Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Người liên tiếp đạt giải cao trong cả 4 cuộc thi thơ

Cầm Sơn - 28-06-2014 03:03:08 PM

Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải vừa đạt giải cao nhất trong cả 4 cuộc thi thơ hết sức có ý nghĩa được tổ chức ở Trung ương và một số tỉnh, thành trong cả nước. Đó là giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi Sáng tác thơ "Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) và 55 năm Đường Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2014) do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức. Giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi Sáng tác thơ, truyện ngắn, ca khúc, bài vọng cổ "Chào mừng 10 năm Thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương" do Thành ủy, UBND Thành phố Cần Thơ tổ chức. Giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi Sáng tác thơ "Tự hào Thành phố Yên Bái anh hùng" do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức. Giải Nhất cuộc thi Sáng tác thơ "Điện Biên Phủ trong trái tim tôi" do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức.     

Thêm 4 lần đạt giải trong 4 cuộc thi thơ này, Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải sau hơn 30 năm cầm bút đã lập nên một kỳ tích với 25 lần đạt giải trong các cuộc thi thơ ở Trung ương và các địa phương trên khắp mọi miền Tổ Quốc.

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn


Nhân vật  

Nhà thơ Hữu Thỉnh: “Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu”

VanVN.Net - Trong số các nhà thơ chống Mỹ, Hữu Thỉnh không phải là người gây được ấn tượng sớm. Hầu như phần lớn thành tựu trong sáng tác của ông đều xuất hiện sau năm 1975. Song, Hữu Thỉnh lại ...