Tóm tắt Cuộc chia tay của những con búp bê giúp em nắm nhanh câu chuyện cảm động về Thành, Thủy và ngày mái ấm của hai em tan vỡ. Truyện ngắn của Khánh Hoài từng nhận giải Nhì một cuộc thi sáng tác về quyền trẻ em năm 1992, được học ở Bài 2 sách Ngữ văn 7 tập một chương trình cũ; các bài khác của khối 7 có ở chuyên mục Ngữ văn lớp 7. Dưới đây là 8 mẫu tóm tắt từ ngắn đến chi tiết, có mẫu kể theo lời Thành và lời Thủy.

Sơ đồ tóm tắt Cuộc chia tay của những con búp bê
Sơ đồ giúp em nhớ nhân vật, ba cuộc chia tay và thông điệp của truyện trước khi đọc các mẫu.

Tóm tắt Cuộc chia tay của những con búp bê ngắn nhất – mẫu 1
Cha mẹ li dị khiến Thành và Thủy phải xa nhau. Chia đồ chơi xong, từ biệt trường lớp xong, Thủy nhường cả đôi búp bê Vệ Sĩ, Em Nhỏ cho anh để ít ra chúng được ở cạnh nhau.
Tóm tắt Cuộc chia tay của những con búp bê trong 5 câu – mẫu 2
Thành và Thủy là đôi anh em ruột quấn quýt bên nhau. Bố mẹ li hôn, mẹ bắt các em chia đồ chơi vì Thủy sẽ theo mẹ về quê, Thành ở lại với bố. Thành nhường em tất cả, còn Thủy nhất quyết không để đôi búp bê Vệ Sĩ – Em Nhỏ bị tách ra. Thủy đến trường chào cô và bạn, cho biết mình sẽ phải nghỉ học để đi bán hoa quả khiến ai cũng bàng hoàng. Lúc lên xe, Thủy nhường cả đôi búp bê cho anh, dặn anh phải giữ chúng mãi bên nhau.
Tóm tắt Cuộc chia tay của những con búp bê bằng một đoạn văn – mẫu 3
Truyện kể về hai anh em Thành và Thủy trong ngày phải chia tay vì bố mẹ li dị. Nghe mẹ giục chia đồ chơi, Thủy run lên, mắt đỏ hoe vì đã khóc suốt đêm; Thành thì cắn môi cố nén tiếng khóc. Thành nhớ lại bao kỉ niệm: áo anh rách thì em khâu, chiều nào anh cũng chờ em tan lớp. Đồ chơi Thành để cả cho em, nhưng khi anh tách đôi búp bê sang hai phía, Thủy giận dữ phản đối. Hai anh em đến trường của Thủy; cô giáo và các bạn xót xa khi hay tin em phải thôi học. Trên đường về, Thành ngỡ ngàng vì quanh mình cảnh vật vẫn yên ả. Về đến nhà, xe đã chờ. Thủy đặt con Em Nhỏ cạnh con Vệ Sĩ, nhường cả hai cho anh, bắt anh hứa không để chúng xa nhau, rồi lên xe theo mẹ.
Tóm tắt theo ba cuộc chia tay – mẫu 4
Chia đồ chơi. Mẹ giục các con chia đồ ra vì từ nay mỗi đứa một nơi. Thành chia hết cho em, chỉ còn đôi búp bê thì Thủy không chịu tách rời, vừa giận anh vừa lo đêm đến anh không có Vệ Sĩ canh gác.
Chia tay lớp học. Thành dẫn em tới trường. Thủy bật khóc khi nhìn lại sân trường quen thuộc, không dám nhận quyển sổ và chiếc bút cô tặng vì biết mình sắp phải nghỉ học. Cô giáo bàng hoàng, các bạn khóc theo.
Chia tay hai anh em. Về nhà, chiếc xe tải đã đậu sẵn. Thủy chạy vào đặt con Em Nhỏ bên con Vệ Sĩ, nhường cả đôi cho anh, xin anh hứa giữ chúng luôn ở cạnh nhau. Xe chạy, Thành đứng lặng nhìn theo.
Tóm tắt chi tiết Cuộc chia tay của những con búp bê – mẫu 5
Thành và Thủy là đôi anh em ruột. Thủy chăm chút cho anh từng chút, có lần còn ôm kim chỉ chạy ra bãi bóng khâu lại chiếc áo anh làm rách. Còn Thành, buổi chiều nào cũng đứng chờ em tan trường, hai anh em ríu rít kể chuyện suốt đường về.
Bỗng một ngày, bố mẹ quyết định chia tay. Mẹ giục các con chia đồ chơi, vì Thủy sẽ theo mẹ về quê ngoại. Đêm trước, cả hai đều khóc. Sáng ra, Thành lặng lẽ ra vườn ngồi dưới gốc cây hồng xiêm, Thủy cũng ra ngồi cạnh anh. Lúc chia, Thành dồn hết cho em. Đến đôi búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ, Thủy không cho anh tách chúng ra, nhưng em lại lo sợ đêm đến không có ai gác cho anh ngủ.
Thành đưa em tới trường. Thủy nhìn sân trường, lớp học mà khóc thút thít. Em thưa với cô rằng từ nay mình phải nghỉ học, mẹ định cho em ra chợ bán hoa quả. Cô giáo tái mặt, rơi nước mắt; em không dám nhận quyển sổ và cây bút máy nắp vàng cô tặng. Ra khỏi trường, Thành sửng sốt vì phố xá vẫn tấp nập, nắng vẫn vàng như không có chuyện gì.
Về đến nhà, chiếc xe tải đã chờ sẵn, hàng xóm xúm vào phụ chuyển đồ đạc. Thủy lên xe rồi lại tụt xuống, chạy vào đặt con Em Nhỏ ngồi sát con Vệ Sĩ. Em nhường cả hai con cho anh, bắt anh hứa giữ chúng luôn ngồi sát bên nhau. Chiếc xe chở Thủy đi khuất, Thành đứng lặng giữa sân.
Tóm tắt theo lời kể của Thành – mẫu 6
Hôm ấy là ngày tôi và Thủy phải xa nhau. Bố mẹ tôi chia tay, mẹ giục chúng tôi chia đồ chơi vì Thủy sẽ về quê với mẹ. Tôi chia hết cho em, chỉ có đôi búp bê là em không chịu tách. Tôi dắt Thủy đến trường chào cô và các bạn. Nghe em nói sẽ phải nghỉ học để ra chợ bán hoa quả, cô giáo sững sờ, các bạn khóc òa. Lúc bước ra cổng trường, tôi không hiểu sao phố xá vẫn nhộn nhịp, nắng vẫn vàng rực như mọi ngày. Về nhà, xe đã chờ sẵn. Thủy chạy vào đặt con Em Nhỏ ngồi cạnh con Vệ Sĩ, bắt tôi hứa giữ chúng mãi bên nhau. Tôi hứa mà nghẹn lời, đứng nhìn chiếc xe đưa em tôi đi mãi.
Tóm tắt theo lời kể của Thủy – mẫu 7
Ngày bố mẹ chia tay, mẹ bảo tôi về quê ngoại, còn anh Thành ở lại với bố. Mẹ bắt chúng tôi chia đồ chơi. Anh nhường hết cho tôi, nhưng tôi không nỡ thấy hai con búp bê bị đặt ra hai phía, lại lo đêm đến không có ai gác cho anh ngủ. Anh đưa tôi đến trường lần cuối. Tôi thưa với cô rằng mình phải thôi học, rồi không dám nhận món quà cô tặng. Khi xe đến đón, tôi chạy vào nhà, đặt con Em Nhỏ ngồi sát con Vệ Sĩ, nhường cả hai cho anh. Tôi xin anh hứa giữ chúng mãi bên nhau, vì ít ra chúng còn được ở cạnh nhau, không như hai anh em tôi.
Tóm tắt Cuộc chia tay của những con búp bê để ôn kiểm tra – mẫu 8
Truyện ngắn của Khánh Hoài kể theo ngôi thứ nhất, qua lời Thành. Cha mẹ li dị buộc hai đứa trẻ rời xa nhau. Truyện gồm ba cảnh: chia đồ chơi, nhường nhịn nhau và đau đớn trước việc tách đôi búp bê; Thủy chia tay lớp học, khiến cô giáo và các bạn bàng hoàng vì em sẽ phải nghỉ học; hai anh em chia tay trước cổng nhà, Thủy nhường lại đôi búp bê, xin anh hứa giữ chúng bên nhau. Qua đó, truyện ca ngợi tình anh em trong sáng và nhắn nhủ người lớn phải biết giữ gìn tổ ấm, vì trẻ em có quyền được sống trong gia đình hạnh phúc.
Kết luận
Khi tóm tắt Cuộc chia tay của những con búp bê, em cần giữ đúng trình tự ba cuộc chia tay và nhấn vào các chi tiết quan trọng: đôi búp bê Vệ Sĩ – Em Nhỏ, việc Thủy phải nghỉ học và lời hứa cuối truyện. Mẫu ngắn dùng cho câu hỏi đọc hiểu; mẫu dài hoặc mẫu nhập vai dùng khi đề yêu cầu kể lại.
Xem thêm: