Thu về trên tóc/ Đông đọng trong hồn/ Nhổ được tóc bạc/ Nhổ chăng nỗi buồn? (Hỏi mình - Phạm Đức)
Gửi thư    Bản in

Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Quốc Anh

09-01-2012 09:57:29 AM

VanVN.Net - Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được vợ con và người thân tận tình thuốc thang cứu chữa, chăm sóc, nhưng vì bệnh trọng, nhà thơ Nguyễn Quốc Anh đã qua đời vào hồi 9 giờ 30 ngày 07/01/ 2012. Thọ 68 tuổi.

Lễ nhập quan vào lúc 19 giờ cùng ngày. Lễ viếng và lễ an táng đã được tổ chức từ 7h00 ngày 08/01/2012 đến 11h00 tại nhà riêng: số 182 đường Phong Định Cảng - thành phố Vinh.

Xin thông báo tin buồn tới toàn thể hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, bạn đọc, người yêu thơ Nguyễn Quốc Anh và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tang quyến nhà thơ Nguyễn Quốc Anh!


NHÀ THƠ NGUYỄN QUỐC ANH: sinh ngày 20 tháng 12 năm 1944. Quê quán: xóm Trung Hòa xã Đức Bùi huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh. Thường trú tại 182 đường Phong Định Cảng, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Vinh.

Nguyễn Quốc Anh từng là chiến sỹ pháo binh. Năm 1972 chuyển ngành về làm chánh văn phòng Hội văn nghệ Hà Tĩnh. Học viên khóa 6 lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du. Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An khóa VI và khóaVII. Năm 2009 đến nay là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Vinh.

 

TÁC PHẦM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN: 9 tập thơ và 2 tập văn xuôi

 

- Tình yêu sáng sớm (in chung năm 19740)

- Gập gềnh lối cỏ

- Trái mùa hoa

- Chua ngọt thường ngày

- Lời cây

- Bóng dài đường vắng

- Nghìn dặm chân trần

- Gửi ngân hà

- Tâm trạng

- Rong chơi cùng Thần Chết (truyện ký)

- Gió Ngàn (tập truyện ngắn)


GIẢI THƯỞNG:

- Giải  B và C văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương

Lên đầu trang

Tiêu đề

  • HOÀNG lúc 10-01-2012 08:21:30 AM

    Nguyễn Quốc Anh là người vui tính, rất dễ gần. Thật thương tiếc. Anh nói bị ung thư lâu rồi; vẫn mong anh qua khỏi, nhưng thế là phải đầu hàng số phận. Lần gặp nhau cuối cùng giữa tôi và anh là Đại hội Hội Nhà văn 2010 tại Hà nội. rất thương.

    Trả lời
  • Hoàng Vũ Thuật lúc 10-01-2012 08:54:31 PM

    Tôi xin chia buồn cùng gia quyến nhà thơ Nguyễn Quốc Anh cùng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An trước tổn thất đau thương này. Nguyễn Quốc Anh cùng học Khóa 6, Trường Viết văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Bá, Hà Nội với chúng tôi. Khóa 6 bấy giờ có nhiều cây bút tài năng như Phạm Tiến Duật, Ma Văn Kháng, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thái Vận, Dương Duy Ngữ, Lê Thị Mây, Nguyễn Ngọc Liễn, Xuân Tùng, Văn Đắc, Tô Hoàng, Tô Ngọc Hiến, Vũ Từ Trang, Võ Thanh An, Chử Văn Long, Hà Thị Cẩm Anh, Pờ Sào Mìn, Gia Dũng...Nguyễn Quốc Anh bấy giờ ở Đức Bùi, Đức Thọ, Hà Tĩnh, là người hiền từ ít nói, nhưng sẵn sàng giúp đỡ bạn bất cứ việc gì.

    Thơ anh cũng mang tính cách ấy, thầm lặng, kiệm lời. Mỗi bài thơ như được chắt ra từ một mẫu cuộc sống tươi rói, một mảnh đời nghiệm sinh với buồn vui lẫn lộn. Mới hôm qua thôi, thế mà đẫ là người của thiên cổ. Xin gửi nén hương lòng lên trời cao, cầu mong linh hồn anh siêu thoát.

    Bạn cũ Hoàng Vũ Thuật

    Trả lời

Viết bình luận của bạn