Một không gian tưởng niệm “đi từ không đến có”
VanVN.Net – Đã từ lâu Việt phủ Thành Chương nổi tiếng khắp cả nước là một khu văn hoá kiến trúc mang đậm bản sắc của người Việt. Hàng triệu lượt người đã tìm đến để tham quan và không khỏi thán phục chủ nhân của nó. Sáng ngày 24/7/2012, chính tại đây đã diễn ra lễ khánh thành Không gian tưởng niệm Nhà văn Kim Lân. Tới dự có nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn Nguyễn trí Huân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam… cùng đông đảo các văn nghệ sĩ, bạn bè của gia đình hoạ sĩ Thành Chương.


Nhà văn Kim Lân đã quá nổi tiếng với độc giả văn chương cả nước với những tác phẩm như: Vợ Nhặt, Làng, Nên vợ nên chồng, Con chó xấu xí, Ông Cả Ngũ… Văn chương của ông dung dị mà sâu sắc mang đậm sắc thái nông thôn miền Bắc, cũng giống như chính con người ông lúc sinh thời vậy. Tất cả những ai đã từng gặp Kim Lân không chỉ yêu quý ông qua những tác phẩm mà họ yêu quý, kính trọng vì chính nhân cách con người ông. Kim Lân đã sống một cuộc đời hết sức mộc mạc giản dị mà giàu tính nhân văn. Có thể ví ông giống như một lão nông uyên thâm đã thấm hiểu lẽ đời, nhân tình thế thái sống ẩn mình giữa lòng thủ đô. Cả cuộc đời ông sống hết mình vì một chữ Tình và hết mình với những con chữ. Chính vì tôn quý văn chương chữ nghĩa mà ông đã gác bút mấy chục năm trời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Bởi ông nghĩ mình sẽ không thể viết hay hơn được nữa. Nhưng với những tác phẩm mà ông đã viết ra cũng đã đủ để ghi dấu ấn Kim Lân cho nền văn học nước nhà. Một nhân cách của người quá cố, một không gian của Việt phủ Thành Chương, một sự tài hoa của người hoạ sĩ, tất cả đã cộng hưởng tạo nên một không gian tưởng niệm nhà văn Kim Lân thật ấn tượng.

Các nội dung hấp dẫn khác:
- THE POET – Our Anthologies
- VỢ CHỒNG NHÀ THƠ CAO TUỔI NGUYỄN DUY YÊN-ĐOÀN KIM VÂN ĐƯỢC GHI NHẬN 2 KỶ LỤC VIỆT NAM
- Kết quả cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ (2011 – 2013)
- VỚI TÔ HOÀI, CỐT LÕI CỦA VĂN CHƯƠNG LÀ HIỆN THỰC
- Diễn văn khai mạc Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VIII
Bạn đang xem tại: https://vanvn.net
Danh mục: Khôi Phục
