Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Cuốn sách mới về Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Phương Thúy - 09-06-2011 09:02:32 AM

VanVN.Net - Cuốn sách “Ngài Tổng thống: Những bí mật bên ngoài đời sống chính trị từ 2005-2011” đã tiết lộ chi tiết lý do tại sao cuộc hôn nhân thứ hai của tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lại đổ vỡ...

Tổng thống Pháp Sarkozy và vợ

Theo Daily Mail đưa tin, tổng thống Pháp Sarkozy mong muốn hòa giải với Cecila - người vợ thứ hai của mình hơn cả việc trở thành tổng thống Pháp. Được biết, hai năm trước khi ông Sarkozy đắc cử tổng thống Pháp vào năm 2007, Cecilia đã rời bỏ ông để đến với người tình. Lúc đó, ông chia sẻ: “Cecilia đã từng bỏ chồng để đến với tôi khi cô ấy nhận ra rằng tình yêu là điều quý giá nhất trong cuộc đời này. Tôi có quá nhiều tham vọng. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và việc quay lại với Cecilia, tôi sẽ không ngần ngại lựa chọn điều thứ hai.”

Franz-Olivier Giesbert, một người thân cận cũ của ông Sarkozy đã “vạch trần tất cả sự thật” trong cuốn sách mang tên: “Ngài Tổng thống: Những bí mật bên ngoài đời sống chính trị từ 2005-2011”. Theo Giesbert, ông Sarkozy đã có quan hệ với một nữ nhà báo chuyên viết về mảng chính trị tên là Anne Fulda ngay trong thời điểm ông chủ điện Élysée này đang tìm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ với người vợ Cecilia của mình. Tin tưởng vào lời hứa hẹn về một cuộc hôn nhân sắp bắt đầu, Fulda đã nhanh chóng bỏ chồng để chuyển đến sống cùng với ông Sarkozy. Trong khi đó, vị tổng thống này vẫn liên tục gọi điện và nhắn tin cho Cecilia với nội dung kiểu như: “Em thế nào? Có phải em đang chọn mua đồ trong siêu thị để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người không?”

Khi thú nhận về sự không chung thủy của mình với Giesbert, ông Sarkozy nói: “Phụ nữ không bao giờ chịu hiểu rằng bạn chỉ yêu mình cô ấy, ngay cả khi bạn lầm đường lạc lối. Nhưng như vậy không có nghĩa là không chung thủy. Bạn chỉ phạm phải điều đó khi bạn bỏ rơi cô ấy mà thôi.”

Tổng thống Sarkozy và vợ đã cố gắng hòa giải; tuy nhiên, bà Cecilia luôn cảm thấy đau khổ. Chính điều này đã cũng cố thêm cho nhận định trước đầy rằng bà Cecilia đã không bỏ phiếu cho chồng trong cuộc bầu cử tổng thống 2007. Ngay sau đó, Cecilia đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với Sarkozy và kết hôn với Richard Attias, chủ của một công ty tổ chức sự kiện có trụ sở tại New York.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Sự kiện  

Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

VanVN.Net - Sáng nay, 10/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nửa thế kỷ thảm họa da cam gieo rắc trên đất nước ta. Đúng ...

Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Thư giãn  

Thấy, nghĩ và viết: “Từ đâu đến đâu”

VanVN.Net - Việc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIII lần này đã phải dành thời gian chủ yếu cho vấn đề tổ chức và nhân sự của các thiết chế Nhà nước, vẫn phải để ra thời lượng ...