Sao Mai: Cái thu về trọ sao trời biếc/ Nắng còn vàng biêng biếc đã sang sông. Hữu Thỉnh: Vạt mảnh bờ con cua mất quê/ Rau đay làm lẽ buổi anh về
   

Bảo tàng văn học VN mua bức tranh chân dung Hữu Loan của hoạ sỹ Lê Quân
Cập nhật: 18:00:00 1/8/2010

Đó là bức sơn dầu có kích cỡ 60 x 90, được giới mỹ thuật đánh giá là đẹp và nổi bật trong số tranh triển lãm cá nhân của hoạ sỹ Lê Quân đang bầy ở Galery Tràng Tiền, Hà Nội. Trong cảm nhận của một số nhà văn, bức tranh xứng đáng được gọi là Chân dung Hữu Loan bởi các nét ngang tàng, khắc khổ nhưng vẫn bay bổng.

Giá đề tại góc tranh là 1.500 USD nhưng khi Hội Nhà văn Việt Nam mua để đặt ở Bảo tàng VHVN, hoạ sỹ Lê Quân cảm động mà nói rằng tôi xin được trao tặng bảo tàng. Hội Nhà văn VN đã cảm ơn, nhưng đã trao tặng lại hoạ sỹ một món quà xứng đáng, phù hợp với truyền thống từ lâu giữa hai giới văn học và mỹ thuật.

PV

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội, nhà văn Cao Tiến Lê, Giám đốc Bảo tàng VHVN và hoạ sỹ Lê Quân chụp ảnh lưu niệm khi tranh chân dung Hữu Loan được treo ở Trụ sở Hội. Ảnh Phan Hữu Đố


Tin bài mới

1
2
3
Tin mới