Kể chuyện: Ai quan trọng nhất? là Bài 4 của Chủ đề 28: Trong chiếc cặp của em, sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo tập hai, trang 97. Bài có 4 tranh kèm bóng nói, giúp con nghe kể, kể lại từng đoạn theo tranh và kể toàn bộ câu chuyện.

Câu chuyện Ai quan trọng nhất? kể về điều gì?
Bé Na được cô giáo khen vì chữ đẹp, vẽ đẹp và giữ vở sạch. Bút mực và bút chì trong hộp bút đều vui, rồi tranh nhau nhận công: bút mực cho rằng nhờ mình mà Na viết đẹp, bút chì thì nói nhờ mình Na mới biết viết, lại vẽ được hình. Hộp bút khuyên hai bạn: mỗi người giúp Na một việc, ai cũng có ích. Bút mực và bút chì hiểu ra, làm lành và hứa không ganh tị nữa.
Kể chuyện (trang 97)
Câu 1 (trang 97): Nghe kể chuyện.
Trả lời: Con nghe thầy cô (hoặc ba mẹ) kể, mắt nhìn theo từng tranh. Khi nghe, con chú ý:
- Cô giáo khen Na điều gì?
- Bút mực và bút chì mỗi bạn nói mình đã giúp Na việc gì?
- Hộp bút đã khuyên hai bạn ra sao?
Câu 2 (trang 97): Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.
Lời gợi ý dưới tranh và bóng nói trong sách:
- Tranh 1 – Cô giáo khen…: cô giáo cầm quyển vở của Na, bóng nói “Na viết chữ đẹp, vẽ đẹp và giữ vở sạch sẽ.”
- Tranh 2 – Bút mực…: cây bút mực giơ tay, bóng nói “Nhờ anh mà Na viết đẹp.”
- Tranh 3 – Bút chì…: bút chì nghĩ tới lúc Na tập viết, bóng nói “Nhờ em, Na mới biết viết!”
- Tranh 4 – Hộp bút nói…: hộp bút đứng cạnh hai cây bút, hai cây bút nói “Chúng cháu sẽ không ganh tị nhau nữa!”
Trả lời: Con kể mỗi tranh hai, ba câu bằng lời của mình:
- Tranh 1: Hôm nay, cô giáo xem vở của bé Na và khen Na tiến bộ: chữ đẹp, hình vẽ đẹp, vở giữ sạch sẽ. Bút mực và bút chì nằm trên bàn nghe thấy, vui lắm.
- Tranh 2: Bút mực vội nói rằng chính nhờ có mình mà Na viết được những dòng chữ đẹp như thế.
- Tranh 3: Bút chì không chịu. Bút chì bảo mình đã giúp Na vẽ hình và tập viết từ những ngày đầu, nhờ vậy Na mới biết viết.
- Tranh 4: Hộp bút nghe hai bạn cãi nhau liền nhẹ nhàng giảng giải: bút mực giúp Na viết chữ rõ, bút chì giúp Na vẽ và kẻ, bạn nào cũng có ích. Bút mực và bút chì thấy ngượng, bắt tay nhau và hứa từ nay không ganh tị nữa.
Câu 3 (trang 97): Kể toàn bộ câu chuyện.
Trả lời: Con nối bốn đoạn trên thành một câu chuyện liền mạch. Gợi ý cách kể cho hay:
- Mở đầu bằng tên truyện: “Ai quan trọng nhất?”, rồi kể lần lượt theo 4 tranh.
- Đổi giọng cho từng nhân vật: bút mực tự hào, bút chì hơi giận dỗi, hộp bút ôn tồn như người lớn.
- Kết thúc bằng việc hai cây bút làm lành và lời hứa ở tranh 4.
Có thể dùng các từ nối: hôm ấy, nghe vậy, thấy thế, cuối cùng để câu chuyện liền mạch hơn.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Mỗi đồ vật, mỗi người đều có việc riêng và đều có ích; không nên tranh công hay ganh tị với nhau. Khi làm việc chung, các bạn biết giúp đỡ nhau thì việc gì cũng tốt hơn. Con cũng nhớ giữ gìn cả bút chì lẫn bút mực, vì chúng đều giúp con học tốt.
Các bài đọc cùng chủ đề: Câu chuyện về giấy kẻ, Trong chiếc cặp của em, Những điều cần biết về bút chì.