Cô giáo như mẹ hiền là Bài 4 (bài kể chuyện) của Chủ đề 25: Mẹ và cô, sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo tập 2, trang 70. Bài có bốn tranh và ba yêu cầu: nghe kể chuyện, kể lại từng đoạn theo tranh, kể toàn bộ câu chuyện.

Kể chuyện: Cô giáo như mẹ hiền (trang 70)
Nhân vật chính là bạn Thịnh, học sinh lớp 1A, và cô giáo của Thịnh. Dưới mỗi tranh, sách in sẵn lời mở đầu để con kể tiếp: Cô giáo đến bên Thịnh… – Các bạn trêu… – Cô giáo nhắc… – Hôm sau, Thịnh…
Câu 1 (trang 70): Nghe kể chuyện.
Trả lời: Con chăm chú nghe thầy cô (hoặc ba mẹ) kể. Khi nghe, con nhìn tranh và chú ý: lúc đầu Thịnh làm gì, các bạn nói gì, cô giáo đối xử với Thịnh thế nào, hôm sau Thịnh thay đổi ra sao.
Câu 2 (trang 70): Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.
- Tranh 1: trước cửa lớp 1A, cô giáo mặc áo dài đặt tay lên đầu Thịnh, dắt Thịnh vào lớp.
- Tranh 2: hai bạn ngồi bàn trêu: “Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.”; Thịnh nói: “Mình bị đau chân.”.
- Tranh 3: Thịnh chạy về chỗ ngồi, cô giáo đứng nhìn theo, nhắc bạn.
- Tranh 4: Thịnh đeo cặp, sẵn sàng đi học; mẹ nói: “Còn sớm mà con.”.
Trả lời: Gợi ý kể từng đoạn bằng lời của con:
- Tranh 1: Cô giáo đến bên Thịnh khi bạn còn đứng một mình ngoài sân lúc các bạn đã vào lớp. Cô hỏi han nhẹ nhàng rồi dắt Thịnh vào lớp. Đứng sát bên cô, Thịnh thấy ấm áp lắm.
- Tranh 2: Các bạn trêu Thịnh lớn rồi mà còn để cô dắt. Thịnh ngượng, bảo mình đau chân. Nghe vậy, cô hỏi han xem Thịnh đau chỗ nào.
- Tranh 3: Cô giáo nhắc Thịnh khi cô đang xoa dầu cho Thịnh thì bạn đã vụt chạy về chỗ ngồi cuối lớp. Cô dịu dàng dặn Thịnh đừng chạy kẻo vấp bàn mà ngã.
- Tranh 4: Hôm sau, Thịnh dậy thật sớm, chuẩn bị đi học. Mẹ bảo còn sớm, Thịnh nói cô giáo đang đợi mình ở trường.
Câu 3 (trang 70): Kể toàn bộ câu chuyện.
Trả lời: Con nối bốn đoạn trên thành câu chuyện liền mạch. Mẹo kể:
- Mở đầu bằng thời gian, nơi chốn: Một buổi sáng, ở sân trường…
- Dùng các từ nối: Thấy vậy…, Vào đến lớp…, Lúc đó…, Hôm sau…
- Đổi giọng theo nhân vật: cô giáo nói dịu dàng; các bạn nói giọng trêu; Thịnh nói lúng túng ở đầu chuyện, vui vẻ ở cuối chuyện.
- Kết thúc: Thịnh mong được đến lớp vì đã có cô giáo thương yêu như mẹ.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Cô giáo ân cần, dịu dàng chăm sóc học sinh như người mẹ hiền. Nhờ tình thương của cô, Thịnh từ ngại vào lớp đã trở nên háo hức đi học. Câu chuyện nhắc con yêu quý, kính trọng cô giáo, và các bạn trong lớp nên thân thiện, đừng trêu chọc nhau.
Gợi ý cho phụ huynh
- Hỏi con: Vì sao hôm sau Thịnh dậy sớm đi học? Ở lớp, cô đã làm gì khiến con thấy vui?
- Nếu con còn ngại đến lớp, hãy cùng con kể những điều tốt cô đã làm cho con.
Đọc lại các bài đọc của Chủ đề 25: Mẹ của thỏ bông, Nói với em, Mẹ và cô. Chủ đề tiếp theo bắt đầu với bài Cô chổi rơm.