(5/20/2010 9:57:03 AM) Colm Tóibín sinh năm 1955 tại Wexford. Là một trong vài ba nhà văn hàng đầu của văn học Ireland đương đại. Tiểu thuyết gia sống tại Dublin. Ông còn là giáo sư thỉnh giảng của các trường đại học lớn ở Mỹ như Stanford, Princeton, University of Texas, … Năm 2009, tiểu thuyết Brooklyn giành giải thưởng ở hạng mục tiểu thuyết của Costa Book Awards. Văn Nghệ xin giới thiệu cùng bạn đọc cuộc trò chuyện thú vị giữa ông và John Preston về cuộc đời ông, về sáng tác nói chung, và về tiểu thuyết Brooklyn nói riêng …
Đẹp đôi vợ chồng
Hanna Samson - Lê Bá Thự dịch từ tiếng Ba Lan
(5/3/2010 5:42:03 PM)
Hanna Samson là nữ nhà văn, nhà báo, nhà tâm lí học Ba Lan. Các tác phẩm chính:Bẫy bướm, Mẹ ơi, con lạnh lắm, 7 tội chống lại tình yêu, 7 truyện tình và một truyện khác, hòa bình nữ – nam vì danh dự của tộc trưởng, Tình yêu hồi phục, Chiến tranh nữ – nam và chống thế giới,Lòng thiết tha, Những chuyện lường gạt.
Nhà văn Nga Elena Chizhova: Ký ức lịch sử đưa ta đi lên phía trước
Tadeusz Rozewicz, sinh ngày 9 tháng 10 năm 1921, là nhà thơlớn của Ba Lan, người chủ xướng phong trào thơ mới sau chiến tranh ở Ba Lan, người được tặng Giải thưởng văn học NIKE (Nữ thần Chiến thắng) năm 2000, giải thưởng văn học hàng năm lớn nhất của Ba Lan. Vanvn.net xin gửi tới bạn đọc bài thơ dịch của dịch giả Lê Bá Thự đã đọc tại sân thơ quốc tế tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga.
Sinh viên trường Đại học văn chương A.M.Gorki (Matxcơva): Cuộc đối thoại thơ
(4/8/2010 10:55:50 AM)
Nhóm “”Đối thoại” là một nhóm văn bút gồm những nhà thơ Nga trẻ tương lai, những sinh viên đang theo học trường Đại học văn chương mang tên A.M.Gorki. Họ đặt tên nhóm của mình như vậy, với ý niệm, văn chương là một cuộc đối thoại giữa người viết và độc giả, để tìm được tiếng nói chung, sự đồng cảm ở nhiều vấn đề của thời đại. Trong lời phi lộ, họ viết: “Văn học đương đại dường như đang khép mình, tách mình riêng biệt trong một tầng lớp riêng, xa rời công chúng, tự tạo lập những giá trị riêng khó hiểu đối với độc giả là một người bình thường trong xã hội, coi độc giả như thế là những kẻ phàm phu tục tử, không hiểu sự cao cả của văn chương. Chúng tôi nghĩ khác…
Thơ ca không nên là một vũ trụ riêng. Thơ và đời không thể tách biệt. Cần phải tiếp cận với tâm hồn con người, trái tim con người chứ không chăm chăm hướng về những thước đo trí tuệ…”
Adam và Eva
Czeslaw Milosz (Ba Lan, Nobel 1980)
(4/7/2010 3:43:35 AM)
Czeslaw Milosz Sinh ngày 30 tháng 6 năm 1911, mất ngày 14 tháng 8 năm 2004, thọ 93 tuổi
Trên bảy chục năm trời gắn bó với thi ca, Czeslaw Milosz để lại cho dân tộc Ba Lan và thi đàn thế giới gần hai chục trường ca và tập thơ. Giải thưởng Nobel (1980) và nhiều giải thưởng cao quý khác mà ông được tặng khẳng định tài năng lớn của ông. Nhà thơ Nga Josif Brodski, giải Nobel văn chương năm 1987, đã dõng dạc tuyên bố: Czeslaw Milosz là một trong những nhà thơ lớn nhất của thời đại chúng ta...”.
KIỂU CON NGƯỜI ĐA NGÃ TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI TÌNH SPUTNIK CỦA HARUKI MURAKAMI
Trần Thị Tố Loan
(3/27/2010 9:58:33 AM)
Bảng xếp hạng tác phẩm văn học Trung Quốc năm 2009
Địa chỉ: 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84-43) 9448134 * Fax: (84-43) 8263777
Email: vanvn.net@gmail.com / hoinhavanvietnam@gmail.com
Tổng biên tập: Hữu Thỉnh
Giấy phép số 77/GP-TTTT- Cục Quản lý Phát thanh-Truyền hình và Thông tin Điện tử- Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2008.
Hội Nhà văn VN giữ bản quyền nội dung trên website này.