Bài 55: Ôn tập và kể chuyện ở trang 122–123 sách Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức tập 1 giúp con ôn các vần et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp, op, ôp, ơp đã học ở Bài 51–54. Bài có 3 hoạt động: đọc, viết và kể chuyện Mật ong của gấu con.
Nếu con chưa nhớ vần op, ôp, ơp, bố mẹ có thể cho con đọc lại bài học vần op, ôp, ơp sách Kết nối tri thức.

Bài 55: Ôn tập và kể chuyện học những gì?
- Đọc nhanh các tiếng có vần đã học trong bảng và nói tiếng đó có vần gì.
- Đọc các từ trên những chiếc lá sen và đoạn văn ngắn về cơn mưa.
- Viết một câu có tiếng tháp, vút.
- Kể chuyện Mật ong của gấu con theo 4 tranh.
Đọc và viết (trang 122–123)
Câu 1 (trang 122): Đọc
Bảng tiếng, hàng 1: nét, tết, thịt, sút, mứt; hàng 2: tháp, sắp, lấp, chóp, lốp, lớp. Các lá sen ghi từ: nét chữ, nết na, gặp gỡ, tấp nập, xe đạp, hồi hộp, gom góp, chút ít, mứt sen, tia chớp. Đoạn đọc ngắn trong khung vàng ở cuối trang.
Trả lời:
Con đọc từng tiếng và nói tiếng đó có vần gì:
| Tiếng | nét | tết | thịt | sút | mứt | |
| Vần | et | êt | it | ut | ưt | |
| Tiếng | tháp | sắp | lấp | chóp | lốp | lớp |
| Vần | ap | ăp | âp | op | ôp | ơp |
Hàng trên là các vần có t cuối, hàng dưới là các vần có p cuối.
Đọc từ trên các lá sen. Một số từ cần hiểu: nết na là tính nết hiền lành, ngoan ngoãn; tấp nập là đông người qua lại; gom góp là nhặt nhạnh, dồn từng ít lại với nhau; mứt sen là hạt sen rim đường; hồi hộp là lo lắng, tim đập nhanh khi chờ đợi điều gì.
Đoạn đọc tả một cơn mưa to: trời tối sầm, mưa như đổ nước, sấm vang xa, cây cỏ nghiêng ngả. Mưa nhỏ dần rồi tạnh, mặt trời hiện ra, mọi vật tươi tắn trở lại. Tiếng có vần đã ôn: xịt (it), sập (âp), trút (ut), sét (et), rạp (ap), lộp, độp (ôp), dứt (ưt), ắp (ăp).
Câu 2 (trang 123): Viết
Câu cần viết: Gần hồ có ngọn tháp cao vút.
Trả lời: Con chép câu trên vào vở, viết đều nét, cách đều các tiếng.
- Chữ G đầu câu viết hoa. Cuối câu có dấu chấm.
- Tiếng tháp có vần ap, dấu sắc trên a; tiếng vút có vần ut, dấu sắc trên u.
- Từ cao vút nghĩa là rất cao, như vươn thẳng lên trời.
Kể chuyện: Mật ong của gấu con (trang 123)
Câu 3 (trang 123): Kể chuyện
Mật ong của gấu con, bốn tranh kèm câu hỏi: (1) Gấu mẹ đã chuẩn bị gì cho gấu con đi chơi? (2) Vì sao gấu con giấu lọ mật ong đi? (3) Đồ ăn bị mất, các bạn làm gì? (4) Chia mật ong cho các bạn, gấu con nghĩ gì?
Trả lời: Truyện theo tác giả Hà Nhi, lời kể in trong sách giáo viên.
- Tranh 1: Gấu con sắp cùng các bạn vào rừng chơi. Gấu mẹ đưa cho con một lọ mật ong và dặn nhớ chia cho bạn bè.
- Tranh 2: Gấu con tiếc mật ong ngon, không muốn chia nên lén đem lọ mật giấu vào bụi cỏ.
- Tranh 3: Trên đường đi, đồ ăn của các bạn rơi mất cả. Đến trưa, ai cũng đói nên chia nhau đi tìm: thỏ nhổ cà rốt, heo hái dâu rừng, cún tìm được nấm.
- Tranh 4: Gấu con nhớ ra lọ mật, chạy đi lấy về chia cho mọi người. Gấu tự nhủ từ nay sẽ không ích kỉ nữa.
Bài học: có gì ngon, con nên chia sẻ cùng bạn bè. Bạn bè biết nhường nhịn, giúp đỡ nhau thì ai cũng vui.
Ghi nhớ sau Bài 55
Vần có t cuối: et, êt, it, ut, ưt. Vần có p cuối: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp. Bài tiếp theo là Bài 56: ep, êp, ip, up.
Để học nối tiếp trong cùng cuốn sách, em có thể xem trước bài ep, êp, ip, up lớp 1 Kết nối tri thức.