Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

   


Truyện ngắn Tết của nhiều tác giả
Cập nhật: 7:19:00 2/2/2011
VanVn.Net - Nếu thơ là cành đào thì truyện ngắn là bánh chưng của Tết. Tết này mời bạn đọc chùm truyện ngắn Con sứa của Ái Duy, Trứng của Châu Diên, Đồng cỏ nở hoa của Ma Văn Kháng, Trời vẫn nắng suốt đêm của Hồ Anh Thái, Ván cờ lúc nửa đêm của Vũ Tuấn Hoàng và Tóc trinh của Kiều Bích Hậu…Mỗi truyện một phong cách, một phương vị và một vẻ hay...
Nguyễn Hiếu với tiểu thuyết “Chuyện tình của người điên”
Cập nhật: 17:58:00 2/12/2010

VanVn.Net - Tiểu thuyết in lần đầu năm 1990, bởi NXB Văn hóa Dân tộc và trải qua 20 năm im lặng, hệt như một gái nhỡ thì, còn nguyên vẹn niềm khát thèm hoan lạc và sống trong âm thầm. Nhưng niềm khát thèm hoan lạc, bản năng sống mãnh liệt thì không chịu âm thầm, như gió, như giông cứ đêm đêm gào thét và hành hạ giấc ngủ của người đàn bà và ở đấy sục sôi một thế giới khác, làm nên ẩn dụ vĩ đại của khát vọng quyền lực. Chưa bao giờ và ở đâu từng tồn tại một thế giới thực như ở đất nước của vua Biđa trong “Chuyện tình của người điên” nhưng khát vọng quyền lực và những nguy cơ của nó thì nhan nhản đó đây và đó là cơ sở để tiểu thuyết tồn tại như một cảnh tỉnh…

Đọc tiếp

Đức Huệ với tiểu thuyết “Đất dẻo”
Cập nhật: 18:33:00 29/11/2010

Từ chuyện có thật về một Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới, tác giả đã dựng lên một bức tranh sống động phản ánh những bước thăng trầm của một doanh nghiệp với những cuộc tranh đấu cam go, gay cấn cả trên bề mặt hiện thực và chiều sâu tâm lý. Với vốn sống phong phú, ngòi bút vững vàng, tác giả đã khéo léo đan xen quá khứ và hiện tại, tạo nên một cốt truyện vừa hấp dẫn vừa nóng hổi đời sống, trong đó nổi bật là chân dung Tổng giám đốc Nguyễn Quang Âu, một con người từ đất đi lên, từ một người thợ trở thành một doanh nhân xuất sắc, gây được thương hiệu sáng giá khắp trong và ngoài nước cho đơn vị của mình. Vanvn.net xin giới thiệu 3 chương mà tác giả vừa gửi đến.

Đọc tiếp

Đức Huệ với tiểu thuyết “Đất dẻo”
Cập nhật: 18:33:00 29/11/2010

Từ chuyện có thật về một Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới, tác giả đã dựng lên một bức tranh sống động phản ánh những bước thăng trầm của một doanh nghiệp với những cuộc tranh đấu cam go, gay cấn cả trên bề mặt hiện thực và chiều sâu tâm lý. Với vốn sống phong phú, ngòi bút vững vàng, tác giả đã khéo léo đan xen quá khứ và hiện tại, tạo nên một cốt truyện vừa hấp dẫn vừa nóng hổi đời sống, trong đó nổi bật là chân dung Tổng giám đốc Nguyễn Quang Âu, một con người từ đất đi lên, từ một người thợ trở thành một doanh nhân xuất sắc, gây được thương hiệu sáng giá khắp trong và ngoài nước cho đơn vị của mình. Vanvn.net xin giới thiệu 3 chương mà tác giả vừa gửi đến.

Đọc tiếp

Nguyễn Đức Huệ Tiểu thuyết "Đất dẻo"
Cập nhật: 10:01:00 29/11/2010

VanVn.Net – Sau ba tháng tập trung sáng tác, Nguyễn Đức Huệ (Bến Văn, Nguyễn Thẩm Văn) đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết “Đất dẻo” mà ông đã ấp ủ từ sau cuộc hội thảo “Văn học và Doanh nhân” do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức tháng 2 – 2008. Nếu trong tiểu thuyết “Hai người trên đảo Không tên” ra đời cách đây 2 năm, Nguyễn Đức Huệ có xu hướng hướng nội, khoét sâu vào tâm thế nhân vật theo dòng chảy miên man kí ức thì ở tác phẩm này, ông lại làm ngược lại, như thể bứt ra khỏi chính mình để hòa nhập vào cuộc sống hôm nay. Chất lượng tác phẩm đến đâu tùy bạn đọc phán xét, nhưng với độ dầy khoảng trên 400 trang , cuốn sách mới này cho thấy một sức đi, sức viết dồi dào ở một người văn. Vanvn.net xin giới thiệu 2 chương mà tác giả vừa gửi đến.

Đọc tiếp

Nguyễn Đức Huệ Tiểu thuyết "Đất dẻo"
Cập nhật: 10:01:00 29/11/2010

VanVn.Net – Sau ba tháng tập trung sáng tác, Nguyễn Đức Huệ (Bến Văn, Nguyễn Thẩm Văn) đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết “Đất dẻo” mà ông đã ấp ủ từ sau cuộc hội thảo “Văn học và Doanh nhân” do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức tháng 2 – 2008. Nếu trong tiểu thuyết “Hai người trên đảo Không tên” ra đời cách đây 2 năm, Nguyễn Đức Huệ có xu hướng hướng nội, khoét sâu vào tâm thế nhân vật theo dòng chảy miên man kí ức thì ở tác phẩm này, ông lại làm ngược lại, như thể bứt ra khỏi chính mình để hòa nhập vào cuộc sống hôm nay. Chất lượng tác phẩm đến đâu tùy bạn đọc phán xét, nhưng với độ dầy khoảng trên 400 trang , cuốn sách mới này cho thấy một sức đi, sức viết dồi dào ở một người văn. Vanvn.net xin giới thiệu 2 chương mà tác giả vừa gửi đến.

Đọc tiếp

Chùm truyện ngắn viết từ U Minh Nguyễn Thị Diệp Mai
Cập nhật: 9:07:00 22/11/2010

Nguyễn Thị Diệp Mai là cây bút viết tiểu thuyết đang sung sức của đồng bằng sông Cửu Long. Sau tiểu thuyết "Trả hoa hồng cho đất," tác phẩm được Nhà xuất bản Thanh niên trao giải B của cuộc thi tiểu thuyết dành cho bạn đọc trẻ, Nguyễn Thị Diệp Mai vừa xuất bản "Hoa trân của dòng họ" một tiểu thuyết đầy đặn viết vể vùng quê U Minh của chị. Các nhân vật của Diệp Mai thường hết mình, sống hết mình, yêu hết mình, cống hiến hết mình nhưng lại được viết với giọng văn giản dị , tinh tế, giàu nữ tính. .Trước khi đến với các tiểu thuyết, Vanvn.net gửi đến bạn đọc chùm truyện ngắn của chị

Đọc tiếp

Chùm truyện ngắn viết từ U Minh Nguyễn Thị Diệp Mai
Cập nhật: 9:07:00 22/11/2010

Nguyễn Thị Diệp Mai là cây bút viết tiểu thuyết đang sung sức của đồng bằng sông Cửu Long. Sau tiểu thuyết "Trả hoa hồng cho đất," tác phẩm được Nhà xuất bản Thanh niên trao giải B của cuộc thi tiểu thuyết dành cho bạn đọc trẻ, Nguyễn Thị Diệp Mai vừa xuất bản "Hoa trân của dòng họ" một tiểu thuyết đầy đặn viết vể vùng quê U Minh của chị. Các nhân vật của Diệp Mai thường hết mình, sống hết mình, yêu hết mình, cống hiến hết mình nhưng lại được viết với giọng văn giản dị , tinh tế, giàu nữ tính. .Trước khi đến với các tiểu thuyết, Vanvn.net gửi đến bạn đọc chùm truyện ngắn của chị

Đọc tiếp

Nguyễn Việt Chiến với chùm thơ Làng
Cập nhật: 9:37:00 16/11/2010

Nguyễn Việt Chiến quê ở Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Tây nhưng ở Hà Nội từ bé. Ở Hà Nội từ bé, có giọng thơ hiện đại và ngang tàng; nhưng khi viết về làng quê thì lại mượt mà, có dư vị đắng cay thấm thía. Như thể mỗi khi con người ta nhớ quê thì tuổi thơ trỗi dậy khỏi những “váng buồn” và ký ức lập tức tham dự vào tình, vào cảnh hôm nay: “Chùa làng, ông hộ pháp/ Trợn mắt nhìn chúng sinh/ Tiền chùa, chúng tiêu hết/ Đêm đêm ông đứng rình.” Thơ Chiến bao giờ cũng giầu chất nghiệm sinh, luôn có xu hướng thoát khỏi vũng lầy của sự kể lể để bay lên một tầm cao nào đó của khái quát: “Ở miền đất chật dân đông/ Rối phải xuống nước mới mong thành người/ Ở vùng buôn ngược bán xuôi/ Diễn trò như rối là người đó ư?”

Đọc tiếp

Nguyễn Việt Chiến với chùm thơ Làng
Cập nhật: 9:37:00 16/11/2010

Nguyễn Việt Chiến quê ở Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Tây nhưng ở Hà Nội từ bé. Ở Hà Nội từ bé, có giọng thơ hiện đại và ngang tàng; nhưng khi viết về làng quê thì lại mượt mà, có dư vị đắng cay thấm thía. Như thể mỗi khi con người ta nhớ quê thì tuổi thơ trỗi dậy khỏi những “váng buồn” và ký ức lập tức tham dự vào tình, vào cảnh hôm nay: “Chùa làng, ông hộ pháp/ Trợn mắt nhìn chúng sinh/ Tiền chùa, chúng tiêu hết/ Đêm đêm ông đứng rình.” Thơ Chiến bao giờ cũng giầu chất nghiệm sinh, luôn có xu hướng thoát khỏi vũng lầy của sự kể lể để bay lên một tầm cao nào đó của khái quát: “Ở miền đất chật dân đông/ Rối phải xuống nước mới mong thành người/ Ở vùng buôn ngược bán xuôi/ Diễn trò như rối là người đó ư?”

Đọc tiếp

Nguyễn Quang Vinh với “Cát trọc đầu”
Cập nhật: 10:20:00 11/11/2010

Đây là cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh với những khúc điệu, góc nhìn mới mẻ, mạnh bạo, chân thực nhưng lãng mạn. Ở đây có trai gái yêu nhau, cô ôm anh ngồi suốt đêm còn anh thì…ngáy vì mệt quá sau những ngày dài lái xe vượt bom đạn; có 14 thi thể con gái nằm xem phim trong hang đá vì cả năm rồi, đói lạnh không kêu, bom đạn và khó nhọc không kêu, chỉ phàn nàn thèm xem phim quá. Ở đây còn có một giọng văn trùng điệp, đầy chất thơ dù chiến tranh chỉ có trần trụi cái ác liệt, như cát trọc đầu…vanvn.net trân trọng giới thiệu một số chương trong tiểu thuyết rất đáng đọc này.

Đọc tiếp

Pre
1
2
3
4
5
6
7
8
Tin mới