Trăng sáng sân nhà em (Trần Đăng Khoa)
Trăng sáng sân nhà em, ánh bạc nhẹ nhàng vẽ nên những kỷ niệm. Bài thơ khắc họa vẻ đẹp giản dị của tình yêu và nỗi nhớ. Những hình ảnh sống động sẽ đưa bạn vào một thế giới đầy cảm xúc.
Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…
*
Hàng cây cau lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…
Trích trong tập thơ thiếu nhi nổi tiếng Góc sân và khoảng trời (NXB Kim Đồng, 1968), tập ban đầu có tên Từ góc sân nhà em.
Trăng sáng sân nhà em xuất hiện, mang đến vẻ đẹp dịu dàng và thanh bình. Bài thơ khắc họa tình yêu quê hương và những kỷ niệm ngọt ngào. Qua đó, tác giả thể hiện nỗi nhớ và sự gắn bó sâu sắc với nơi chốn đã nuôi dưỡng tâm hồn.
Từ khóa:
trăng sáng sân nhà em
bài thơ trăng sáng sân nhà em
trăng sáng sân nhà em trần đăng khoa
Các nội dung hấp dẫn khác:
- Thơ câu cá (Trần Đăng Khoa)
- Nghĩ về thơ (Chế Lan Viên)
- Bài thơ Ông mặt trời (Nguyễn Ngọc Hưng)
- Bài thơ Cây dừa (Trần Đăng Khoa)
- Tiếng vọng (Nguyễn Quang Thiều)
Bạn đang xem tại: https://vanvn.net
Danh mục: Tổng hợp 10000+ bài thơ hay & ý nghĩa với đủ thể loại
