Soạn bài Mon và Mên đang ở đâu? giúp em hoàn thành ba yêu cầu ở trang 107 – 109, phần Đọc và trò chuyện cùng tác giả của Bài 10 (Trang sách và cuộc sống), sách Ngữ văn 7 Kết nối tri thức tập hai. Văn bản là cuộc “phỏng vấn” vui giữa một cậu bé và nhà văn Nguyễn Quang Thiều về hai nhân vật Mon, Mên trong truyện Bầy chim chìa vôi mà em đã học ở tập một; cùng với Thách thức đầu tiên: Chinh phục những cuốn sách mới, bài đọc này giúp em hoàn thành dự án đọc sách cuối năm.
Tìm hiểu chung về văn bản Mon và Mên đang ở đâu?
Một vài thông tin giúp em đọc văn bản đúng hướng.

- Tác giả: Nguyễn Quang Thiều – nhà thơ, nhà văn, người viết truyện Bầy chim chìa vôi.
- Xuất xứ: theo Nguyễn Quang Thiều, in trên tạp chí Văn học và Tuổi trẻ năm 2021 (số 9, gộp số 482 + 483).
- Hình thức: lời kể của nhà văn ở ngôi thứ nhất, phần lớn là các lượt hỏi – đáp giữa “chú Thiều” và một cậu bé gặp trên triền đê sông Đáy.
- Vị trí trong bài học: văn bản minh họa cho hoạt động trò chuyện cùng tác giả – một cách đọc sách bằng việc đặt câu hỏi để hiểu nhân vật được sinh ra như thế nào.
Tóm lược nội dung cuộc trò chuyện
Sau một cơn mưa đầu hè, nhà văn gặp một cậu bé trên đê và hai người trò chuyện quanh truyện Bầy chim chìa vôi. Cậu muốn biết nhà văn quen Mon và Mên từ bao giờ, ở đâu; nhà văn kể đó là những người bạn cùng tuổi thơ ở ngôi làng ven sông Đáy, còn cái tên Mon, Mên là do ông đặt khi viết truyện. Cậu bé thắc mắc vì sao chú biết được chuyện hai anh em thì thầm trong chăn giữa đêm mưa; nhà văn giải thích rằng chiều hôm ấy cả bọn trẻ đã bàn về lũ chim non ngoài bãi sông, nên đêm đó đứa trẻ nào cũng thức nghe mưa và lo cho chúng. Cậu bé trách chú sao không đi cùng để giúp bạn, rồi hỏi Mon và Mên bây giờ ở đâu. Nhà văn bối rối, để cậu bé tự đoán, và buồn bã cho biết sông Đáy giờ không còn chim chìa vôi vì con người tàn phá thiên nhiên. Câu trả lời cuối cùng của ông là một lời nhắn: chỉ khi các em biết yêu và bảo vệ thiên nhiên, bầy chim mới trở về.
Văn bản còn được bảo hộ bản quyền nên bài soạn chỉ trích vài câu ngắn; em đọc toàn văn trong SGK trang 107 – 108.
Soạn bài Mon và Mên đang ở đâu? – Đọc và trò chuyện cùng tác giả (trang 107 – 109)
SGK đưa ra ba yêu cầu: đọc bài “phỏng vấn”, trả lời năm câu hỏi nhỏ và tự tập đặt câu hỏi khi đọc một cuốn sách.
Câu 1: Đọc bài thuật lại cuộc “phỏng vấn” nhà văn Nguyễn Quang Thiều (trang 107)
Đọc bài thuật lại cuộc “phỏng vấn” rất thú vị của một độc giả nhỏ tuổi với nhà văn Nguyễn Quang Thiều – tác giả truyện ngắn Bầy chim chìa vôi – để có thể hiểu thêm về sự ra đời và cuộc sống của nhân vật do nhà văn sáng tạo trong tác phẩm.
Trả lời:
Khi đọc, em nên chú ý ba điều:
- Ai hỏi, ai đáp: các lượt lời xen kẽ giữa cậu bé và nhà văn; mỗi câu hỏi của cậu bé mở ra một thông tin mới về nhân vật.
- Nhân vật được tạo ra từ đâu: từ kí ức thật về những người bạn ven sông Đáy, nhưng tên gọi và câu chuyện đã được nhà văn hư cấu (“Chú sáng tác mà”).
- Thông điệp cuối bài: chuyện bầy chim chìa vôi không còn xuất hiện ở sông Đáy và lời nhắn về bảo vệ thiên nhiên.
Đọc xong, em có thể gạch chân các câu hỏi của cậu bé để thấy cách một độc giả nhỏ tuổi “trò chuyện” với tác giả.
Câu 2: Trả lời các câu hỏi a – e (trang 109)
Trả lời câu hỏi: a. Mon và Mên là ai trong mối quan hệ với nhà văn – tác giả truyện ngắn Bầy chim chìa vôi? b. Vì sao nhà văn khẳng định rằng “tất cả lũ trẻ làng chú đều thức để lắng nghe tiếng mưa, cùng nghĩ về bãi sông và lo cho bầy chim chìa vôi non”? c. Cậu bé – người “phỏng vấn” tác giả – ngạc nhiên vì điều gì? d. Ngoài Mon và Mên, ai là người có trải nghiệm và kỉ niệm sâu sắc về đêm mưa, bãi sông và bầy chim chìa vôi? e. Theo em, Mon và Mên đang ở đâu? Bầy chim chìa vôi đã bay đi đâu?
Trả lời:
a. Quan hệ của Mon, Mên với nhà văn
Mon và Mên được xây dựng từ hai cậu bé có thật – bạn cùng lứa của nhà văn thời thơ ấu, cùng lớn lên ở một làng ven sông Đáy. Tuy vậy, đây vẫn là nhân vật văn học: tên thật của hai anh em không phải Mon và Mên, nhà văn đặt tên lại khi viết truyện. Có thể nói Mon và Mên vừa là bạn tuổi thơ, vừa là đứa con tinh thần do nhà văn sáng tạo.
b. Lí do của lời khẳng định
Vì chiều hôm ấy, lũ trẻ trong làng đã cùng bàn tán về lũ chim chìa vôi mới nở ngoài bãi sông; lúc đó, lũ chim là mối bận tâm lớn nhất của chúng. Nhà văn cũng là một đứa trẻ trong số ấy, nên ông hiểu: một đêm mưa lớn như thế, không đứa nào ngủ yên được, ai cũng thấp thỏm nghĩ tới bãi sông. Ông không cần “đôi tai thần” mới biết chuyện của Mon và Mên – chính tâm trạng của bản thân và của cả bọn trẻ giúp ông hình dung được cuộc trò chuyện của hai anh em. Điều này cho thấy nhân vật được viết ra từ trải nghiệm thật của người viết.
c. Điều làm cậu bé ngạc nhiên
- Cậu ngạc nhiên vì nghĩ rằng nếu chú biết chuyện thì hẳn chú phải có mặt bên Mon và Mên đêm hôm đó, vậy mà trong truyện chẳng thấy chú nói hay làm gì.
- Cậu thắc mắc vì sao chú không cùng hai bạn đi cứu bầy chim, và lo cho sự an toàn của Mon, Mên: trẻ con chèo thuyền ra bãi sông giữa đêm mưa là nguy hiểm, cần người lớn đi theo.
Sự ngạc nhiên ấy cho thấy cậu bé đọc truyện rất nhập tâm, coi nhân vật như những người bạn có thật, và có tấm lòng quan tâm đến bạn bè.
d. Những người cùng chung kỉ niệm
Đó là tất cả lũ trẻ trong làng ven sông Đáy năm ấy, trong đó có chính nhà văn Nguyễn Quang Thiều khi còn nhỏ. Cả bọn cùng bàn về lũ chim non, cùng thao thức trong đêm mưa, sau đó được nghe Mon và Mên kể lại chuyện đi cứu chim và đều khâm phục hai anh em. Nhờ kỉ niệm chung ấy, nhiều năm sau nhà văn đã viết lại thành truyện.
e. Nơi Mon, Mên và đàn chim đang ở
Theo em, Mon và Mên ngoài đời giờ đã là những người đàn ông trạc tuổi nhà văn, có thể đã rời làng đi làm ăn ở nơi khác. Nhưng Mon và Mên của trang sách thì vẫn ở mãi trong kí ức tuổi thơ của nhà văn và trong lòng mỗi bạn đọc nhỏ đã yêu câu chuyện. Còn đàn chim thì đã bay tới một nơi rất xa, vì chúng không còn chỗ sống khi bãi sông và những bụi cây ven bờ bị con người tàn phá. Chúng chỉ quay về khi chúng ta biết giữ gìn thiên nhiên – đó cũng là lời nhắn mà nhà văn gửi tới cậu bé và tới chính chúng ta.
Câu 3: Chọn đọc một cuốn sách và tập đặt câu hỏi khi đọc (trang 109)
Chọn đọc một cuốn sách đang gây sự tò mò, chú ý đối với em (có thể đọc một truyện, một bài thơ, một chương, phần,… nếu cuốn sách có nhiều nội dung). Trong quá trình đọc, thử hình dung em có thể đặt ra những câu hỏi nào để làm rõ hơn điều em muốn biết: cách tác giả tạo nên nhân vật hoặc những chi tiết tiêu biểu, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách.
Trả lời:
Gợi ý: em chọn đọc Dế Mèn phiêu lưu kí (Tô Hoài) (có thể đọc chương đầu) và đặt câu hỏi theo ba nhóm như SGK gợi ý:
| Nhóm câu hỏi | Câu hỏi em muốn đặt cho tác giả |
|---|---|
| Cách tạo nên nhân vật, chi tiết | Nhân vật Dế Mèn được gợi ra từ đâu: từ những chú dế ông bắt được hồi nhỏ hay hoàn toàn tưởng tượng? Vì sao ông để Dế Mèn tự kể chuyện của mình? Chi tiết Dế Choắt chết có làm ông day dứt khi viết không? |
| Tác phẩm ra đời thế nào | Ông viết truyện này năm bao nhiêu tuổi, trong hoàn cảnh nào? Ban đầu ông định viết cho trẻ em hay cho cả người lớn? |
| Thông điệp gửi gắm | Qua chuyến phiêu lưu của Dế Mèn, ông muốn bạn đọc nhỏ tuổi rút ra bài học gì về tính kiêu căng và tình bạn? |
Sau khi đặt câu hỏi, em tìm câu trả lời trong lời giới thiệu, lời tựa của sách, các bài phỏng vấn tác giả hoặc tự suy đoán từ chính tác phẩm. Cách đọc này cũng giống như cậu bé trong bài đã “phỏng vấn” chú Thiều.
Kết luận
Mon và Mên đang ở đâu? cho thấy nhân vật văn học được sinh ra từ trải nghiệm thật và trí tưởng tượng của nhà văn, đồng thời gợi ý cho em một cách đọc sách thú vị: đặt câu hỏi, trò chuyện với tác giả và nhân vật. Khép lại cuộc trò chuyện là lời nhắn về tình yêu, trách nhiệm với thiên nhiên. Khi soạn bài, em chú ý trả lời đúng ý từng câu a – e và tự tập đặt câu hỏi cho cuốn sách mình chọn.
Xem thêm: