Thần mưa và thần nắng là Bài 4 (bài kể chuyện) của Chủ đề 22: Mưa và nắng, sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo tập 2, trang 43. Bài có bốn tranh và hai yêu cầu: trả lời câu hỏi dưới tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện.

Kể chuyện: Thần mưa và thần nắng (trang 43)
Truyện có ba nhân vật chính: Ngọc Hoàng (ông vua trên trời, mặc áo vàng), thần mưa (áo xanh, tóc dài màu xanh) và thần nắng (áo cam). Con nghe kể cả câu chuyện, sau đó nhìn tranh, dựa vào câu hỏi để nhớ từng đoạn.
Câu 1 (trang 43): Quan sát tranh và trả lời câu hỏi dưới tranh.
- Tranh 1: Ngọc Hoàng đứng giữa hai vị thần, nói: “Người tài nhất là người giúp muôn loài sống no ấm, yên vui.” Câu hỏi: Ngọc Hoàng quyết định điều gì?
- Tranh 2: thần mưa thổi mây đen, mưa to làm nhà cửa chỉ còn trơ mái; có tiếng kêu “Ối, ngập hết rồi.” Câu hỏi: Thần mưa đã làm gì?
- Tranh 3: thần nắng toả nắng gay gắt, đất nứt, cây trụi lá; con trâu kêu “Khát quá.”, con cò kêu “Nóng quá.” Câu hỏi: Thần nắng đã làm gì?
- Tranh 4: hai thần bắt tay nhau trước Ngọc Hoàng: “Chúng ta cùng nhau giúp muôn loài.” Câu hỏi: Cuối cùng, hai thần quyết định làm gì?
Trả lời:
| Tranh 1 | Ngọc Hoàng cho hai thần thi tài: ai giúp muôn loài được no ấm, yên vui thì người đó giỏi nhất. |
| Tranh 2 | Thần mưa làm mưa thật to, mưa mãi không dứt, khiến nước dâng lên ngập cả cây cối, nhà cửa. |
| Tranh 3 | Thần nắng làm nắng gắt kéo dài, ruộng khô nứt, sông suối cạn nước, con vật nào cũng khát và nóng. |
| Tranh 4 | Hai thần thôi tranh hơn thua, bắt tay nhau, cùng giúp đỡ muôn loài. |
Câu 2 (trang 43): Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.
Trả lời: Gợi ý kể từng đoạn bằng lời của con:
- Đoạn 1: Thần mưa và thần nắng đều giỏi, nhưng thần nào cũng tự cho mình hơn. Ngọc Hoàng bèn bảo hai thần thi xem ai làm cho muôn loài sống no đủ, vui vẻ thì người ấy là giỏi nhất.
- Đoạn 2: Thần mưa ra tay trước. Gặp lúc trời hạn, cơn mưa làm mọi loài mừng rỡ. Được khen, thần mưa thích quá, cứ cho mưa mãi. Nước ngập hết nhà cửa, cây cối, mọi người hoảng sợ kêu khóc.
- Đoạn 3: Đến lượt thần nắng. Nắng ấm làm cây ra hoa, kết quả, ai cũng vui. Thần nắng khoái chí, cho nắng mãi không thôi. Đất nứt nẻ, sông cạn khô, muôn loài vừa đói vừa khát.
- Đoạn 4: Ngọc Hoàng dạy rằng tài giỏi mà làm người khác khổ thì chẳng còn là tài nữa. Hai thần hiểu ra, không thi nhau nữa mà cùng chung sức giúp muôn loài.
Khi kể, giọng Ngọc Hoàng chậm rãi, nghiêm trang; tiếng kêu của muôn loài ở tranh 2, tranh 3 kể với giọng lo lắng, mệt mỏi.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Mưa và nắng đều cần cho cây cối, con người, nhưng mưa quá nhiều hay nắng quá lâu đều gây hại. Câu chuyện khuyên con: đừng khoe khoang, ganh đua hơn thua; mỗi người có một điểm giỏi riêng, biết hợp sức với nhau thì làm được việc tốt cho mọi người.
Gợi ý cho phụ huynh
- Hỏi con: Vì sao lúc đầu muôn loài vui, sau lại khổ? Giúp con hiểu chữ “quá” (quá nhiều, quá lâu) là nguyên nhân.
- Cho con chỉ tranh và kể, mỗi tranh hai, ba câu là đủ.
Đọc lại các bài đọc của Chủ đề 22: Mưa, Mặt trời và hạt đậu, Cầu vồng. Chủ đề tiếp theo bắt đầu với bài Chào xuân.