Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Ra mắt trường ca “Lòng hải lý” của Đỗ Quyên

Văn Chinh - 15-07-2011 10:47:29 PM

VanVN.Net - 14h30’ chiều nay, 15/7/2011 tại số 9 Hoàng Cầu, Hà Nội, buổi ra mắt cuốn trường ca “Lòng hải lý” của nhà thơ Đỗ Quyên đã diễn ra rất vui vẻ và ấm áp tình bè bạn dành cho thơ, người làm thơ và người yêu thơ. “Lòng hải lý” là cuốn sách đầu tiên của Đỗ Quyên được xuất bản tại Việt Nam, gồm 4 trường ca: Lòng hải lý, Đống chữ, Buồn muộn cùng thế kỉ, Bài thơ không thuộc về ai do Công ty truyền thông Hà Thế và Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản quý II năm 2011 (VanVN.Net đã trích giới thiệu một phần của cuốn trường ca này).

Mặc dù Đỗ Quyên không kịp về Việt Nam trong buổi ra mắt cuốn sách “đầu lòng” của mình, nhưng hơn 100 người bạn yêu mến tác giả và tác phẩm cũng đã đến chia vui. Các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, đạo diễn điện ảnh, họa sĩ: Nguyễn Trọng Tạo, Trần Ninh Hồ, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Võ Thị Hảo, Y Ban, Phạm Xuân Nguyên, Văn Giá, Trần Văn Thủy, Doãn Hoàng Kiên, Nguyễn Anh Vũ… đến tham dự và có những lời nhận xét, đánh giá khách quan và trân trọng quá trình lao động sáng tạo của nhà thơ. “Lòng hải lý” được coi như một cuộc hành trình muôn dặm đã được chuẩn bị chu đáo bằng chính những kiến thức, sự chiêm nghiệm, tình cảm dạt dào và xúc cảm phong phú của tác giả khi sống xa quê hương suốt một thời gian dài…

Kết thúc buổi tọa đàm bằng một bữa tiệc nhẹ nhàng trong giai điệu ngọt ngào của những ca khúc đậm tình quê hương: Về quê (Phó Đức Phương) Khúc hát sông quê (Nguyễn Trọng Tạo)…

Vài hình ảnh buổi ra mắt:

 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Sự kiện  

Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

VanVN.Net - Sáng nay, 10/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nửa thế kỷ thảm họa da cam gieo rắc trên đất nước ta. Đúng ...

Nhân vật  

Công chức Nga thời nào tốt hơn

VanVN.Net - Nhà văn I. M. Poliakov, Tổng biên tập Văn báo, ủy viên ủy ban Văn hóa phủ Tổng thống, ủy viên Đoàn chủ tịch Hội nhà báo Matxcơva, tác giả nhiều tiểu thuyết chống quan liêu như Tình trạng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...

Nhà văn đọc sách  

"Mùa mưa ở Singapore" - đọc như thấm một cơn mưa

VanVN.Net - Sau cuốn sách đầu tiên: “Không khóc ở Kualalumpur” ra đời cùng thời điểm này năm 2010, tác giả trẻ Linh Lê tiếp tục gửi tới bạn đọc cuốn tiểu thuyết thứ hai: “Mùa mưa ở Singapore” cũng trong ...