàng, cá bảo ông cứ về, ông sẽ có máng mới. Có máng rồi, mụ lại gắt lên rằng chừng ấy chẳng đáng gì, bắt ông đi đòi một ngôi nhà rộng. Ngôi nhà đẹp hiện ra, nhưng mụ vẫn chưa vừa lòng, muốn làm bà nhất phẩm phu nhân. Cá vàng lại chiều theo: mụ vợ diện áo lông, mũ nhiễu, trang sức ngọc ngà, xung quanh đầy người hầu. Thế mà mụ còn mắng chồng, bắt ông xuống quét chuồng ngựa.
Được ít tuần, mụ đòi làm nữ hoàng. Ông lão can ngăn, sợ thiên hạ chê cười thì bị mụ tát vào mặt và dọa sai người lôi đi. Cá vàng cũng giúp mụ thành nữ hoàng, ngồi giữa yến tiệc, quanh mình là thị vệ và vệ binh. Ông lão đến chào thì bị mụ đuổi ra, lính còn tuốt gươm dọa chém, người dân thì cười nhạo ông. Chưa hết, ít lâu sau mụ lại sai bắt ông đến, bắt ông ra biển nói với cá vàng rằng mụ muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển, để chính cá vàng phải hầu hạ và vâng lời mụ.
Lần này, biển nổi cơn dông tố kinh hoàng. Nghe ông lão nói, cá vàng chẳng đáp lời nào, vẫy đuôi biến mất vào lòng biển thẳm. Ông đứng đợi mãi không thấy cá lên, đành trở về. Trước mắt ông, cung điện, lâu đài đã biến đâu hết; chỉ còn túp lều nát năm xưa; mụ vợ lại ngồi ở bậc cửa, bên chiếc máng lợn cũ đã sứt.
Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng theo lời ông lão – mẫu 6
Tôi là một lão đánh cá nghèo, cùng bà vợ sống qua ngày bên bờ biển. Hôm ấy, lần kéo lưới thứ ba, tôi được một con cá vàng biết nói. Nghe nó van xin, tôi thả nó về biển, chẳng đòi gì. Vậy mà về nhà, vợ tôi mắng tôi một trận, bắt tôi ra xin cá chiếc máng lợn. Cá vàng tốt bụng cho ngay. Nhưng mụ vợ tôi đâu có dừng lại: mụ đòi nhà đẹp, đòi làm phu nhân, rồi đòi làm nữ hoàng. Mỗi lần tôi ra biển, sóng lại cuộn lên dữ hơn, lòng tôi càng thêm sợ hãi. Còn mụ, càng sang trọng lại càng coi khinh tôi, bắt tôi quét chuồng ngựa, tát tôi, cho lính đuổi tôi đi. Đến khi mụ muốn làm chúa biển cả, sai khiến cả ân nhân, tôi đành ra biển giữa cơn dông. Cá vàng không nói gì, lặn mất. Tôi trở về thì nhà cửa, cung điện đã biến hết, chỉ còn túp lều cũ và cái máng sứt. Tôi hiểu rằng lòng tham quá mức đã lấy đi tất cả.
Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng theo lời cá vàng – mẫu 7
Hôm ấy, tôi mắc vào lưới của một ông lão nghèo. Tôi xin ông tha mạng và hứa đền ơn, ông liền thả tôi về biển mà không đòi gì. Tôi rất cảm kích tấm lòng ấy. Rồi ông lão quay lại, rụt rè xin cho vợ một chiếc máng lợn. Tôi giúp ngay. Những lần sau, ông lại đến: vợ ông muốn có nhà rộng, muốn làm phu nhân, muốn làm nữ hoàng. Vì thương ông lão hiền lành, tôi đều chiều theo, dù biển cả mỗi lúc một giận dữ. Thế nhưng người đàn bà ấy không biết đủ, lại còn hành hạ chính chồng mình. Đến khi mụ muốn làm Long Vương để bắt tôi hầu hạ, tôi không thể nhẫn nhịn nữa. Tôi im lặng lặn xuống đáy biển, thu hồi tất cả phép màu, để mụ trở lại cảnh nghèo xưa kia.
Tóm tắt Ông lão đánh cá và con cá vàng bằng sơ đồ sự việc – mẫu 8
Ông lão bắt được cá vàng → thả cá, không đòi gì → mụ vợ đòi máng lợn → đòi nhà rộng → đòi làm nhất phẩm phu nhân (bắt chồng quét chuồng ngựa) → đòi làm nữ hoàng (tát chồng, cho lính đuổi đi) → đòi làm Long Vương, bắt cá vàng hầu hạ → cá vàng lặn mất → mụ vợ trở lại túp lều nát với cái máng sứt mẻ.
Kết luận
Khi tóm tắt truyện, em cần giữ đúng thứ tự năm lần đòi hỏi của mụ vợ và kết thúc trở về cảnh cũ, vì đó là xương sống của cốt truyện. Nếu đề yêu cầu tóm tắt ngắn, hãy dùng mẫu 1 hoặc mẫu 2; nếu cần làm rõ sự tăng tiến của lòng tham và cảnh biển, mẫu 4 và mẫu 5 phù hợp hơn.
Xem thêm: