Hãy cùng Vanvn đọc những bài thơ động lực về ước mơ, nghị lực và sự cố gắng: những vần thơ ngắn để tự nhủ mỗi sáng, gửi người bạn đang chán nản hay chép vào góc học tập trước mùa thi. Đôi khi chỉ một câu thơ đến đúng lúc cũng đủ giúp ta đứng dậy và bước tiếp.
Bài viết mở đầu bằng những câu thơ, ca dao về ý chí của ông cha ta, trong đó có bài thơ Bác Hồ tặng thanh niên xung phong năm 1951 và hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ, đều là tác phẩm đã thuộc phạm vi công cộng. Các bài còn lại do tổ biên tập Văn VN sáng tác, chia theo chủ đề: cố gắng mỗi ngày, ước mơ, nghị lực vượt khó, học tập thi cử, lời động viên và câu thơ ngắn.
Thơ và ca dao về ý chí, nghị lực của người xưa
Ý chí, nghị lực là chủ đề được ông cha ta nhắc đến rất nhiều trong thơ ca. Những câu dưới đây ngắn gọn, dễ thuộc, nhiều câu đã trở thành phương châm sống của bao thế hệ.

1/ Không có việc gì khó (Hồ Chí Minh)
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Bác Hồ viết bốn câu thơ này ngày 28/3/1951, khi đến thăm đơn vị thanh niên xung phong 312 đang làm đường ở Bắc Kạn. Lời thơ giản dị khẳng định không có việc gì là không thể nếu con người đủ bền lòng, quyết chí. Đọc thêm các tác phẩm của Người trong tuyển tập thơ Hồ Chí Minh.
2/ Đi thi tự vịnh (Nguyễn Công Trứ, trích)
Đã mang tiếng ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Hai câu thơ là lời tự nhủ của Nguyễn Công Trứ trên đường đi thi: đã sinh ra làm người thì phải sống sao cho có ích, để lại dấu ấn với đời. Đến nay, câu thơ vẫn thường được dùng để khích lệ người trẻ sống có hoài bão. Xem toàn văn bài thơ ở bài Đi thi tự vịnh.
3/ Ai ơi đã quyết thì hành (ca dao)
Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.
Câu ca dao mượn hình ảnh đan rổ, đan thúng: đã đan thì phải lận (vòng) cho tròn vành mới xong. Người xưa khuyên một khi đã quyết định thì phải làm đến nơi đến chốn, không bỏ dở giữa chừng.
4/ Non cao cũng có đường trèo (ca dao)
Non cao cũng có đường trèo
Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.
Không có khó khăn nào là không có cách vượt qua. Câu ca dao là lời động viên giản dị mà sâu sắc dành cho những ai đang đứng trước thử thách.
5/ Tục ngữ về ý chí, kiên trì
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Có chí thì nên.
Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.
Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
Những câu tục ngữ quen thuộc này đều đề cao sự kiên trì, bền bỉ. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài ca dao tục ngữ về siêng năng, kiên trì và tục ngữ về ý chí, nghị lực.
Thơ động lực cố gắng mỗi ngày
Thành công không đến sau một đêm mà là kết quả của những cố gắng nhỏ lặp lại mỗi ngày. Những bài thơ dưới đây hợp để đọc vào buổi sáng, khi bạn cần thêm chút năng lượng cho một ngày mới.
6/ Mỗi ngày một bước
Mỗi ngày một bước chân thôi
Đường xa vạn dặm, đi rồi cũng qua
Hạt mầm vun mãi thành hoa
Mồ hôi hôm trước, mai là quả ngon.
7/ Sáng nay
Sáng nay mở cửa ra
Nắng vàng reo trước ngõ
Hôm qua dù vất vả
Cơ hội vẫn còn đó.
Pha một ly cà phê
Viết mục tiêu ngày mới
Làm từng việc nhỏ thôi
Đích xa rồi sẽ tới.
8/ Cố lên
Mệt thì ngồi nghỉ chút rồi đi
Đừng vội buông tay, đừng nghĩ suy
Người chạy chậm thôi nhưng chẳng bỏ
Cũng sẽ về đích, có hề gì.
9/ Không bỏ cuộc
Có khi trời đổ mưa giông
Cánh hoa rụng xuống, dòng sông đục ngầu
Bão giông đâu kéo dài lâu
Sau mưa trời lại bắc cầu vồng xanh
Đừng vì nắng tắt mong manh
Mà buông bỏ cả bức tranh đời mình.
10/ Hạt mầm
Hạt mầm nằm trong đất
Đội đá mà vươn lên
Ta còn gì phải sợ
Khi trong tim vững bền.
11/ Từng chút một
Giọt nước nhỏ, mãi rồi đầy
Hạt cát góp lại, đắp xây thành đồi
Mỗi ngày cố gắng chút thôi
Một năm nhìn lại, bồi hồi đổi thay.
12/ Bình minh
Đêm dài đến mấy cũng qua thôi
Bình minh rồi sẽ đến bên đời
Ai đang mỏi mệt xin đừng nản
Nắng mới đang chờ phía cuối trời.
13/ Chậm mà chắc
Rùa kia chậm mấy cũng về
Chỉ cần đi mãi, chẳng hề dừng chân.
Thơ về ước mơ, hoài bão
Ước mơ là ngọn đèn soi đường cho mỗi người. Dù lớn hay nhỏ, ước mơ nào cũng đáng được nâng niu và theo đuổi đến cùng.

14/ Ước mơ như vì sao
Ước mơ như một vì sao
Dù xa muôn dặm vẫn trao ánh vàng
Đêm đen dẫu có mênh mang
Nhìn lên vẫn thấy rõ ràng lối đi.
15/ Đôi cánh
Ai cũng có đôi cánh
Gọi tên là ước mơ
Đừng để cánh khép lại
Vì những điều vu vơ.
Hãy bay lên trời rộng
Dẫu gió có ngược chiều
Rơi xuống rồi lại vỗ
Bay cao thêm bao nhiêu.
16/ Ước mơ bé nhỏ
Ước mơ đâu cần phải thật to
Một mái nhà xinh, một bữa no
Một nghề mình thích, ngày ngày làm
Cũng đủ cho đời bớt âu lo.
17/ Hoài bão
Làm người phải có chí cao
Như chim đại bàng lướt vào trời xanh
Đừng cam phận nhỏ loanh quanh
Bay xa mới biết trời thanh đất dày.
18/ Mỗi người một giấc mơ
Em mơ làm cô giáo hiền
Bạn mơ bay giữa trăm miền trời xa
Anh mơ xây những ngôi nhà
Mỗi người một giấc mơ là hành trang.
19/ Đừng sợ mơ
Đừng để ai bảo mộng viển vông
Mà vội cất đi giấc mơ hồng
Bao người hôm trước bị chê cười
Hôm nay đã gặt hái thành công.
20/ Viết ước mơ
Viết ước mơ lên giấy
Dán ngay trên bàn này
Mỗi sáng nhìn một lần
Lại thêm vững đôi tay.
Thơ về nghị lực sống, vượt qua khó khăn
Nhà văn Nguyễn Bá Học từng viết: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.” Những bài thơ dưới đây dành cho những ai đang đi qua giai đoạn khó khăn, để nhớ rằng sau giông bão luôn có cầu vồng.

21/ Nghị lực
Đời đâu toàn những thảm hoa
Có ngày sỏi đá, mưa sa dãi dầu
Vững lòng thì sẽ qua cầu
Lửa thử vàng, gian nan đâu ngại gì.
22/ Đứng dậy
Ngã một lần thì sao
Ta lại đứng lên thôi
Vết xước rồi sẽ lành
Mai nắng lại lên đồi.
Ngã mười lần cũng được
Thì dậy mười một lần
Người thắng là người biết
Bước tiếp dẫu gian truân.
23/ Sau cơn mưa
Sau cơn mưa trời lại sáng trong
Cầu vồng bảy sắc vắt qua sông
Bao nhiêu giông bão rồi tan hết
Người kiên trì sẽ đến thành công.
24/ Gửi người đang khó khăn
Biết rằng bạn mỏi đôi vai
Gánh bao lo lắng, đường dài chông chênh
Nhưng rồi qua thác qua ghềnh
Thuyền ta vẫn sẽ bập bềnh tới nơi
Hãy tin, rồi sẽ có thời
Nắng lên sưởi ấm cuộc đời của ta.
25/ Cây xương rồng
Xương rồng giữa nắng cháy
Vẫn xanh và nở hoa
Người ơi đừng than vãn
Khi gian khó đi qua.
26/ Nghị lực của người khuyết tật
Có người chẳng vẹn đôi chân
Vẫn đi khắp nẻo, bao lần đứng lên
Ta còn lành lặn, chớ quên
Trời cho đủ cả, sao nên ngại ngần.
27/ Sóng lớn
Sóng lớn mới rèn được tay chèo
Núi cao mới biết sức chân leo
Khó khăn chính là người thầy giỏi
Dạy ta vững bước lúc gieo neo.
Thơ động lực học tập, thi cử
Mùa thi luôn là quãng thời gian nhiều áp lực với học sinh, sinh viên. Một câu thơ dán ở góc học tập có thể giúp bạn bớt căng thẳng và thêm quyết tâm. Đọc thêm lời khuyên học tập của ông cha trong bài ca dao về học tập.
28/ Mùa thi
Mùa thi đèn sáng thâu đêm
Từng trang vở viết, thức thêm mỗi ngày
Mai này đỗ đạt mới hay
Bao nhiêu vất vả, đắng cay ngọt lành.
29/ Học
Học hôm nay một chữ
Mai biết thêm điều hay
Góp từng ngày từng chút
Thành đôi cánh mai bay.
30/ Gửi sĩ tử
Bút nghiên mười hai năm đèn sách
Chỉ còn một chặng nữa thôi mà
Bình tĩnh, tự tin, làm bài kỹ
Cánh cửa tương lai sẽ mở ra.
31/ Điểm chưa cao
Bài kiểm tra điểm chưa cao
Đừng buồn, đừng khóc, nghẹn ngào làm chi
Xem sai chỗ nào sửa đi
Lần sau ắt sẽ điểm thi rạng ngời.
32/ Biển học
Biển học mênh mông không bờ
Mỗi ngày một chút, chẳng giờ dừng tay.
33/ Đêm ôn bài
Đêm khuya trời trở lạnh
Bên trang vở miệt mài
Mẹ mang ly sữa nóng
Thêm ấm cả đường dài.
Thơ động viên người đang mệt mỏi, chán nản
Ai cũng có lúc muốn buông xuôi. Nếu bạn hoặc người thân đang trải qua những ngày như thế, hãy đọc chậm những bài thơ dưới đây. Bạn cũng có thể xem thêm bài những câu nói giúp vực dậy tinh thần.
34/ Không sao đâu
Không sao đâu, cứ khóc đi
Khóc xong rồi lại ngại gì gió sương
Ngày mai vẫn có con đường
Vẫn còn có những người thương đợi chờ.
35/ Chậm lại một chút
Mệt thì cứ dừng lại
Pha cho mình tách trà
Ngắm mây trôi một chút
Rồi lại đi đường xa.
Chẳng ai bắt bạn phải
Lúc nào cũng mạnh mẽ
Chỉ cần đừng bỏ cuộc
Là đủ rồi, bạn nhé.
36/ Gửi bạn
Bạn ơi, cuộc sống chẳng dễ dàng
Có lúc chông chênh giữa ngổn ngang
Nhưng tôi vẫn ở đây bên bạn
Ngày mai trời lại nắng chói chang.
37/ Thương mình
Mình ơi, mình đã giỏi rồi
Vượt qua bao chuyện, vẫn ngồi ở đây
Thương mình như thể thương cây
Tưới thêm chút nắng, mai đầy hoa thơm.
38/ Một ngày tệ
Hôm nay có tệ cũng đành
Ngày mai lại sáng, trời xanh lại về.
Thơ động lực ngắn 2 câu
Những cặp lục bát dưới đây ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp để làm hình nền điện thoại, ghi vào sổ tay hoặc đăng kèm ảnh cho thêm năng lượng.
- Ước mơ chẳng ngại đường xa
Mỗi ngày một bước, rồi ta sẽ thành. - Đường nào rồi cũng có đầu
Kiên trì thì đến, dù lâu cũng về. - Ngã rồi thì lại đứng lên
Bước chân sẽ vững, lòng bền hơn xưa. - Mồ hôi rơi xuống hôm nay
Ngày mai sẽ hái trĩu tay trái vàng. - Đừng so mình với người ta
Chỉ cần hơn chính hôm qua là mừng. - Giông to mới biết cây bền
Khó khăn mới biết ai nên người tài. - Ước mơ thắp sáng con tim
Đêm đen mấy cũng lặng im lùi dần. - Thành công chẳng tự nhiên đâu
Là bao đêm thức, bao câu học bài. - Hôm nay dẫu có mưa giông
Ngày mai nắng lại trên đồng lúa xanh. - Bước chậm cũng chẳng sao đâu
Miễn là chẳng đứng mãi lâu một nơi. - Tin mình là bước đầu tiên
Để đi tới những bình yên cuối đường. - Gian nan là bạn một thời
Như vàng qua lửa, sáng ngời hơn xưa. - Ai ơi giữ vững niềm tin
Trời cao biển rộng, ta nhìn về xa. - Ước mơ dù nhỏ dù to
Theo đuổi đến cùng, chẳng lo sóng cồn. - Mỗi ngày là một trang thơ
Viết sao cho đẹp, chẳng chờ ngày mai.
Thơ không thể làm thay ta những việc khó, nhưng có thể nhắc ta đừng bỏ cuộc. Nếu muốn đọc thêm những vần thơ lạc quan, bạn hãy tìm đến tuyển tập thơ về cuộc sống an nhiên, vui vẻ và thơ về thanh xuân, tuổi trẻ trên Văn VN.
Từ bốn câu thơ Bác Hồ tặng thanh niên xung phong đến những cặp lục bát làm hình nền, thơ động lực đều gửi chung một thông điệp: ước mơ nào cũng có thể chạm tới nếu ta đủ kiên trì. Mong rằng bạn đã tìm được câu thơ tiếp thêm sức mạnh cho mình. Đừng quên xem thêm các bài thơ về cuộc sống, triết lý trên Văn VN.