Vinh và chiếc gối mèo là Bài 4 (bài kể chuyện) của Chủ đề 24: Những người bạn đầu tiên, sách Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo tập 2, trang 61. Bài có bốn tranh và ba yêu cầu: trả lời câu hỏi dưới tranh, kể từng đoạn và kể toàn bộ câu chuyện.

Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo (trang 61)
Nhân vật chính là bạn Vinh và chiếc gối hình con mèo mà Vinh rất quý. Con nghe kể chuyện trước, rồi dựa vào tranh và câu hỏi để kể lại.
Câu 1 (trang 61): Quan sát tranh và trả lời câu hỏi dưới tranh.
- Tranh 1: Vinh ngồi trên giường ôm chiếc gối mèo, mẹ ngồi bên cạnh. Câu hỏi: Đồ vật gì gắn bó với Vinh từ khi còn nhỏ?
- Tranh 2: Vinh đội mũ, đeo túi, chạy giữa vườn hoa, chiếc gối mèo bay lên; Vinh reo: “Nào ta cùng đi chơi!”. Câu hỏi: Khi đi du lịch, Vinh mang theo cái gì?
- Tranh 3: gối mèo nằm lại trên tảng đá, Vinh chạy theo ba qua chiếc cầu treo. Câu hỏi: Vì sao Vinh bỏ quên gối mèo?
- Tranh 4: chú đưa thư ôm thùng hàng, Vinh giơ cao gối mèo: “Cháu cảm ơn chú ạ!”, ba đứng bên cạnh. Câu hỏi: Ai gửi gối mèo về nhà cho Vinh?
Trả lời:
| Tranh 1 | Chiếc gối hình con mèo gắn bó với Vinh từ nhỏ. |
| Tranh 2 | Đi du lịch, Vinh cũng mang theo chiếc gối mèo. |
| Tranh 3 | Vinh đặt gối lên tảng đá để nghỉ, rồi mải chạy theo ba ra chơi cầu treo nên quên mất gối. |
| Tranh 4 | Chú bảo vệ ở khu du lịch nhặt được gối và gửi về nhà cho Vinh qua bưu điện; chú đưa thư mang thùng hàng đến. |
Tranh 4 chỉ vẽ chú đưa thư; việc chú bảo vệ khu du lịch nhặt được gối nằm trong lời kể của thầy cô.
Câu 2 (trang 61): Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh.
Trả lời: Gợi ý kể bằng lời của con:
- Đoạn 1: Vinh có chiếc gối mèo quý lắm, đi đâu cũng mang theo. Mẹ hay trêu hai bạn ấy chẳng rời nhau.
- Đoạn 2: Có lần cả nhà đi Sa Pa chơi. Vinh ôm gối mèo chạy khắp đồi cây, vườn hoa, vui ơi là vui.
- Đoạn 3: Mệt, Vinh ngồi nghỉ, đặt gối lên tảng đá. Nghe ba gọi đi chơi cầu treo, Vinh mừng quýnh chạy theo, để quên gối ở đó.
- Đoạn 4: Về đến nhà, Vinh mới nhớ ra, buồn lắm. Ba gọi điện nhờ khu du lịch tìm giúp. Ít hôm sau, chú bảo vệ ở đó gửi gối về qua bưu điện. Vinh mừng rỡ cảm ơn, từ đó cẩn thận hơn, không để quên gối nữa.
Câu 3 (trang 61): Kể toàn bộ câu chuyện.
Trả lời: Con nối bốn đoạn trên thành một câu chuyện liền mạch. Mẹo kể:
- Mở đầu: giới thiệu Vinh và chiếc gối mèo.
- Dùng từ nối giữa các đoạn: Một lần…, Một lúc sau…, Khi về đến nhà…, Ít hôm sau…
- Kết thúc: Vinh nhận lại gối và rút ra bài học phải giữ gìn đồ vật của mình.
- Giọng kể: vui ở đoạn 2, tiếc nuối ở đầu đoạn 4, mừng rỡ khi nhận lại gối.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Đồ vật thân thiết cũng là một người bạn; con cần giữ gìn, cẩn thận, đừng mải chơi mà để quên. Câu chuyện còn cho thấy có những người tốt như chú bảo vệ, sẵn lòng giúp trả lại đồ cho người đánh rơi.
Gợi ý cho phụ huynh
- Hỏi con: Con có đồ vật nào thân thiết như chiếc gối mèo của Vinh không?
- Nhắc con: đi chơi xa, trước khi rời chỗ nghỉ nhớ nhìn lại xem có quên gì không.
Đọc lại các bài đọc của Chủ đề 24: Gia đình thân thương, Làm bạn với bố, Những trò chơi cùng ông bà. Chủ đề tiếp theo bắt đầu với bài Mẹ của thỏ bông.