Tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ giúp em nắm nhanh văn bản thông tin (theo Trần Mạnh Cường) giới thiệu cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh, học trong Bài 8 (Cánh cửa mở ra thế giới), sách Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo tập hai. Lưu ý: đề bài yêu cầu tóm tắt văn bản giới thiệu, nên bản tóm tắt cần nêu được người viết đã giới thiệu những gì về cuốn sách, chứ không kể lại toàn bộ truyện. Dưới đây là 6 mẫu từ ngắn đến chi tiết.

Những ý chính cần có khi tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ
- Hình ảnh so sánh: cuốn sách là con tàu chở người đọc ngược về thuở bé; đáng đọc với mọi người từng là trẻ con.
- Người kể chuyện: Mùi lúc tám tuổi và Mùi khi đã lớn; bạn bè: Hải cò, con Tủn, Tí sún.
- Thế giới tuổi thơ hồn nhiên, chỉ có những nỗi buồn nhỏ.
- Mùi thấy cuộc sống lặp lại nhàm chán nên bày ra đủ trò nghịch ngợm.
- Cuốn sách gợi niềm vui gặp lại chính mình và giúp ngẫm về sự trưởng thành.
Tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ ngắn nhất – mẫu 1
Văn bản giới thiệu “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh như một chuyến tàu đưa người đọc trở về tuổi nhỏ. Qua lời kể của cậu bé Mùi và những trò nghịch hồn nhiên cùng nhóm bạn, cuốn sách khiến ta vừa vui khi gặp lại mình ngày bé, vừa bồi hồi nhận ra tuổi thơ đã xa và hiểu hơn về hành trình lớn lên.
Tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ trong 4 câu – mẫu 2
Người viết cho rằng Nguyễn Nhật Ánh như đặt vào tay bạn đọc chiếc vé trở lại những năm tháng ấu thơ trong trẻo qua cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Câu chuyện do Mùi kể bằng hai giọng – giọng cậu bé tám tuổi và giọng người đàn ông từng trải – xoay quanh thế giới vô lo của Mùi, Hải cò, Tủn và Tí sún. Vì thấy ngày nào cũng giống ngày nào, Mùi nghĩ ra vô số trò nghịch, từ đóng vai cha mẹ đến mở phiên tòa xử người lớn. Mỗi trang sách mang lại tiếng cười và kỉ niệm ngọt ngào, là món quà cho ai muốn trở về tuổi nhỏ để suy ngẫm về sự trưởng thành.
Tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ theo bố cục – mẫu 3
Phần 1 (sa-pô, đoạn 1). Cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh giống như tấm vé lên chuyến tàu ngược thời gian – một cuốn sách đáng đọc với bất kì ai từng là đứa trẻ.
Phần 2 (đoạn 2 – 4). Người kể là Mùi ở hai thời điểm: lúc tám tuổi và lúc đã lớn. Mùi cùng các bạn sống trong thế giới không lo nghĩ; thấy những ngày lặp lại thật tẻ nhạt, cậu bày ra các phi vụ tinh nghịch: làm phụ huynh, đặt tên đồ vật kì quặc, tìm kho báu, nuôi chó hoang, xử án người lớn. Những trang viết ấy khiến người đọc vừa bật cười vừa ngỡ ngàng vì tuổi thơ đã xa.
Phần 3 (đoạn 5). Cuốn sách nhỏ xinh dành cho những ai muốn trở lại ngày xưa và lắng lòng suy ngẫm về quá trình trưởng thành.
Tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ bằng một đoạn văn – mẫu 4
Văn bản “Chuyến du hành về tuổi thơ” (theo Trần Mạnh Cường) là lời giới thiệu đầy cảm xúc về cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Mở đầu, người viết so sánh cuốn sách với một chuyến tàu về quá khứ và khẳng định đây là sách dành cho tất cả những người từng có một thời thơ dại. Tiếp đó, bài viết cho biết truyện được kể bằng lời của Mùi – vừa là cậu bé tám tuổi hiếu động, vừa là người lớn nhìn lại. Thế giới của Mùi và ba người bạn thân chỉ có những nỗi buồn bé xíu; chán cảnh ngày nào cũng ăn, học, ngủ y như nhau, cậu nghĩ ra hàng loạt trò quậy phá đáng yêu. Kết thúc, người viết nhận xét mỗi trang sách thấm đẫm vị ngọt kỉ niệm và mời mọi người đọc để được trở về tuổi thơ, hiểu thêm về sự lớn lên của chính mình.
Tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ chi tiết – mẫu 5
Bài viết mở đầu bằng một hình ảnh đẹp: “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” giống như chuyến tàu chở người đọc quay lại tuổi nhỏ, nơi ta gặp lại mình với bao vui sướng xen lẫn bồi hồi. Theo người viết, Nguyễn Nhật Ánh đã trao cho độc giả tấm vé quý để sống lại những kỉ niệm trong trẻo; vì thế người lớn nào cũng nên tìm đọc.
Người kể chuyện trong sách là Mùi, xuất hiện ở hai độ tuổi: cậu nhóc lên tám hiếu động, hay nói và người đàn ông đã nhiều trải nghiệm. Đi theo những hồi ức ấy, ta lạc vào thế giới rực rỡ mà Mùi chia sẻ cùng Hải cò, Tủn và Tí sún. Thế giới ấy chẳng vướng chuyện tiền bạc hay những tổn thương lớn, chỉ có những buồn bực nho nhỏ: trốn học bất thành, bị bố mẹ la, bị vài roi vào mông.
Lạ ở chỗ, mỗi ngày của cậu bé đều khởi đầu bằng lời than cuộc sống buồn tẻ. Thực ra đó chỉ là cảm giác chán vì mọi việc cứ lặp lại: sáng dậy, đến lớp, về ăn, ngủ, rồi lại ôn bài. Cậu quyết định lấp đầy những ngày ấy bằng các phi vụ vừa nghịch vừa đáng yêu: chơi trò làm cha mẹ, đặt cho đồ vật những cái tên chẳng ăn nhập gì, đào tung vườn tìm kho báu không có thật, nuôi cả đàn chó hoang, rồi mở phiên tòa xét xử người lớn.
Người viết nhận xét từng trang sách thấm vị ngọt của ngày thơ, khiến người đọc bật cười, vừa vui khi thấy bóng dáng mình, vừa ngỡ ngàng vì những năm tháng ấy đã xa. Văn bản khép lại bằng lời khẳng định: đây là cuốn sách nhỏ mà quý cho những người muốn trở về ngày cũ và dừng lại giây lát để nghĩ về hành trình trưởng thành.
Tóm tắt Chuyến du hành về tuổi thơ dạng sơ đồ ý – mẫu 6
- Ấn tượng chung: cuốn sách = chuyến tàu, tấm vé về tuổi thơ → đọc thấy vui và bồi hồi.
- Người kể: Mùi bé (8 tuổi, nghịch ngợm) + Mùi lớn (từng trải) → hai điểm nhìn đan xen.
- Thế giới nhân vật: Mùi, Hải cò, Tủn, Tí sún → hồn nhiên, vô lo.
- Sự việc chính: chán nhịp sống lặp lại → bày trò: đóng vai bố mẹ, gọi đồ vật bằng tên lạ, đào vườn tìm báu vật, nhận nuôi chó lạc, lập tòa xét xử người lớn.
- Đánh giá: trang sách ngọt ngào, gây cười, gợi nhớ.
- Kết luận: sách dành cho người muốn trở về tuổi thơ và chiêm nghiệm sự trưởng thành.
Kết luận
Các mẫu trên đều giữ đúng trình tự của văn bản: ấn tượng chung – người kể và nhân vật – những trò nghịch của Mùi – đánh giá và lời mời đọc. Khi tóm tắt, em nhớ đây là văn bản giới thiệu sách nên cần giữ cả phần thông tin lẫn nhận xét của người viết; không nên chỉ kể lại chuyện của Mùi.
Xem thêm:
- Soạn bài Chuyến du hành về tuổi thơ (Chân trời sáng tạo 8)
- Tác giả Nguyễn Nhật Ánh – tiểu sử và sự nghiệp
- Soạn bài Tình yêu sách
- Soạn bài Mẹ vắng nhà – Bộ phim tuyệt đẹp về những đứa trẻ thời chiến tranh