Tóm tắt Đẽo cày giữa đường giúp em nhớ nhanh câu chuyện ngụ ngôn về anh thợ mộc ai bảo gì cũng nghe, cuối cùng mất sạch vốn liếng – nguồn gốc của thành ngữ quen thuộc “đẽo cày giữa đường”. Truyện được học ở Bài 6 Ngữ văn 7 Kết nối tri thức và Bài 6 Ngữ văn 7 Cánh diều (tập 2).
Bài viết có 8 mẫu tóm tắt với độ dài và góc kể khác nhau: ngắn nhất, ngắn gọn, theo sự việc chính, chi tiết theo bản Kết nối tri thức, chi tiết theo bản Cánh diều, theo lời người thợ mộc, theo lời bác nông dân và kể tóm tắt bằng thơ năm chữ.

Sơ đồ tư duy tóm tắt Đẽo cày giữa đường
Truyện xoay quanh ba lần người thợ mộc nghe theo lời khuyên. Nhớ được ba lần ấy theo đúng thứ tự (to – nhỏ – cày cho voi) là em tóm tắt được mọi mẫu bên dưới.

Tóm tắt Đẽo cày giữa đường ngắn nhất – mẫu 1
Một người thợ mộc bỏ hết vốn mua gỗ, mở hàng đẽo cày bên đường. Ai góp ý gì anh cũng nghe theo, khi đẽo to, khi đẽo nhỏ, rồi đẽo cả cày khổng lồ cho voi. Rốt cuộc chẳng bán được chiếc nào, gỗ hỏng hết, vốn liếng mất sạch.
Tóm tắt Đẽo cày giữa đường ngắn gọn – mẫu 2
Xưa có anh thợ mộc dốc vốn mua gỗ về đẽo cày bán, cửa hàng mở ngay bên đường. Người qua lại thường ghé xem và góp ý. Người thứ nhất bảo phải đẽo cao, to mới dễ cày, anh làm theo. Người thứ hai chê cày to quá, khuyên đẽo nhỏ, thấp hơn, anh lại nghe. Người thứ ba bảo trên miền núi người ta cày bằng voi, nên đẽo thật to để bán cho lãi; anh liền đẽo hàng loạt cày khổng lồ. Chẳng ai mua, cũng chẳng ai cày bằng voi. Gỗ hỏng hết, vốn liếng “đi đời nhà ma”, anh mới hiểu cả tin nghe người là dại thì đã muộn.
Tóm tắt Đẽo cày giữa đường theo sự việc chính – mẫu 3
- Người thợ mộc bỏ vốn lớn mua gỗ, mở hàng đẽo cày ngay bên đường.
- Lời khuyên thứ nhất: đẽo cao, to cho dễ cày – anh làm theo.
- Lời khuyên thứ hai: đẽo nhỏ, thấp mới dễ cày – anh lại làm theo.
- Lời khuyên thứ ba: miền núi cày bằng voi, đẽo thật to sẽ lãi to – anh đem hết gỗ đẽo cày cho voi.
- Không ai mua, không ai dùng voi cày ruộng; gỗ hỏng, vốn mất sạch.
- Anh thợ mộc hối hận thì đã muộn; từ đó có thành ngữ “đẽo cày giữa đường”.
Tóm tắt Đẽo cày giữa đường chi tiết theo bản Kết nối tri thức – mẫu 4
Ngày xưa, có một người thợ mộc bỏ ra ba trăm quan tiền mua gỗ về để làm nghề đẽo cày bán. Cửa hàng của anh mở ngay bên đường, ai đi qua cũng ghé vào xem và bàn ra tán vào.
Có người bảo phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày. Anh cho là phải, bèn đẽo toàn cày vừa to vừa cao. Người khác lại nói cày phải nhỏ hơn, thấp hơn mới dễ dùng; anh cũng cho là phải, quay sang đẽo cày vừa nhỏ vừa thấp. Sau đó, có người mách rằng trên miền ngàn đang có người phá hoang nhiều ruộng đất và toàn cày bằng voi; nếu đẽo cày thật cao, thật to cho voi kéo thì chắc chắn bán được nhiều, lãi vô kể. Nghe vậy, anh thợ mộc liền đẽo một lúc rất nhiều cày to gấp năm, gấp bảy loại thường.
Thế nhưng ngày tháng trôi qua, không một ai đến mua, cũng chẳng thấy ai nói chuyện dùng voi cày ruộng. Bao nhiêu gỗ đều hỏng, phải bỏ đi, vốn liếng mất sạch. Đến lúc ấy, người thợ mộc mới biết dễ nghe người là dại, nhưng đã quá muộn, không cứu vãn được nữa. Từ câu chuyện này mới có thành ngữ “đẽo cày giữa đường”, chỉ những người hay nghe theo thiên hạ đến nỗi mất cả cơ nghiệp.
Tóm tắt Đẽo cày giữa đường chi tiết theo bản Cánh diều – mẫu 5
Có một người thợ mộc dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày. Cửa hàng của anh ở ngay bên vệ đường nên người qua kẻ lại thường ghé vào xem.
Một hôm, một ông cụ bảo phải đẽo cày cho cao, cho to mới dễ cày; anh cho là phải, đẽo chiếc nào cũng to và cao. Mấy hôm sau, một bác nông dân ghé vào, nhìn đống cày lắc đầu, bảo đẽo như vậy thì cày sao được, phải đẽo nhỏ hơn, thấp hơn. Thấy cũng có lí, anh chuyển sang đẽo cày nhỏ và thấp. Hàng bày đầy cửa mà chẳng ai mua. Bỗng có người đến bảo ở miền núi người ta phá hoang, cày toàn bằng voi, khuyên anh mau đẽo to gấp đôi, gấp ba thì bán bao nhiêu cũng hết. Nghe nói được nhiều lãi, anh đem hết số gỗ còn lại đẽo cày cho voi.
Ngày qua tháng lại, chẳng có ai đến mua cày voi. Bao nhiêu gỗ đều đẽo hỏng, chiếc thì bé quá, chiếc thì to quá. Vốn liếng tiêu tan. Khi anh ta hiểu ra cả tin người là dại thì mọi chuyện đã quá muộn.
Tóm tắt Đẽo cày giữa đường theo lời người thợ mộc – mẫu 6
Ngày ấy, tôi dồn hết vốn liếng trong nhà mua một đống gỗ tốt, mở cửa hàng đẽo cày ngay bên đường cái, nghĩ rằng chỗ đông người qua lại thì dễ bán. Người qua đường ghé vào xem mỗi ngày một đông, ai cũng có ý kiến.
Đầu tiên, một người bảo cày phải cao, to mới dễ cày. Tôi thấy phải, liền đẽo toàn cày to. Ít hôm sau, người khác lắc đầu chê cày như thế thì cày sao được, khuyên đẽo nhỏ và thấp. Tôi lại thấy có lí, quay sang đẽo cày nhỏ. Rồi có người bảo trên miền núi người ta cày bằng voi, đẽo cày thật to thì bán đắt như tôm tươi. Nghĩ đến món lãi lớn, tôi đem hết gỗ ra đẽo một loạt cày khổng lồ.
Tôi chờ mãi, chờ mãi, chẳng ai đến mua, cũng chẳng nghe ai nói dùng voi cày ruộng bao giờ. Nhìn đống gỗ đẽo hỏng, cái quá to, cái quá nhỏ, tôi mới biết mình dại vì cả tin, nghe ai cũng theo. Vốn liếng mất sạch, hối hận thì đã muộn. Giờ tôi chỉ mong ai nghe chuyện của tôi thì biết suy xét trước khi làm.
Tóm tắt Đẽo cày giữa đường theo lời bác nông dân – mẫu 7
Làng tôi có anh thợ mộc mở hàng đẽo cày ngay bên đường. Hôm tôi ghé qua, thấy anh đẽo toàn cày vừa to vừa cao, tôi bảo cày thế thì cày sao được, phải nhỏ hơn, thấp hơn mới dễ. Anh gật gù rồi đẽo lại ngay. Sau này tôi mới biết trước đó anh đã nghe một người khác khuyên đẽo to, và sau tôi lại có người xui anh đẽo cày cho voi, bảo miền núi người ta cày bằng voi cả. Thế là anh dồn hết gỗ ra đẽo những chiếc cày to gấp mấy lần thường. Mấy tháng liền chẳng ai hỏi mua, gỗ hỏng hết, vốn liếng chẳng còn gì. Tôi thương anh, nhưng cũng tự nhủ: góp ý là việc của người ngoài, còn nghe hay không là việc của người làm. Nghe mà không nghĩ thì hỏng việc như anh thợ mộc ấy.
Kể tóm tắt Đẽo cày giữa đường bằng thơ năm chữ – mẫu 8
Dưới đây là bài thơ năm chữ tự sáng tác, kể lại ngắn gọn cốt truyện (có thể dùng khi được yêu cầu kể lại truyện ngụ ngôn theo hình thức sáng tạo):
Có anh thợ đẽo cày
Dốc vốn mua gỗ tốt
Mở hàng bên vệ đường
Người qua lại tấp nập.
Ông cụ bảo: “Cao, to!”
Anh gật đầu, đẽo lớn
Bác nông dân bảo: “Nhỏ!”
Anh lại đẽo thấp hơn.
Người lạ mách: “Miền núi
Cày toàn bằng voi thôi”
Nghe lãi to, anh vội
Đẽo cày voi khắp nơi.
Tháng ngày chẳng ai mua
Gỗ hỏng, vốn tan tành
Nghe người mà không nghĩ
Hối hận đã muộn màng.
Kết luận
Muốn tóm tắt Đẽo cày giữa đường chính xác, em chỉ cần giữ đúng mạch: bỏ vốn mở hàng bên đường – ba lần nghe lời khuyên (to, nhỏ, cày cho voi) – hậu quả mất trắng và bài học muộn màng. Chú ý dùng đúng chi tiết của bản trong sách mình học (ba trăm quan tiền ở Kết nối tri thức, dốc hết vốn trong nhà ở Cánh diều).
Xem thêm:
- Tác giả – tác phẩm: Đẽo cày giữa đường
- Tóm tắt Ếch ngồi đáy giếng – 8 mẫu hay nhất
- Phân tích truyện Ếch ngồi đáy giếng – Dàn ý + 5 bài văn mẫu
- Soạn bài Con mối và con kiến – Kết nối tri thức lớp 7