Tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô giúp em nắm nhanh một vụ án nổi tiếng của thám tử Sơ-lốc Hôm do Cô-nan Đoi-lơ sáng tác: chiếc mũ miện quý bị mất ba viên đá, người con trai bị nghi oan và thủ phạm bất ngờ. Văn bản học ở Bài 7, Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo tập 2. Dưới đây là 6 mẫu tóm tắt ngắn gọn và chi tiết.

Sơ đồ tư duy tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô
Sơ đồ giúp em nhớ bối cảnh vụ án, những người bị nghi, thủ phạm thật và cách Hôm phá án.

Tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô ngắn nhất – mẫu 1
Chiếc mũ miện quý mà ông chủ nhà băng Hôn-đơ cất giữ bị mất ba viên đá, con trai ông là A-thơ bị nghi. Sơ-lốc Hôm tìm lại được đá quý và chứng minh thủ phạm là huân tước Gioóc Bơn-queo với sự tiếp tay của cô cháu gái Me-ry, còn A-thơ chính là người đã giành lại chiếc mũ. Ông Hôn-đơ hối hận vì đã nghi oan con.
Tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô trong một đoạn – mẫu 2
Sáng hôm ấy, ông Hôn-đơ đến nhà Sơ-lốc Hôm, gương mặt hốc hác vì vừa mất đá quý lại vừa mất cả đứa cháu gái: Me-ry đã bỏ nhà đi, chỉ để lại lá thư. Hôm bảo ông ghi tờ chi phiếu rồi đặt lên bàn ba viên đá be-rô. Ông cho biết A-thơ vô can; kẻ có tội là Gioóc Bơn-queo, một con bạc lừa lọc đã khiến Me-ry say mê và nghe theo hắn. Đêm xảy ra vụ án, Me-ry đưa chiếc mũ qua cửa sổ cho hắn; A-thơ trông thấy, đuổi theo, giằng lại được chiếc mũ nhưng một mảnh đã gãy mất. Vì thương cô em họ, anh im lặng chịu tiếng oan. Hôm đã tìm ra sự thật nhờ dấu chân trên tuyết và chuộc lại đá quý. Ông Hôn-đơ vội vàng đi xin lỗi con.
Tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô theo bố cục – mẫu 3
- Phần 1: Ông Hôn-đơ đến gặp Hôm, kể việc Me-ry bỏ đi và đọc lá thư từ biệt của cô.
- Phần 2: Hôm nhận chi phiếu bốn nghìn bảng, trả lại ba viên đá và đòi ông Hôn-đơ phải xin lỗi A-thơ.
- Phần 3: Hôm thuật lại sự thật: Me-ry thông đồng với Bơn-queo đánh cắp chiếc mũ, A-thơ giành lại được nhưng chịu oan để giữ bí mật cho cô.
- Phần 4: Hôm kể cách mình lần theo dấu chân, cải trang để mua đôi giày của Bơn-queo, buộc hắn khai ra và chuộc lại đá quý.
Tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô đầy đủ – mẫu 4
Ông Hôn-đơ, chủ nhà băng, nhận cầm cố một chiếc mũ miện nạm ba mươi chín viên đá be-rô, bảo vật quốc gia, và đem về nhà cất. Chỉ con trai A-thơ và cháu gái Me-ry biết nơi cất mũ. Đêm ấy, ông bắt gặp A-thơ đang cầm chiếc mũ bị bẻ cong, thiếu ba viên đá. A-thơ không giải thích, ông Hôn-đơ đành nhờ Sơ-lốc Hôm.
Hôm điều tra suốt đêm. Sáng hôm sau, ông Hôn-đơ trở lại, già đi trông thấy vì Me-ry đã bỏ nhà ra đi. Hôm điềm tĩnh bảo ông viết chi phiếu, sau đó trao lại ba viên đá. Ông khẳng định A-thơ không có tội và cho biết thủ phạm là huân tước Gioóc Bơn-queo, kẻ đã tán tỉnh, điều khiển Me-ry.
Hôm kể lại: đêm vụ án, Me-ry lén xuống cửa sổ trò chuyện với Bơn-queo, kể cho hắn về chiếc mũ. Thấy ông Hôn-đơ xuống cầu thang, cô vội đóng cửa và kể cho ông nghe chuyện một cô hầu hẹn hò người yêu (chuyện này có thật) để đánh lạc hướng. Nửa đêm, cô vào phòng ông lấy chiếc mũ, mở cửa sổ đưa cho tình nhân. A-thơ thức giấc, nấp sau rèm thấy hết, liền chạy chân trần ra tuyết đuổi theo, vật lộn với Bơn-queo và giật lại được chiếc mũ. Đang cố uốn lại chỗ cong thì anh bị cha bắt gặp và mắng nhiếc. Vì không muốn tố cáo người con gái mình yêu, anh chọn cách im lặng.
Hôm tìm ra sự thật nhờ đọc những dấu chân trên tuyết; ông giả làm kẻ lang thang, mua lại đôi giày của Bơn-queo từ người hầu để đối chiếu. Có bằng chứng, ông buộc hắn khai nơi đã bán đá và chuộc lại với giá một nghìn bảng mỗi viên. Nghe xong, ông Hôn-đơ hối hận, vội đi xin lỗi con trai.
Tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô theo lời ông Hôn-đơ – mẫu 5
Tôi đã phạm một sai lầm lớn. Đêm ấy, thấy A-thơ cầm chiếc mũ miện bị cong, mất ba viên đá, tôi tin chắc con mình là kẻ trộm và mắng nó thậm tệ. Sáng hôm sau, cháu gái Me-ry bỏ đi, tôi tưởng như mình mất hết. Thế rồi ông Hôm đặt ba viên đá trước mặt tôi và kể lại sự thật: chính Me-ry đã lấy chiếc mũ đưa cho huân tước Gioóc Bơn-queo, còn A-thơ đã liều mình giành lại nó. Con tôi im lặng chỉ vì muốn che chở cho cô em họ. Tôi chỉ muốn chạy ngay về ôm lấy con mà xin lỗi.
Tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô theo lời A-thơ – mẫu 6
Đêm ấy, tôi trằn trọc vì những món nợ. Nghe tiếng chân khẽ ngoài hành lang, tôi thấy em họ Me-ry lẻn vào phòng cha rồi mang chiếc mũ miện ra, đưa qua cửa sổ cho ai đó. Tôi chạy theo, nhận ra Gioóc Bơn-queo, vật lộn với hắn và giật lại chiếc mũ. Vừa vào phòng cố uốn lại chỗ cong thì cha tôi bước vào. Tôi không thể nói ra tội của người con gái tôi yêu, nên đành chịu cha nghi oan. Rồi ông Hôm tìm đến, kể lại đúng từng việc tôi đã làm. Nhờ ông, cha tôi biết sự thật.
Kết luận
Bài tóm tắt Chiếc mũ miện dát đá be-rô cần nêu được bối cảnh mất đá quý, sự thật về Me-ry và Gioóc Bơn-queo, hành động cao thượng của A-thơ và cách Hôm phá án. Các mẫu kể theo lời nhân vật giúp em luyện cách thay đổi điểm nhìn khi kể lại một câu chuyện.
Xem thêm:
- Chiếc mũ miện dát đá be-rô: tác giả, tác phẩm, bố cục
- Ngôi mộ cổ (Phạm Cao Củng): tác giả, tác phẩm
- Mục lục Ngữ văn 9 Chân trời sáng tạo