ƠI DU DA
Kính tặng chị thân thương
Miên man du da,
Qua non trăng mảnh khuyết,
Vòm du da biêng biếc
Mái tranh
Giọt mưa, vạt nắng
Lay lắt du da chín ửng
Khoảng lặng,
Thẳm sâu hoang vắng
Nhoi nhói đong đầy một tuổi thơ
Đợi mẹ
Nơi vạt đê,
Thứ quà quê, chợ xa mẹ bán
Áo tứ thân, lam xanh từng mảng khói
Nhoà mẹt du da xa xôi
Người đã thành cát vàng, mây trắng
Hoàng hôn chạm những chùm du da đắng
Theo con qua những đá tai mèo, cỏ lau, xám hối,
Mẹ ơi…
Ngày 30/06/2011
GỬI BẠN
Tặng các bạn Đồng bằng Sông Cửu Long
Ngắt lá xanh
Thượng nguồn Me Khỏng*
Đặt lên môi tôi gửi
Lời khôi nguyên của rừng núi
Đường bạn đi xa xôi
Tôi chỉ tiễn qua được mấy quả đồi
Tôi chỉ đưa thêm qua mấy khúc suối
Hơi ngựa chạy bao nhiêu tôi không biết nữa
Có thể bạn không thể đến Cửu Long chín cửa
Có thể bạn không thể quay về núi như tôi
Dù đoạn đường, bạn chỉ theo một nửa
Thì khúc lá tôi, vẫn gọi bạn tha thiết không thôi.
Điện Biên, tháng sáu năm 2013
………………………..
Me Khỏng: Tên gọi khác của sông Cửu Long