Bài 122: Hoa tặng bà là bài kể chuyện trong phần Học vần của sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều tập 2, trang 52. Truyện theo Chuyện kể cho bé, gồm 6 tranh, mỗi tranh có câu hỏi. Bài giúp con nghe hiểu, trả lời câu hỏi, kể lại câu chuyện và biết vui vẻ giúp đỡ mọi người.

Câu chuyện Hoa tặng bà kể về điều gì?
Bà ngoại của voi con bị ốm, phải nằm viện. Tan học, voi con xin mẹ cho đi thăm bà. Trên đường, voi con gặp bác dê già đang khó nhọc mang bao nặng, liền dùng vòi nhấc bao và mang giúp bác về tận nhà. Đi tiếp, voi con thấy cún con đánh rơi gàu xuống giếng, liền thò vòi xuống lấy gàu lên, còn múc giúp đầy nước. Cún con cảm ơn, hái tặng voi một bó hoa tươi. Voi con đem bó hoa vào viện tặng bà, chúc bà mau khoẻ. Nghe cháu kể bó hoa ở đâu ra, bà ôm cháu vào lòng và khen cháu ngoan, biết giúp người.
Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi (trang 52)
Câu 1 (trang 52): Nghe kể chuyện
Trả lời: Con nghe cô (hoặc ba mẹ) kể, mắt nhìn theo 6 tranh. Khi nghe, con chú ý:
- Trên đường đi thăm bà, voi con đã giúp những ai? Giúp bằng cách nào?
- Bó hoa voi con tặng bà ở đâu mà có?
- Vì sao bà nói đó là bó hoa đẹp nhất?
Câu 2 (trang 52): Trả lời câu hỏi
Câu hỏi dưới các tranh: Tranh 1: Đi học về, voi con xin phép mẹ đi đâu? Tranh 2: Trên đường đi, voi con giúp bác dê làm gì? Tranh 3: Voi con giúp cún con làm gì? Tranh 4: Cún con cảm ơn voi thế nào? Tranh 5: Voi bà hỏi gì khi nhận bó hoa voi con tặng? Tranh 6: Nghe voi con kể, voi bà khen cháu thế nào?
Trả lời:
- Tranh 1: Voi con xin phép mẹ cho vào bệnh viện thăm bà ngoại đang bị ốm.
- Tranh 2: Voi con dùng vòi nhấc bao gạo nặng lên vai, mang giúp bác dê về tận nhà.
- Tranh 3: Cún con làm rơi gàu xuống giếng. Voi con thò vòi xuống lấy gàu lên giúp bạn, lại còn múc đầy gàu nước.
- Tranh 4: Cún con cảm ơn voi rối rít và hái tặng voi một bó hoa thật đẹp.
- Tranh 5: Bà khen hoa đẹp và hỏi cháu hái hoa ở đâu.
- Tranh 6: Bà ôm voi con vào lòng, khen cháu giỏi vì biết giúp đỡ mọi người, và nói đây là bó hoa đẹp nhất.
Tranh 1 vẽ toà nhà bệnh viện có dấu chữ thập đỏ ở phía sau. Tranh 2 vẽ voi con vác bao có chữ GẠO, bác dê chống gậy đi bên cạnh. Tranh 5 vẽ voi bà ngồi trên giường bệnh, đưa tay đón bó hoa.
Gợi ý kể lại câu chuyện theo tranh
Con kể mỗi tranh một hai câu bằng lời của mình:
- Tranh 1: Tan học, voi con xin mẹ đi thăm bà ốm.
- Tranh 2: Voi con mang bao gạo giúp bác dê.
- Tranh 3: Voi con lấy gàu dưới giếng lên cho cún.
- Tranh 4: Cún tặng voi một bó hoa.
- Tranh 5: Voi tặng hoa, bà hỏi hoa ở đâu.
- Tranh 6: Bà khen cháu ngoan, hoa đẹp nhất.
Lời bà ở tranh 6 con đọc chậm, giọng âu yếm, tự hào. Ngay trang 53, Bài 123: Ôn tập Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều có bài đọc Vườn thú để con ôn tám vần từ oam đến uât.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Giúp đỡ người khác là việc làm tốt. Khi mình giúp người, mình cũng nhận lại niềm vui và tình cảm của mọi người. Bó hoa của voi con đẹp nhất vì nó có được nhờ tấm lòng tốt. Con cũng có thể làm những việc nhỏ như voi con: mang đỡ đồ cho ông bà, nhặt giúp bạn món đồ bị rơi. Truyện kể về tình cảm với bà còn có bài đọc Ông bà em (Bài 93).