Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ giúp em nắm nhanh diễn biến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Kim Trọng và Thúy Kiều – đoạn trích từ câu 141 đến câu 184 trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, văn bản đọc mở đầu Bài 3 sách Ngữ văn 9 Kết nối tri thức. Nhân vật chính là Kim Trọng và Thúy Kiều; bên cạnh còn có Thúy Vân và Vương Quan. Dưới đây là 8 mẫu tóm tắt từ ngắn nhất đến chi tiết, có cả mẫu đặt đoạn trích trong mạch toàn truyện và mẫu kể theo lời nhân vật.
Kim – Kiều gặp gỡ nằm ở đâu trong Truyện Kiều?
Đoạn trích thuộc phần đầu “Gặp gỡ và đính ước” của Truyện Kiều. Muốn tóm tắt đúng, em cần nhớ sự việc ngay trước và ngay sau đoạn trích.

Trước đoạn trích: nhân tiết Thanh minh, Thúy Kiều cùng Thúy Vân và Vương Quan đi tảo mộ, du xuân. Trên đường về, ba chị em gặp nấm mộ vô chủ của Đạm Tiên – một ca nhi tài sắc nhưng chết trẻ. Kiều xót thương, thắp hương, khấn vái và vạch lên gốc cây mấy vần thơ. Lúc chị em còn “dùng dằng nửa ở nửa về” thì có tiếng nhạc ngựa, một văn nhân đi tới.
Sau đoạn trích: đêm ấy Kiều mộng thấy Đạm Tiên báo tên nàng có trong “sổ đoạn trường”. Kim Trọng mang nặng tương tư, dọn đến trọ gần nhà Kiều, nhặt được cành thoa nàng đánh rơi; hai người gặp lại, trao kỉ vật rồi thề nguyền gắn bó. Mối tình này là mạch xuyên suốt tác phẩm, cho đến ngày đoàn tụ sau mười lăm năm Kiều lưu lạc.
Sơ đồ tư duy tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ
Sơ đồ gồm nhân vật, ba chặng sự việc, kết thúc và ý nghĩa của đoạn trích.

Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ ngắn nhất – mẫu 1
Trong buổi du xuân, bên mộ Đạm Tiên, Thúy Kiều tình cờ gặp Kim Trọng – chàng thư sinh hào hoa, bạn học của em trai nàng. Hai người vừa gặp đã cảm mến nhau, chia tay trong lưu luyến. Đêm về, Kiều một mình ngắm trăng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ về tình duyên.
Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ ngắn gọn – mẫu 2
Khi chị em Thúy Kiều còn nán lại ở mộ Đạm Tiên, Kim Trọng cưỡi ngựa tới rồi xuống ngựa bước lại gần. Vương Quan quen biết nên ra chào, còn hai chị em e lệ nép dưới hoa. Kim Trọng xuất thân danh gia, giàu có, tài hoa và phong nhã. Chàng thoáng thấy hai người đẹp đã ngẩn ngơ; Kiều và Kim trong lòng đã ưng nhau nhưng bề ngoài vẫn giữ ý. Chiều xuống, Kim lên ngựa ra về, Kiều còn nhìn theo. Về đến nhà, giữa đêm trăng yên tĩnh, Kiều thương cho kiếp Đạm Tiên, băn khoăn về mối duyên vừa gặp và gửi tâm sự vào thơ.
Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ theo bố cục – mẫu 3
Phần một kể sự xuất hiện của Kim Trọng: từ xa, bóng chàng dần hiện rõ; chàng xuống ngựa, thong thả đi tới, dáng vẻ đẹp như “cây quỳnh cành dao”. Vương Quan ra chào, hai Kiều e thẹn lánh vào khóm hoa. Người kể cho biết Kim Trọng thuộc dòng dõi trâm anh, vừa giàu vừa giỏi, thông minh, lịch lãm.
Phần hai tả cảm xúc của đôi trai gái. Kim Trọng mê mẩn trước vẻ đẹp của hai chị em; chàng và Kiều thầm trao tình ý mà ngoài mặt còn e ngại. Ở lại chẳng tiện, về thì khó dứt, nhưng rồi chiều tà cũng buộc họ chia tay. Người đi đã lên ngựa, người ở vẫn dõi theo; cây cầu nhỏ, dòng nước trong và hàng liễu thướt tha như cũng bịn rịn theo phút chia tay.
Phần ba dõi theo Thúy Kiều khi trở về phòng. Mặt trời lặn, trăng lên soi qua cửa sổ, sương đêm đọng trên cành hải đường. Một mình ngắm trăng, Kiều vừa ngậm ngùi cho số phận Đạm Tiên, vừa tự hỏi mối duyên với Kim Trọng rồi sẽ ra sao. Lòng rối bời, nàng làm thơ để gửi gắm tâm tình.
Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ chi tiết – mẫu 4
Tiết Thanh minh năm ấy, ba chị em Thúy Kiều, Thúy Vân và Vương Quan đi chơi xuân. Trên đường về, họ dừng lại ở nấm mồ hoang của Đạm Tiên; Kiều thương cảm, thắp nhang và đề thơ. Đúng lúc ba chị em còn chần chừ, một chàng văn nhân xuất hiện. Từ đằng xa mới nhìn rõ mặt, chàng xuống ngựa, đôi giày thêu nhẹ bước trên thảm cỏ xanh, phong thái thanh cao, sáng đẹp cả một vùng. Vương Quan nhận ra bạn học nên ra chào, còn hai cô gái thẹn thùng lánh vào sau khóm hoa.
Chàng trai ấy là Kim Trọng, con nhà quyền quý, gia sản giàu có, nổi danh tài học, văn hay, trí tuệ sáng suốt, dung mạo và phong cách đều hơn người, bên trong nho nhã, bên ngoài hào hoa. Chàng vốn ở gần đó, đã nghe tiếng hai người con gái nhà họ Vương từ lâu. Nay chỉ thoáng thấy bóng hai nàng từ xa, chàng đã nhận ra mỗi người một vẻ, đều mặn mà. Kiều sắc nước, Kim tài trời; cả hai trong lòng đã có tình nhưng ngoài mặt vẫn e dè. Kim Trọng ngây ngất như trong mơ, ngồi lại thì ngại mà đi thì không đành.
Bóng chiều tà như giục giã nỗi buồn, Kim đành lên ngựa, Kiều vẫn còn trông theo. Cảnh bên cầu với dòng nước trong veo, tơ liễu thướt tha như chứng kiến phút chia tay. Kiều trở về phòng khi mặt trời đã khuất núi, tiếng chiêng chiều đã điểm. Trăng lên nghiêng nghiêng bên song cửa, ánh vàng in mặt nước, bóng cây phủ sân, sương nặng trĩu trên cành hải đường. Một mình ngắm trăng, lòng Kiều rộn lên bao nỗi: nàng xót xa cho người tài sắc như Đạm Tiên mà phải chịu kết cục phũ phàng, rồi tự hỏi cuộc gặp gỡ với Kim Trọng có nên duyên trăm năm hay không. Trăm mối ngổn ngang, Kiều gửi tâm tình vào những câu thơ hay.
Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ trong mạch Truyện Kiều – mẫu 5
Truyện Kiều kể về cuộc đời Thúy Kiều, người con gái tài sắc của gia đình họ Vương. Mở đầu phần “Gặp gỡ và đính ước”, trong buổi du xuân tiết Thanh minh, Kiều gặp mộ Đạm Tiên và xúc động trước số phận người ca nhi bạc mệnh. Chính lúc ấy, Kim Trọng – một thư sinh hào hoa, bạn học của Vương Quan – xuất hiện. Đoạn trích Kim – Kiều gặp gỡ kể lại cuộc gặp này: đôi trai tài gái sắc vừa thấy nhau đã cảm mến, chia tay trong bịn rịn; đêm về, Kiều thao thức, vừa thương Đạm Tiên vừa lo lắng về duyên phận của chính mình. Sau buổi gặp, Kim Trọng dọn đến ở trọ gần nhà Kiều, tìm cách gặp lại nàng; hai người trao kỉ vật và thề nguyền. Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn thì Kim phải về quê hộ tang chú, gia đình Kiều bị vu oan, Kiều bán mình chuộc cha và nhờ Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim. Từ đó nàng trải qua mười lăm năm lưu lạc đầy đau khổ. Cuối truyện, Kim – Kiều đoàn tụ, nhưng Kiều xin giữ tình bạn thay cho tình vợ chồng. Vì vậy, buổi gặp gỡ đầu tiên vừa là khởi đầu đẹp đẽ của mối tình, vừa ẩn chứa những dự cảm về một cuộc đời nhiều sóng gió.
Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ theo lời Thúy Kiều – mẫu 6
Chiều hôm ấy, sau khi thắp hương cho nấm mộ lạnh lẽo của Đạm Tiên, tôi vẫn còn bịn rịn chưa muốn về. Bỗng có tiếng nhạc ngựa, rồi một chàng văn nhân từ xa đi lại, xuống ngựa và nhẹ bước về phía chúng tôi. Em Vương Quan nhận ra bạn học nên vội ra chào; tôi và Thúy Vân ngượng ngùng nép vào sau khóm hoa. Sau này tôi mới biết chàng là Kim Trọng, con nhà danh giá, học giỏi, tài hoa, cốt cách phong nhã. Chỉ một thoáng nhìn nhau, lòng tôi đã xao động dù ngoài mặt vẫn phải giữ ý. Bóng chiều ngả xuống, chàng lên ngựa ra về, còn tôi cứ đứng lặng nhìn theo. Đêm đến, trăng nghiêng nghiêng bên song cửa, sương đọng trên cành hải đường ở vườn bên. Tôi ngồi một mình mà lòng rối bời: người tài sắc như Đạm Tiên mà rốt cuộc vẫn bạc mệnh, vậy cuộc đời phồn hoa có nghĩa gì? Còn người vừa gặp kia, gặp nhau để làm gì, liệu giữa tôi và chàng có duyên trăm năm? Không biết giãi bày cùng ai, tôi đành gửi nỗi lòng vào mấy vần thơ.
Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ theo lời Kim Trọng – mẫu 7
Tôi là Kim Trọng, nhà ở không xa nhà họ Vương. Từ lâu tôi đã nghe tiếng hai người con gái nhà ấy và thầm mến mộ, nhưng cửa nhà người ta cách trở, chưa có dịp gặp. Tiết Thanh minh năm ấy, tôi đi chơi xuân và tình cờ gặp lại Vương Quan, bạn học cũ, đang cùng hai chị bên một nấm mộ ven đường. Tôi xuống ngựa bước tới; Vương Quan ra chào, còn hai nàng e lệ nép vào dưới hoa. Chỉ nhìn thoáng qua từ xa, tôi đã thấy mỗi người một vẻ đẹp riêng, đằm thắm như lan mùa xuân, cúc mùa thu. Ánh mắt tôi và nàng Kiều gặp nhau; trong lòng dường như đã ưng thuận mà ngoài mặt vẫn còn ngần ngại. Tôi đứng đó mà ngây ngất như người nửa tỉnh nửa mê, ở lại thì không phải phép, ra về thì chẳng đành lòng. Nắng chiều tắt dần, tôi đành lên ngựa, ngoảnh lại vẫn thấy nàng còn nhìn theo; bên cầu, hàng liễu thướt tha rủ bóng xuống dòng nước trong. Tôi biết từ giây phút ấy, hình bóng nàng Kiều đã in sâu trong lòng mình.
Tóm tắt Kim – Kiều gặp gỡ theo các sự việc chính – mẫu 8
- Chị em Thúy Kiều còn dùng dằng bên mộ Đạm Tiên thì Kim Trọng xuất hiện, xuống ngựa đi tới.
- Vương Quan ra chào bạn; Thúy Kiều và Thúy Vân e lệ nép dưới hoa.
- Người kể giới thiệu Kim Trọng: dòng dõi trâm anh, giàu có, tài hoa, phong nhã.
- Kim Trọng và Thúy Kiều gặp nhau, cảm mến nhau nhưng còn e ngại.
- Chiều tà, Kim Trọng lên ngựa ra về, Kiều lưu luyến nhìn theo.
- Kiều trở về phòng; đêm trăng tĩnh lặng, nàng một mình ngắm trăng.
- Kiều ngậm ngùi cho số phận Đạm Tiên, băn khoăn về duyên phận với Kim Trọng, rồi gửi lòng mình vào thơ.
Kết luận
Dù tóm tắt ngắn hay dài, em cần giữ đúng trình tự ba chặng: Kim Trọng xuất hiện – đôi trai gái gặp gỡ, chia tay – Kiều trở về với tâm trạng ngổn ngang. Khi tóm tắt theo lời nhân vật, hãy dùng ngôi thứ nhất nhưng không thêm những sự việc không có trong tác phẩm.
Xem thêm: