Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

“Hoa mẫu đơn” – tập truyện ngắn dành cho thiếu nhi của Lê Toán

Trần Minh - 09-08-2011 10:22:02 AM

VanVN.Net - NXB Dân Trí vừa cho ra mắt tập truyện ngắn Hoa mẫu đơn của tác giả Lê Toán. Đây là tập truyện giả tưởng - cũng là món quà thứ tư, tác giả dành tặng cho thiếu nhi, sau San hô màu hạt lựu (NXB Thế giới 2007), Bầu trời vẩy tê tê (NXB Văn hóa thông tin 2008) và Trái đất thần tiên (NXB Văn hóa thông tin 2009).

Giống như 3 tập trước đó, Hoa mẫu đơn gồm có 11 truyện ngắn, là những câu chuyện giả tưởng, gợi mở, phù hợp với tâm hồn, trí tưởng tượng của lứa tuổi thiếu nhi. Điểm khác biệt so với ba tập truyện trước là thế giới của các nhân vật trong các truyện của Hoa mẫu đơn đều là những con vật, đồ vật hết sức gần gũi, bình dị trong cuộc sống. Với bút pháp nhân cách hóa khéo léo của tác giả, từ những con vật như mèo, gà rừng, tắc kè, nai (trong Hoa mẫu đơn); cái bát nhựa, đĩa ve lòng, thìa sứt môi (trong Cái bát nhựa); mọt cánh cửa, mọt chạn bát, mọt xà nhà (trong Con mọt gỗ) đến viên đá xám, hồng ngọc, kim cương (trong Hòn đá xám)… đều trở nên có hồn, hết sức đáng yêu...

Đặc biệt, thông qua các câu chuyện giả tưởng, tác giả đã khéo léo lồng ghép tính giáo dục, hướng các em đến tình yêu thương ông bà, thầy cô, bạn bè, cuộc sống. Trong Hoa mẫu đơn (truyện ngắn cùng tên tác phẩm), sự dũng cảm của cô bé Thảo quên cả hiểm nguy để đi hái bông hoa mẫu đơn chữa bệnh cho chị Thơm đã cảm hóa cả các con vật như nai, tắc kè, gà rừng, ông sao trên trời. Rồi đó là chú Cún út (trong Cún con mở mắt), sẵn sàng chịu mù để chữa bệnh cho mẹ; là chàng trai trẻ góp tiền tiết kiệm để mua chiếc chân giả bằng nhựa tặng cho bác thương binh; là những chiếc bát (Cái bát nhựa) bàn nhau hóa phép làm ra những thức ăn ngon cho ba bà cháu Tư, Tứ vốn cả đời chẳng biết đến miếng thịt ba chỉ v.v... Có truyện như Xe đạp bốn bánh tuy không có những tình tiết cảm động nhưng bạn đọc nhỏ tuổi lại có cơ hội khám phá thú vị về lịch sử đất nước qua giấc mơ phiêu lưu của chú bé Le…

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • HoàngLêTuân lúc 09-08-2011 06:27:52 PM

    Em là Hoàng lê Tuân ở Thành phố Hạ long. Em đã đọc đi, đọc lại tập truyện Hoa mẫu đơn của tác giả Lê Toán. Em đã khóc khi đọc truyện Hoa mẫu đơn. em vô cùng thương hai bạn Thơm và Thảo.

      Em mong sao nước ta có nhiều sách cho thiếu nhi như thế!

     

    Trả lời

Viết bình luận của bạn