Chế Lan Viên: Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa (…) Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây/ Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?/ Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ/ Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?
Gửi thư    Bản in

Khi lòng dân đã thuận...

Nhà thơ Lê Huy Quang - 21-07-2011 12:50:04 PM

VanVN.Net - Câu khẩu hiệu đã trở thành cửa miệng, nhất là thời kỳ đổi mới - Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - lại càng thật sự hiệu quả hơn trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Thực tế đã chứng minh rằng: khi cả hệ thống chính trị từ Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc; đề ra bất cứ một quốc sách gì mà được toàn dân đoàn kết, nhất trí, đồng lòng ủng hộ, thực hiện; thì không có việc gì là không thành công…

Đặc biệt, trong thời gian qua, từ các quốc sách to lớn của đất nước, cho đến những sự vụ bình thường của cuộc sống; rõ ràng, những đóng góp của  đông đảo lực lượng quần chúng, đã tạo đà cho các cơ quan công quyền thực thi thành công rất nhiều công việc. Tuy nhiên, khách quan và công tâm mà nhìn nhận, sau những thành tựu đã đạt được; thì đây đó vẫn còn không ít phường, xã; quận, huyện; tỉnh, thành; và cả các cơ quan trung ương; bộ ngành… đã không thực sự lắng nghe ý kiến của dân, không thực hiện ý nguyện của dân, không ngăn chặn những hành vi tiêu cực mà dân đã phát hiện, phản ánh. Đơn cử một việc “ nhỏ” hiện nay thôi- như xây nhà không phép, sai phép… và đặc biệt là các loại nhà “siêu mỏng, siêu méo” thì dân đều biết, đều báo lên các cấp thẩm quyền từ nhỏ đến to… nhưng tất cả cứ kéo dài mãi theo thời gian và chưa thể nào dứt điểm được!

Cuối cùng, dư luận xã hội cũng rất mong muốn một điều này: Từ nay trở đi, trên các lĩnh vực từ xây dựng; bảo vệ môi trường sống; giao thông vận tải; vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất, nhập khẩu, mua bán thuốc tân dược… trong cả nước - phải kiên quyết chấm dứt một căn bệnh nguy hiểm, cố hữu là “phạt cho tồn tại” - bởi đó chính là một kẽ hở của pháp luật, để những người coi thường kỷ cương, phép nước, bọn ô lại, quan tham, có điều kiện lợi dụng để móc ngoặc, ăn cắp và đục khoét. Chỉ có như thế, mới được sự đồng thuận của lòng dân; mới chứng tỏ rằng Việt Nam ta, đang kiên trì và quyết tâm đổi mới toàn diện; trước con mắt nhìn của cả thế giới!

(Nguồn Văn nghệ)

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Các tin mới hơn

Nhân vật  

Nhà văn Sơn Tùng: một huyền thoại đời thường

VanVN.Net - Ngày 14-7-2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định 1083/QD-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho nhà văn Sơn Tùng đã vì “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng ...

Nhà văn đọc sách  

Giao hưởng – gió Đỗ Quyên

VanVN.Net - Chỉ bấm tính, như trồng cây, để có được tập trường ca này, phải cần nửa đời người. Các tác giả trường ca trước Đỗ Quyên (ĐQ), đều vậy, hoặc hơn. Chưa kể, những trường ca của các bộ ...