Bài 20: Đôi bạn là bài kể chuyện thứ tư trong sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều tập 1, trang 40. Truyện lấy từ tập 365 chuyện kể hằng đêm, gồm 6 tranh, mỗi tranh có một câu hỏi. Bài giúp con nghe hiểu, trả lời câu hỏi và hiểu thế nào là bạn tốt.

Câu chuyện Đôi bạn kể về điều gì?
Trong rừng có hai chú sóc chơi rất thân: một chú lông nâu, một chú lông đỏ. Sau một đêm mưa gió, sóc nâu dậy sớm, đoán rằng quả thông rụng nhiều nên xách giỏ đi nhặt. Nhặt đầy giỏ, sóc nâu mang chia cho bạn một nửa và để lại lời nhắn vì bạn đi vắng. Về đến nhà, sóc nâu bất ngờ thấy trước cửa cũng có một lẵng quả thông, kèm lời nhắn y hệt của sóc đỏ. Hôm sau gặp lại, hai bạn ôm chầm lấy nhau, vui sướng lăn tròn trên đường. Hai bạn cùng nghĩ đến nhau, cùng biết chia sẻ.
Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi (trang 40)
Câu 1 (trang 40): Nghe kể chuyện
Trả lời: Con nghe cô (hoặc ba mẹ) kể, mắt nhìn lần lượt 6 tranh. Khi nghe, con chú ý:
- Hai nhân vật là sóc nâu và sóc đỏ; con nhìn màu lông để phân biệt hai bạn trong tranh.
- Thứ hai bạn đem chia cho nhau là quả thông, món ăn yêu thích của loài sóc.
- Điều bất ngờ ở cuối truyện: cả hai bạn đều làm cùng một việc tốt.
Câu 2 (trang 40): Trả lời câu hỏi
Câu hỏi dưới các tranh: Tranh 1: Trong rừng có hai bạn rất thân nhau. Đó là ai? Tranh 2: Vào đêm nọ, thời tiết trong rừng thế nào? Tranh 3: Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ gì, làm gì? Tranh 4: Sóc nâu làm gì khi nhặt được một giỏ quả thông? Tranh 5: Sóc nâu thấy gì khi trở về nhà? Tranh 6: Hai bạn gặp lại nhau thế nào?
Trả lời:
- Tranh 1: Đó là sóc nâu và sóc đỏ.
- Tranh 2: Đêm ấy trời mưa rất to, có sấm chớp, gió thổi nghiêng cả cây rừng.
- Tranh 3: Sóc nâu nghĩ sau trận mưa, quả thông sẽ rụng đầy dưới gốc. Nó liền mang giỏ đi nhặt.
- Tranh 4: Sóc nâu mang quả thông tới nhà sóc đỏ. Không gặp bạn, nó chia đôi số quả, đặt phần của bạn ở cửa cùng mẩu giấy nhắn rằng quả rất ngon, mỗi bạn một nửa.
- Tranh 5: Sóc nâu thấy ở cửa nhà mình có một lẵng quả thông và mẩu giấy nhắn giống hệt, ký tên sóc đỏ.
- Tranh 6: Hôm sau, đi trong rừng, hai bạn tình cờ gặp lại. Hai bạn mừng rỡ ôm chầm lấy nhau rồi cùng lăn tròn.
Gợi ý kể lại câu chuyện theo tranh
Con kể mỗi tranh một câu bằng lời của mình:
- Tranh 1: Sóc nâu và sóc đỏ là đôi bạn thân.
- Tranh 2: Một đêm, rừng có mưa to gió lớn.
- Tranh 3: Sáng ra, sóc nâu nhớ tới quả thông, vội đi nhặt.
- Tranh 4: Sóc nâu chia cho bạn nửa giỏ quả thông.
- Tranh 5: Về nhà, sóc nâu thấy quà của sóc đỏ để sẵn ở cửa.
- Tranh 6: Hai bạn gặp nhau, ôm nhau vui vẻ.
Câu chuyện khuyên em điều gì?
Bạn tốt là bạn luôn nghĩ đến nhau, có gì ngon cũng muốn chia cho bạn. Khi con biết chia sẻ, con cũng sẽ nhận lại tình cảm của bạn. Câu chuyện này vui hơn truyện Hai con dê ở Bài 3: hai con dê không chịu nhường nhau nên cùng gặp nạn, còn hai chú sóc biết nhường nhau nên cùng vui.