Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Thấu lòng mong đợi của dân

Nhà văn Trần Hiệp - 14-07-2011 11:33:33 AM

VanVN.Net - Cử tri cả nước đã thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả bầu cử đã được công bố và được khẳng định là cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp. Trên 99% cử tri đi bỏ phiếu là điều hiếm thấy ở nhiều nước trên thế giới. Tỷ lệ ấy phản ánh lòng dân đối với đất nước...

Như vậy, nhân dân ta đã lựa chọn được những người đại diện cho mình tại các cơ quan lập pháp. Sau khi công bố kết quả bầu cử và được công nhận hợp hiến, hợp pháp, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ họp phiên đầu tiên. Trong phiên họp này có một nội dung quan trong là bầu ra các cơ quan hành chính, thi hành chính sách pháp luật của Nhà nước và mỗi địa phương. Đây là công việc vô cùng quan trọng để đạt cho được những mục tiêu, nhiệm vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân đề ra, đúng chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Trong những năm qua, bên cạnh những thành công to lớn rất đáng tự hào, cũng còn nhiều điều làm cho nhân dân phân vân, không đồng tình. Biểu hiện rõ nhất là một số cấp chính quyền, một số cơ quan thi hành chính sách pháp luật làm không hết chức năng nhiệm vụ của mình, có nhiều ý kiến cho rằng đằng sau những vụ việc ấy còn có điều gì bất minh, đi liền với tệ nạn tham nhũng, xách nhiễu ở nhiều nơi, nhiều cấp. Có nhiều vụ việc tưởng đã “hai năm rõ mười”, nhưng cuối cùng lại vẫn không được giải quyết. Có những vụ án oan sai, bắt người bỏ tù hai ba năm, có người vào nhà đá sáu bảy năm mới được công bố vô tội...

Đó là những tồn tại của những nhiệm kỳ đã qua. Ai cũng hiểu rằng trong xã hội tất có chuyện này chuyện khác, có đúng có sai là bình thường, bởi thế mới sinh ra các cơ quan thi hành chính sách pháp luật. Nhưng nói gì thì nói, để xảy ra những tình trạng như trên, trước hết là những người đứng đầu địa phương ấy, những người đứng đầu cơ quan thi hành pháp luật ấy phải chịu trách nhiệm. Cử tri rất mong đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vừa được tín nhiệm trong nhiệm kỳ này hãy sáng suốt lựa chọn những người có tâm huyết vì dân vì nước, thật sự tôn trọng luật pháp nhà nước, dám làm, dám chịu trách nhiệm vào các cấp chính quyền, các cơ quan thi hành pháp luật của đất nước. Kiên quyết không để xảy ra chuyện “chạy chức chạy quyền” mà lâu nay dư luận xã hội vẫn xôn xao, thậm chí ngay trên diễn đàn Quốc hội khóa trước cũng đã có đại biểu nêu ra... Lựa chọn được những người xứng đáng với lòng mong đợi của dân vào các cơ quan hành pháp, đó không chỉ là động lực để xã hội phát triển, mà còn đáp ứng được mong muốn của nhân dân, là được sống trong một xã hội có kỷ cương, mọi người đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đó cũng là động lực tạo ra sự đồng thuận về mọi mặt của toàn xã hội, tạo nên sức mạnh xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó cũng là phạm trù thuộc về mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

(Nguồn Văn nghệ)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Nhà văn đọc sách  

Dạo chơi cùng thơ Nguyễn Xuân Hồng

VanVN.Net - Nhà thơ, nhà báo, đạo diễn, nhà biên kịch Nguyễn Xuân Hồng sinh ra, lớn lên và gắn bó cả một đời lao động sáng tạo với quê hương Bắc Giang. Nhưng những tác phẩm thơ, sân khấu, điện ...

Tư liệu  

Việt Nam với chiến lược biển (1)

VanVN.Net - (Trích phát biểu của ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Diễn đàn Kinh tế Biển Việt Nam 2011 - Nha Trang ngày 08 tháng 6 năm 2011)…