Tóm tắt Uy-lít-xơ trở về giúp em nhớ nhanh cảnh đoàn tụ của vợ chồng Uy-lít-xơ trong sử thi Ô-đi-xê của Hô-me-rơ, đoạn trích từng học trong Ngữ văn 10 chương trình cũ (các bài học khác có tại Ngữ văn lớp 10). Dưới đây là 6 mẫu tóm tắt với độ dài và cách kể khác nhau.
Tóm tắt Uy-lít-xơ trở về ngắn nhất – mẫu 1
Uy-lít-xơ trở về sau hai mươi năm và trừng trị bọn cầu hôn, nhưng Pê-nê-lốp chưa dám nhận chồng. Nàng đưa ra phép thử về chiếc giường cưới chỉ hai người biết. Uy-lít-xơ trả lời đúng, vợ chồng ôm nhau trong nước mắt hạnh phúc.

Tóm tắt Uy-lít-xơ trở về bằng một đoạn văn – mẫu 2
Khi nhũ mẫu báo rằng người hành khất vừa giết bọn cầu hôn chính là Uy-lít-xơ, Pê-nê-lốp vẫn bán tín bán nghi. Nàng ngồi đối diện chàng thật lâu mà không nói, khiến con trai Tê-lê-mác phải trách mẹ. Nàng bảo nếu đúng là chồng mình thì vợ chồng có cách riêng để nhận ra nhau. Uy-lít-xơ điềm tĩnh cười, sẵn lòng để vợ thử. Rồi Pê-nê-lốp giả vờ sai người khiêng chiếc giường cưới ra ngoài; Uy-lít-xơ sững sờ, kể rằng chiếc giường được đóng từ gốc cây ô liu không thể di dời. Nghe vậy, Pê-nê-lốp tin chắc, chạy đến ôm chồng, hạnh phúc như người đắm tàu thấy đất liền.
Tóm tắt Uy-lít-xơ trở về theo bố cục – mẫu 3
- Phần 1 – Pê-nê-lốp phân vân: nhũ mẫu báo tin, nàng ngờ vực; xuống gặp người khách rách rưới, nàng im lặng, lúc gần lúc xa. Tê-lê-mác trách mẹ; nàng nói vợ chồng có những bí mật riêng. Uy-lít-xơ mỉm cười để vợ thử mình, đồng thời dặn con đề phòng kẻ thù.
- Phần 2 – Phép thử và đoàn tụ: Uy-lít-xơ nhờ kê giường riêng; Pê-nê-lốp bảo khiêng chiếc giường cưới ra. Chàng giật mình kể bí mật cái giường làm từ gốc ô liu. Nàng nhận ra chồng, khóc chạy tới ôm chàng; niềm vui được ví với người đi biển gặp nạn được vào bờ.
Tóm tắt chi tiết Uy-lít-xơ trở về – mẫu 4
Sau khi hạ thành Tơ-roa, Uy-lít-xơ phải trải qua mười năm lưu lạc trên biển mới về được quê nhà I-tác. Chàng hóa trang làm người ăn mày để dò xét, rồi cùng con trai Tê-lê-mác tiêu diệt đám cầu hôn đã nhiều năm chiếm cứ cung điện và quấy rầy vợ chàng.
Nhũ mẫu Ơ-ri-clê vội lên báo tin cho Pê-nê-lốp. Nàng không tin ngay, ngờ rằng có vị thần nào đó đã giáng tội bọn cầu hôn, còn chồng mình hẳn đã bỏ mạng nơi đất khách. Dù vậy, nàng vẫn xuống nhà để gặp người khách.
Pê-nê-lốp ngồi lặng thinh trước Uy-lít-xơ, lúc nhìn chàng trìu mến, lúc lại thấy xa lạ vì bộ quần áo rách. Tê-lê-mác sốt ruột trách mẹ có trái tim cứng rắn. Nàng đáp rằng lòng mình đang rối bời, nhưng nếu đúng là Uy-lít-xơ thì vợ chồng nàng có những bí mật không người thứ ba nào hay. Uy-lít-xơ mỉm cười, bảo con để mẹ thử thách cha, rồi bàn với con cách đề phòng thân nhân bọn cầu hôn trả thù, cho mọi người ca hát như đang có tiệc cưới.
Tắm rửa, thay áo xong, Uy-lít-xơ quay lại ngồi đối diện vợ, trách nàng cứng lòng và nhờ nhũ mẫu kê giường riêng cho mình. Pê-nê-lốp liền bảo nhũ mẫu khiêng chiếc giường chắc chắn mà chính tay Uy-lít-xơ làm ra khỏi phòng. Uy-lít-xơ giật mình, buồn rầu kể lại cách chàng đóng chiếc giường từ gốc một cây ô liu mọc trong sân, dựng phòng bao quanh nó, khiến không ai có thể xê dịch.
Nghe đúng bí mật ấy, Pê-nê-lốp bủn rủn cả người, nước mắt chan hòa, chạy đến ôm lấy cổ chồng, xin chàng đừng giận vì nàng phải thận trọng trước bao kẻ lừa đảo. Uy-lít-xơ cũng khóc, ôm lấy người vợ thủy chung. Nỗi mừng của nàng chẳng khác kẻ gặp nạn giữa biển khơi, chới với giữa sóng dữ rồi bỗng chạm chân vào bờ.
Tóm tắt Uy-lít-xơ trở về theo lời Pê-nê-lốp – mẫu 5
Hôm ấy, u già chạy lên báo chồng tôi đã về và đã trừng phạt hết bọn cầu hôn. Tôi không dám tin: hai mươi năm qua, đã bao kẻ đến nói dối tôi như thế. Tôi xuống nhà, ngồi trước người khách rách rưới mà không biết nên lại gần hay đứng xa. Con trai tôi trách tôi lạnh lùng, nhưng tôi biết vợ chồng tôi có những bí mật mà người ngoài không thể biết. Khi người ấy nhờ kê giường ngủ riêng, tôi bảo khiêng chiếc giường cưới ra ngoài. Lập tức anh thốt lên, kể đúng từng chi tiết: chiếc giường đóng từ gốc ô liu, làm sao dời được. Lúc ấy tôi không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ biết chạy đến ôm lấy chồng mà khóc.
Tóm tắt Uy-lít-xơ trở về kèm hành trình của Uy-lít-xơ – mẫu 6
Uy-lít-xơ là vua xứ I-tác, tham gia cuộc chiến thành Tơ-roa mười năm rồi lại lênh đênh mười năm nữa trên biển, vượt qua người khổng lồ một mắt, những nữ thần giữ chân chàng và bao bão tố. Ở nhà, Pê-nê-lốp vẫn chung thủy, dùng mưu kế trì hoãn những kẻ cầu hôn. Về đến nơi, Uy-lít-xơ giả làm người ăn mày, cùng con trai diệt bọn cầu hôn. Đoạn trích kể việc Pê-nê-lốp còn ngờ vực, rồi dùng bí mật chiếc giường cưới để thử. Chàng trả lời đúng, hai người đoàn tụ sau hai thập kỉ chia lìa.
Kết luận
Bản tóm tắt Uy-lít-xơ trở về cần giữ đủ mạch diễn biến: tin báo – sự phân vân của Pê-nê-lốp – thái độ của Uy-lít-xơ – phép thử chiếc giường – giây phút đoàn tụ. Đây cũng là khung để em phân tích vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn của hai nhân vật.
Xem thêm: