Phạm Công Trứ: Nhà quê khí chất tràn trề/ Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân
   


Chùm truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
Cập nhật: 11:41:00 7/4/2011
VanVn.Net - Phạm Thanh Thúy - Sinh viên khóa 12, khoa Sáng tác - Lý luận và Phê bình văn học (Trường Viết văn Nguyễn Du trước đây), trường đại học Văn hóa HN - người rất có duyên với các giải thưởng văn chương (Giải 3 cuộc thi truyện ngắn báo Phụ nữ TP HCM; Giải Khuyến khích truyện ngắn tạp chí Tiếp thị gia đình; Giải 3 cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Tài hoa trẻ...). Trước khi trở thành sinh viên khoa viết văn, Phạm Thanh Thúy đã là một cây bút trẻ gây được sự chú ý với những truyện ngắn trên báo Tiền Phong, Lao động, Văn nghệ Công an, Tạp chí gia đình... Chùm truyện ngắn VanVn.Net giới thiệu với bạn đọc là những sáng tác gần đây nhất của tác giả nhiều triển vọng này.
Chùm thơ "Tự bạch" của Đỗ Hàn
Cập nhật: 11:00:00 17/11/2010

Bạn hãy nghe Đỗ Hàn tự bạch: “Quẩn quanh với những lối mòn/ Mắt căng/ Chân mỏi/ Biết còn đi đâu?” Vì quả thực, Hàn viết thơ làm văn đã lâu nhưng đời những muốn anh chỉ làm những cái có thể phục vụ ngay, những cái trước mắt. Nhưng cứ tự biết thế, để rồi tự thoát ra dần dần, Hàn vươn tới được thơ: “Ta ngồi lo bữa cơm chiều/ Ngoài kia nắng đã đựng nhiều / ban mai…”

Đọc tiếp

Hậu hiện đại là gì?
Cập nhật: 9:52:00 16/11/2010

Dưới dạng những bức thư, nhà thơ trẻ Trịnh Sơn tư biện về một vấn đề từng tốn nhiều giấy mực nhưng có vẻ như chưa mấy ai thuyết phục được ai. Anh mở đầu thế này: “Một người bạn hỏi tôi : HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ ? Những lá thư này để trao đổi và học hỏi nhau. Rất mong muốn được chia sẻ cùng bạn đọc gần xa.” Xét thấy đây là những vấn đề thiết thực cho lộ trình tìm con đường riêng đến với văn học của các nhà văn, nhất là nhà văn trẻ, chúng tôi lần lượt giới thiệu loạt bài viết của TRịnh Sơn như là một mở đầu cho cuộc trao đổi.

Đọc tiếp

Hậu hiện đại là gì?
Cập nhật: 9:52:00 16/11/2010

Dưới dạng những bức thư, nhà thơ trẻ Trịnh Sơn tư biện về một vấn đề từng tốn nhiều giấy mực nhưng có vẻ như chưa mấy ai thuyết phục được ai. Anh mở đầu thế này: “Một người bạn hỏi tôi : HẬU HIỆN ĐẠI LÀ CÁI QUÁI GÌ ? Những lá thư này để trao đổi và học hỏi nhau. Rất mong muốn được chia sẻ cùng bạn đọc gần xa.” Xét thấy đây là những vấn đề thiết thực cho lộ trình tìm con đường riêng đến với văn học của các nhà văn, nhất là nhà văn trẻ, chúng tôi lần lượt giới thiệu loạt bài viết của TRịnh Sơn như là một mở đầu cho cuộc trao đổi.

Đọc tiếp

Tiểu thuyết “Đời…vẫn phải niềm nở” (Phần 3)
Cập nhật: 10:16:00 15/11/2010

Tiếp theo phần 2

Đọc tiếp

Nghệ thuật như là thủ pháp[1]
Cập nhật: 9:02:00 15/11/2010

(Đọc Giữa dòng chảy lạc của Nguyễn Danh Lam, NXB Văn nghệ, 2010)

Đọc tiếp

Hãy gọi tôi theo cách của chính bạn
Cập nhật: 11:32:00 11/11/2010

Nguyễn Vĩnh Tiến sinh năm 1974 tại Phú Thọ. Năm 1994: Giải nhất Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC; Giải nhất Nghiên cứu khoa học của Bộ giáo dục và Đào tạo; Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo. Năm 1996 Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội...

Đọc tiếp

Hãy gọi tôi theo cách của chính bạn
Cập nhật: 11:32:00 11/11/2010

Nguyễn Vĩnh Tiến sinh năm 1974 tại Phú Thọ. Năm 1994: Giải nhất Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC; Giải nhất Nghiên cứu khoa học của Bộ giáo dục và Đào tạo; Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo. Năm 1996 Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội...

Đọc tiếp

Tiểu thuyết “Đời…vẫn phải niềm nở” của Lê Ngọc Tú
Cập nhật: 14:28:00 8/11/2010

Thật khó tin, một thiếu phụ 8x lại có thể có cảm thức về thời gian quyết liệt thế này: "Thời gian trôi đi, ngay cả khi điều đó tưởng chừng như không thể, ngay cả khi mỗi tíc tắc của chiếc kim đồng hồ làm ta đau đớn như khi ta cố tình ấn tay vào một vết thương chưa lành. Thời gian trôi đi một cách không hề công bằng, một cách nhịp nhàng như nó được gài sẵn bởi những sức mạnh vô hình, chả có gì có thể ảnh hưởng đến nó. Thời gian trôi... ngay cả đối với tôi." Có lẽ vì thế, và còn vì phải sống xa nhà xa nước mà chị viết blog ? Viết hăm hở, viết mỗi ngày và đó chính là nội dung cuốn sách mà các bạn sẽ đọc sau đây. Bạn sẽ đọc, để tin rằng không cần nói xấu ai đó, không cần ly kỳ hóa cuộc đời vốn giản dị và thậm chí không cả cần sex, thế hệ 8x vẫn sẽ làm nên diện mạo văn chương của thế hệ mình; hơn thế nữa, làm nên diện mạo tinh thần của thời đại sẽ do họ làm chủ với đặc trưng là hồn nhiên, trung thực và không đạo đức giả...

Đọc tiếp

Pre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tin mới